1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cần thiết khi phải nói dối người mình yêu không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toithichhoc, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toithichhoc

    toithichhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết khi phải nói dối người mình yêu không?

    Khi yêu rồi ai cũng thay đổi phải không các bạn,ai chẳng muốn mình là người hoàn thiện trong mắt người mình yêu.Và nhiều khi chỉ vì lí do đó mà chúng mình nói dối cả người mình yêu.tôi đẵ và đang ở trong hoàn cảnh như vậy rồi.Theo các bạn tôi có tiếp tục như vậy nữa không?Rất mong sự góp ý của các bạn

    231
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    nói dối đôi khi không phải là xấu nhưng trong trường hợp này thì quả thực là không nên vì tình yêu muốn bền vững thì cần phải thành thực tuyệt đối nếu không tình yêu đó sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ mà thôi. Phải thành thực với tình yêu bạn ạ.......
    themummy
  3. trinhan

    trinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đồng ý với themummy :
    Mình nghĩ bất cứ ở đâu cũng vậy nhất là trong tình yêu thì
    lại càng không nên nói dối....Bạn nghĩ thử xem điều gì sẽ xảy ra khi người yêu của minh phát hiện ra mình nói dối.
    Mình nghĩ đã yêu nhau thì không có gì phải dối nhau cả nhu thê mới dễ cảm thông với nhau hơn và tình yêu sẽ dược thăng hoa....

    Nhân
  4. toithichhoc

    toithichhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã động viên mình,nhưng những người trong cuộc như mình mới hiểu được mình không có ý chê các bạn đâu,nhưng mình chỉ hỏi các bạn thế này nhé.Nếu mình nói dối chỉ vì không muốn tổn thương bạn mình.Chuyện kể ra thì dài lắm,nhưng giữa 2 con đường không nói thì tốt hơn tại cô ấy sắp đi nước ngoài mà.Đối với cô ấy mình như là 1 thần tượng,giờ nói ra thần tượng ấy lại không như cô ấy nghĩ,giờ mình chẳng biết lằm thế nào cả các bạn ạ
    231
  5. 1294

    1294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với bạn TTH à. Mình không có ý định động viên bạn hay cái gì đó tương tự thế nhưng mình nghĩ rằng nếu bạn không nói ra trong trường hợp này tốt hơn đấy. Bạn hãy giữ mãi hình tượng đẹp trong lòng cô ấy. Một thời điểm thích hợp nào đấy, bạn có thể nói cho cô ấy biết tất cả, nhưng thời điểm đó không phải là bây giờ, khi cô ấy sắp ra đi. Sau này, khi nói ra với cô ấy, mình tin cô ấy sẽ không vì thế mà ngừng yêu bạn. Vì nếu cô ấy thật sự yêu bạn, cô ấy sẽ thông cảm cho những lời nói dối của bạn. Cô ấy sẽ hiểu bạn làm thế là vì cô ấy. Còn nếu cô ấy vì thế mà... thì bạn cũng đừng buồn, vì cô ấy chỉ yêu con người không thật của bạn (tức là người thần tượng mà bạn đã xây dựng) . Mình mong bạn sẽ có quyết định đúng đắn về chuyện này.
  6. toithichhoc

    toithichhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại mới có dịp lên diễn đàn tâm sự nay.Giờ thì mình muốn giải thích cũng chẳng được nữa các bạn ạ.Giờ mình và cô ấy mỗi người 1 nơi .Muốn nói cũng chẳng được cô ấy mới sang Mỹ mà,nhưng dù sao minh vẫn giữ những kỉ niệm đẹp đó các bạn ạ.Và mình cũng rất cám ơn nhưng lời động viên của các bạn
    231

Chia sẻ trang này