1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cần thiết phải đối xử với nhau thế không anh P, VTL

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi doibuonkhicoem, 27/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doibuonkhicoem

    doibuonkhicoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải đối xử với nhau thế không anh P, VTL

    Em thực sự không hiểu:
    Trích từ:Chuyện này, theo tớ thì mọi người chỉ nhìn sự việc theo một hướng.
    Tại sao mọi người lại chỉ trích Huong_duong như vậy?
    Cho dù là D và HD có gì với nhau đi chăng nữa nhưng đó là chuyện của quá khứ.Hợp tan là chuyện thường.
    Khi người ta không hợp với nhau,người ta chia tay,thế là quá rõ ràng rồi còn gì.
    Bây giờ mọi người lại quay ra trách HD như thế.Thử đặt mọi người vào địa vị của HD xem,có ai sẽ chịu chấp nhận yêu một người nào mà mình thấy không hợp không?
    Và đó cũng là chuyện cá nhân của riêng họ,D và HD nhưng tại sao lại có quá nhiều người biết rõ chuyện này?
    Mũi mọi nguời hơi dài rồi đó,chuyện riêng của người ta mọi người nhúng mũi vào làm gì.
    Chủ đề này đáng lẽ ra tôi đã khoá lại rồi nhưng mà nghĩ lại tôi sẽ quyết định sẽ mở ra.Mong rằng các bạn sẽ cố gắng suy nghĩ để hiểu thêm về vấn đề này nhá!
    Mình hy vọng là chính D chứ không ai khác sẽ tự mình đứng ra giải quyết vấn đề này.
    Có cần thiết phải thế không anh. Anh làm sao vậy? Anh mong mọi chuyện qua đi, vậy sao anh còn mở ra. Anh có suy nghĩ rằng việc làm của anh là quá đáng không? Có cần thiết phải mở chủ đề để mọi người nhảy vào nói thế không? Anh nói hay lắm, nhưng anh chỉ mở chủ đề ra chỉ để ông anh VTL vô nói anh D thôi chứ chẳng để làm gì cả. Anh nói thì hay lắm nhưng hành động dở ẹc. Anh có nghĩ đến cảm giác của HD(tuyệt vời) thế anh có nghĩ đến cảm giác của anh D không? Em không hiểu anh.

    Trích từ:he'he'
    Bây giờ câu chuyện này ai ai cũng biết rồi TIGON ạ, em nói chắm dứt câu chuyện ở đây thì dễ lắm, nhưng câu chuyện này phơi bày hết ra rồi, nhưng mà những người kia, họ làm sao chấm dút được. HD buồn , chán nản, khóc, suy sụp tinh thần vì chuyện này, rồi có mấy người bạn của ông Dương gửi mail nói HD kkhông ra gì, phi cả vào chát đẻ mắng, tôi thấy quá là như kiểu đang thanh toán nhau hay sao ấy.( Tối nay, tôi và Anh Minh Phưong chứng kiến) ,còn ông Dương thì mất hút, chẳng thấy nói gì, thanh minh gì, cứ lờ lớ lơ đi , thuy linh thì đắc chí vì đã trả được thù cho ông anh trai. Ha ha ha. Thuy Linh làm như vậy, đã cảm thấy hạnh phúc chưa, liệu sau việc này, em ThuyLinh có dám tin tưỏng vào thằng đàn ông nào nữa không. Còn HD, các bạn thử tính xem, trong khoảng thời gian bao lâu nữa, cô ấy mới lấy lại được cân bằng. Và Box ta lại vui vẻ như hôm nào, lại đi chơi, lại tụ họp vui vẻ.
    Anh có vẻ đắc chí ghê nhỉ. Anh nói đã chưa. Anh quen anh D được bao lâu rồi. Anh có biết gì về chuyện của anh D và HD không? hay chỉ nghe từ 1 phía mà anh nói nghe ác vậy. Em tưởng như anh là người trong cuộc ấy. Bộ HD nói cho anh biết à. Anh giống i chang anh P. Tụi anh chỉ nghĩ đến 1 mà chẳng nghĩ đến 2. Anh bênh HD(tất nhiên) thì anh nói vậy, em thì em chẳng biết chuyện gì cả nên em chẳng bênh ai. Nhưng tại sao chủ đề đã bị klhoá rồi lại còn mở ra. Bộ anh không viết lên được những dòng chữ đó thì anh chưa hả lòng à.

    Xin lỗi HD nhé nhưng mình không nhịn được. 1 MOD mà lại vậy sao?. Làm ơn khoá chủ đề này lại hộ mình nhé
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bạn dã nói là khoá chủ đề này hộ bạn sao còn viết lên làm gì cho mọi người công kích nhau chứ , biết là viết lên là sẽ có nhiều chuyện xảy ra mà còn viết . Tôi nói câu này có gì không phải bạn bỏ qua nhé , đúng là Dở hơi . Đã biết là có chuyện xảy ra rồi mà còn viết .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 28/09/2002
  3. doibuonkhicoem

    doibuonkhicoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình không giận đâu. Bạn nói đúng lắm. Mình cũng còn cảm thấy mình dở hơi khi làm chuyện này. Nhưng bạn thâý cái vớ vẩn đó mà không nói thì bạn còn là con trai không?
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ko được nói ng` khác là dở hơi , chắc bác này bất bình wá, kệ bác ấy đi nha , nói làm gỉ`e , tốn công nhọc sức , tốt nhứt là kệ họ , chuyện người nào người ấy lo , mệt wá rùi
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  5. doibuonkhicoem

    doibuonkhicoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi! Cám ơn mọi người đã đọc. Làm ơn khoá lại nhé. Mình không muốn gây sâu thêm rắc rối đâu
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chị doibuonkhicoem bị điên hả? Đi đâu lâu ngày quay lại, thiếu gì bài để xem, để trả lời. Còn nếu muốn post bài mới thì... bộ trong đầu chị hết chuyện rồi hả?
    Suy nghĩ kĩ trước đi rồi hẳn làm!

    Always keep smiling !!!
  7. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng vậy nữa , hãy để cho mọi chuyện trôi qua lặng lẽ đi
    xin lỗi mình khoá lại nhé !

    Thanh Huyền

    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại không hỏi ai là người khơi ra chủ đề này trước?Là Thuylinh hn phải không?Tại sao thuylinhhn lại nói hết rõ ràng ra như thế?Cói cần thiết phải như vậy không?
    Mọi người cho là tớ bênh HD nhưng mà mọi người có nghĩ là đáng lẽ ra chuyện đó là chuyện bí mật không?Đâu có cần phải viết lên rõ ràng cho mọi người xem như vậy?
    Mọi người đáng lẽ ra phải là người tỉnh táo nhất chứ?


    Đại Ca Băng Đảng DCMT

    [​IMG]
  9. phatdancuoi

    phatdancuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    To Minh Phuong : Bác la` chủ tịch mà bác nói không rõ ràng ra chút nào cả. Bác viết : Anh rất tiếc là phải khoá chủ đề này lại vì chức năng Del không dùng được.Nếu không thì anh đã dùng rồi.
    Anh rất hiểu suy nghĩ của em bây giờ,thuylinh à nhưng mà em thử đặt địa vị của mình vào vị trí của HD hay HHD xem,nếu như là bất cứ ai trong họ đọc bài này thì cảm giác của họ sẽ ra sao?
    Em viết ra đây là suy nghĩ ,cảm xúc của em nhưng mà em lại viết không đúng chỗ rồi.
    Em hãy suy nghĩ kỹ nhé!Anh tin là anh Dương em sẽ không đồng ý nếu biết em làm như thế này đâu.
    Bác viết một cách rất chung chung như vậy khác gì lại càng khẳng định thêm là người có lỗi là HD. Thực tế, đọc lại các bài, em thấy người chịu khổ nhiều nhất lại là HD chứ chả phải bất kỳ ai đã viết những bài viết về HD.
    To TIGON_HP : Mình gửi PM cho bác Minh Phương mở chủ đề này ra cũng không ngoài mục đích là muốn HD đỡ phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Còn nếu như bạn nói rằng cứ để mọi chuyện im lìm trôi qua thì khác gì bạn, mọi người đã khẳng định thêm một lần nữa về những lời nói rất thô bạo của Thuylinh_hn trong những lúc xúc động mà không để ý tới hậu quả của nó.
    [blue]Củ cải thì vẫn mãi là củ cải[blue]
  10. phatdancuoi

    phatdancuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    To ThuyLinh_hn : Bây giờ bạn đã nguôi giận chưa? Bạn có suy nghĩ lại về những gì mình nói không? Bạn chỉ có một vài thông tin rời rạc, cung cấp từ một phía mà bạn đã chỉ trích HD không ra gì cả. Rồi bạn lại áp dụng vào chuyện của bản thân mình. Bạn nói : ... Tôi từng yêu giống như cô ấy, ba má tôi cấm tôi vẫn yêu. Tối rảnh bảo đi chơi rồi anh ấy đón tôi ở ngoài đường. Chúng tôi vẫn hạnh phúc ...
    Bạn là con gái, chắc là bạn hiểu những nỗi khổ của con gái hơn mình. Trong chuyện tình cảm, nếu có gì xảy ra, thì người thiệt thòi nhất vẫn là con gái. Bạn cũng biết con gái rất dễ thương cảm và mềm lòng trước những hành động của người khác. Những chuyện từ thương hại mà chuyển thành yêu thì đã có nhiều trong cuộc sống. Lúc mà con gái nhận ra thực tế là tình cảm của mình không phải là tình yêu thì rất khó giải thích.
    Việc xử lý về tình cảm, về giao tiếp của con gái thực tế là khó . Con gái từ chối cũng rất tế nhị, viện ra lý do này, lý do khác nhưng cũng chỉ là để giữ thể diện cho người con trai mà thôi ... chứ còn nói thẳng ra là tình cảm của mình chỉ là bạn bè cộng thêm một chút thương hại thì ...
    Giả sử rằng chuyện tình cảm của HD và D là tình cảm có thật, đến từ hai phía. Nhưng với một thời gian rất ngắn ( theo bạn viết là hơn 1 tháng ) mà đã có trục trặc thì thực sự tình cảm đó có bền lâu được không ??? Mà chuyện tình cảm làm sao mà gượng ép được? ?? Không lẽ bạn muốn HD cứ dối lòng, dối anh bạn sao ??? Nếu HD không nói ra thì người đáng trách nhất sẽ là HD. HD đã nói ra, việc này tốt cho cả cô ấy và anh bạn, vậy mà bạn trách HD ... bạn không biết là bạn vô tình xúc phạm HD một cách kinh khủng ...
    Bạn biết là số thành viên chính thức của TTVN là bao nhiêu không - ( tính đến 24-4 là gần bốn vạn người trên khắp các miền tổ quốc). Giả sử bây giờ có một ai đó nói : ... ThuyLinhhn bị ghẻ mày ạ ... hôm qua tao mới thấy con bé ở Viện Da Liễu ... hay một câu như .... anh em ơi ... con bé Thuylinhhn băt cá hai tay ... tao thấy con bé đó đi với mấy thằng liền trong một ngày (mặc dù thực tế bạn chơi với bạn bè rất vô tư ) ...
    Bạn thử đặt mình vào những trạng thái đó xem, có thể bạn nghĩ "Cây ngay không sợ chết đứng " ... Nhưng bạn có thể chịu đựng được không trước những ánh mắt nghi ngờ, hay thương hại của mọi người .....
    Bạn hãy suy nghĩ kỹ nhé ... và mình cũng mong muốn bạn có một lời xin lỗi trực tiếp với HD.
    [blue]Củ cải thì vẫn mãi là củ cải[blue]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này