1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cần quen bạn Gái nữa không mấy Bác???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kidfriendct, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Có cần quen bạn Gái nữa không mấy Bác???

    Chuyện của em là thế này:
    Cuối năm 1 ĐH em có đi Mùa Hè Xanh và có thích một bạn Nữ.Bạn đó cũng có vẻ thích lại em.Nhưng mà không chịu tiến xa hơn.Thú thật là đây là lần đầu tiên có cảm giác Buồn khi nhớ về người đó.Hẹn đi Uống nước riêng mấy lần đều ko chịu,chỉ đồng ý khi có thêm vài bạn Nữ đi theo chung à.Dần dần như thế một thời gian em lại thấy bạn đó Uống nưốc với 1 thằng học chung lớp,tưởng bạn trai.Sau đó hỏi mới biết bạn chung lớp.Nhưng cũng vì lần này nên em quyết định "quên" luôn.Và bây giờ thì không còn cảm giác Nhớ bạn đó như lúc trước nữa.Bây giờ gặp lại em,bạn đó ưa nói "khéo".mà hình như em ko còn cảm giác như trước nên ko quen lại được.
    -Người thứ 2 thì là học chung lớp em.Em cũng không thích mấy,chỉ coi là bạn bình thường thôi.Tự nhiên trong lớp em nó "đồn" em thích bạn đó.và trong lần đi chơi với Lớp,em nhậu nhiều quá,đang mơ mơ màng màng.Thì bạn đó và 2,3 đứa con Gái khác "xúm" lại hỏi em đủ điều,tự nhiên em nhận thích bạn đó.Hic hic.Sau đó thì theo em luôn,em cũng cảm thấy ngại lắm,nên đành cứ giả vờ vậy,chở đi học...Nhưng thật tình em không thích,thấy tợi nghiệp người ta.Nên cuối cùng em nói thật,kêu bạn đó quên em đi.Một thời gian cũng lâu thì quen với một thằng cũng chung lớp (thằng này thì lại thích bạn Gái đó).
    -Người thứ 3:thì qua công tác Đoàn,em quen được,vào học sau em 1 năm.Cũng ko có gì nhiều lắm.Chỉ thấy thích thích.Tự nhiên có hôm đi xem Văn nghệ,dưới ánh đèn của Sân khấu,thấy em nó trang điểm Xinh hơn bình thường,thế là quen.Nhưng chỉ là quen cho có,đỡ buồn,chứ thật ra em cũng thật sự không thích nữa.Một thời gian chán quá nên em thôi luôn.
    Bây giờ không còn quen ai nữa,một mình.Nhưng nhiều khi ra đường cũng thấy Buồn buồn.Tuy nhiên,hình như sau Sự cố Người đầu Tiên,em hết "dám" quen ai thật cả.Chỉ là quen cho có.Các bạn thấy em có nên quen tiếp ai nữa không??hay để học xong Đại Học rồi tính tiếp,chứ bây giờ chưa tìm được ai thích hợp cả.Thấy người nào "dễ thương" một tí thì lại có "bạn trai" rồi.Hic hic.Mong các bác tư vấn ạ.
    note:Ngoại hình em thì cũng không Đẹp cho lắm,nhưng cũng ko tệ.Lại được cái là Cán bộ Đoàn,nên ăn nói cũng được lòng nhiều người lắm.
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    póc tem !
  3. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Cứ từ từ thôi. Kiểu con trai như anh là kiểu quan trọng cảm xúc rồi. Ko yêu thật ko đc. >"< hâm quá ! Cứ yêu bừa đi chứ lo j`. Tôi chẳng thích con trai cứ có vẻ rầu rầu và yêu mãi 1 ng` đâu. Con trai fải mạnh mẽ,chủ động chứ. Chồng tôi mà thế tôi đến chán mà đi tìm ng` khác mất.
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    chú chủ topic này như bị ngộ, những cái mà chú đưa ra chỉ cho thấy một điều là chú chỉ toàn theo kiểu trông mặt mà bắt hình dong, thấy người ta có một vài điểm nào đó đáng chú ý là chú tiến tới làm quen, tiếp xúc một vài lần thì chú thấy cái điểm đó nó không giống như chú tưởng rồi chú thôi luôn.
    Trong chuyện tc ít ra chú cũng phải xác định rõ được là chuyện đến từ 2 phía và phải có cái thái độ tôn trọng đối phương một chút, ở đây những gì anh đọc được thì với chú chú có quyền chọn đối tác và tiến đến hay rút lui là ở chú hết. Vậy nên chờ cho mình đủ nhớn rồi hãy tính đến chuyện nghiêm túc là có quen hay ko. Còn không thà chú cứ làm một thằng sở khanh nay chăn em này mai chăn em khác còn hơn.
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    1 chiêu show hàng
  6. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống mình rồi, cả thèm chóng chán ---> Biết là sẽ chán rồi thì còn "thèm" làm j nữa?!
    Tốt nhất là tu (luyện) thôi, bao giờ công lực uyên thâm rồi ta xuống núi
  7. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác này póc lắm thế
    Bác chỉ thèm mà ko làm j thì chỉ mãi là thèm thôi
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chết cười với chú này, cái gì gọi là ''sự cố người đầu tiên''? đã thấy ngô khoai gì đâu
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    ờh Pạn nên học cho tốt đi!
    vừa học vừa yêu mệt lém

Chia sẻ trang này