1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cần thiết phải Thi đua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải Thi đua

    Câu hỏi này đã có từ lâu trong tôi, nhân ngày bầu cử 19/5 vừa qua tôi không thể tiếp tục giữ trong lòng được.. Sở di tui post bài này vô đây là vì các 7x đều có đủ thời gian chiêm nghiệm và có đu bản linh nhìn ra cái sự thật về thi đua. Nếu bài này phạm húy hay không đúng nội dung của box thì các mod có thẫm quyền cứ vứt qua cái box nào cũng được, hay đem đổ đại xuống biển cho cá nó xơi, em nhất định không phiền lòng đâu.

    Theo quy định các điểm bầu cử mở cửa từ 7h đến 19h cho mọi người thực hiện quyền công dân. Nhưng thực tế là khoảng 1h đến 2h, một số điểm bầu cử đã đóng cửa và tiến hành tổng kết. Ngạc nhiên quá, thì ra các điểm bầu cử đó đã đạt được 100% công dân đi bầu nên kết sổ sớm. Hỏi ra thì có chế độ thi đua giữa các điểm bầu cử, he he. Lần bầu cử trước người ta thi đua xem điểm bầu cử nào có số phần trăm công dân đi bầu nhiều hơn, 95%, 97%, 98% ô kìa có cả những điển bầu đạt 100% kìa. Ngưỡng mộ quá, lần này các điểm bầu cử thi đua nhau xem ai đạt tỷ lệ đi bầu 100% sớm hơn. Nhưng đằng sau tỷ lệ đó là những anh CS khu vực tận tâm, dò danh sách cử tri thấy hộ nào chưa đi bầu thì cử người đến gọi đi bầu không quản ngại cái nắng 12h trưa, công dân đang ngủ trưa hay dở tay việc nhà đều phải đi ngay, ai biểu không chịu làm nghĩa vụ công dân từ sớm chi. Vả lại theo thám tử hồi báo là mấy chổ khác đã gần kết sổ rồi, mình không nhanh làm sao đạt thi đua.

    Lại nói chuyện thi đua trong ngành giáo dục. Quả vậy, anh chị em 7x thử nhớ lại hồi chúng ta học cấp 1, 2 kiếm 4 chử vàng học sinh xuất sắc, để trưng bày trong sổ liên lạc không phải dễ, em nào được sự kềm cặp tận tình của phụ huynh gò lưng mà học tìm được 3 chử học sinh giỏi là mừng lắm gùi. Cả lớp may lắm kiếm ra vài em xuất sắc (hồi đó tục gọi là xúc xích vì đồng phụ âm, với lại thời đó khó kiếm ra xúc xích mà ăn) có lớp không có em nào. Bây giờ dạo một vòng các truờng, chà xúc xích đầy nhà tha hồ mà ăn.Mỗi lớp có hơn nửa là xuất sắc, còn lại là hs giỏi, cá biệt lắm mới có vài em bị học sinh khá. Các trường thi đua xem trường nào có tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn 96%, 98% 100%, hiện nay trường nào có tỷ lệ dưới 90% dám hiệu trưởng phải từ chức lắm à. Vài năm nữa tỷ lệ tốt nghiệp trường nào cũng 100% hết thì biết làm thế nào để phân biệc thi đua đây. Chắc là phải xem trường nào đạt được tỷ lệ 100% tốt nghiệp sớm hơn. Thế hệ các em lớn lên chắc là người VN thể nào cũng sẽ có 1 trạm không gian riêng cho mình. Các em lại có tính thích nghi cao, với nền giáo dục thay đổi liên tục như giá vàng lên xuống thế mà vẫn học tốt.
    Các em biết làm con toán và biết đọc nhanh hơn, mới lớp mầm mẫu giáo đã biết đọc, trước khi vào lớp 1 là phải biết viết rùi. Học sinh lớp 11 là đã học hết chương trình lớp 12, còn lớp 12 thì chỉ lo giải các bài thi tốt nghiệp và thi ĐH. Sự thật thế nào thì ai cũng thấy rồi, với những bài văn tả con mèo " con mèo nhà em nhỏ như cái phích nước,... luôn được mẹ em tắm sạch sẽ,... cái mũi hồng hồng hay ủi vào cái máng tìm thức ăn.... cái đuôi nó xoăn tít..." . Nói chung chất lượng học sinh có thật sự hơn mấy năm trước nhiều không?
    Nhìn cuộc thi đua thành tích của các em tôi tưởng như trong một cuộc thi điền kinh, phụ huynh thầy cô ai cũng muốn gà mình thắng cuộc, nên cho các em chạy trước phát súng của trọng tài (vì chắc rằng không trọng tài nào dám bắt lỗi cả), nhưng ai cũng chạy trước nên kết quả là đồng hạng nhất tới 60% vận động viên trong đó có 70% đấu thủ phá kỷ lục.

    Lại nói chuyện thi đua trong ngành thể thao, nếu ngành giáo dục bắt các em cố vượt quá sức mình, thì ngành thể thao khuyến khích các em chơi dưới sức của mình. Giải cấp 3 thuê vận động viên nước ngoài về đấu, Cấp 3 xuống giải cấp 2 mà đấu, còn cấp 2 xuống đấu cấp 1 đấu, cứ như vậy, cấp 1 thì xuống mẫu giáo, mẫu giáo đấu cho nhà trẻ, nhả trẻ thì sao nhẩy, chui vào bụng ****** mà thi đấu. Tất cả vì thành tích thi đua mà.

    Thi đua để làm gì nhỉ, được gì nào, ừ thì cái bằng khen từ cơ quan chủ quản, thêm vài trăm tiền thưởng chẵng bỏ nhét kẻ răng. Có đáng vì vậy để mà sử dụng mọi thủ đoạn không?

    Ậy đáng lắm chứ, nếu tiền là bậc thang giúp ta thăng tiến leo cao, thì các bằng khen thi đua thành tích lại là tấm thảm bọc điều giúp che đậy các nấc thang ấy, khiến cái thang trở nên không quá lộ liễu lại vững chắc hơn.
    Mà có leo cao hơn thì ta mới có thể vơ vét rộng hơn sâu hơn nhiều hơn, để còn tiếp tục xây thang chứ. Ha ha ha. Nếu bạn trả lời như vậy thì tôi không có gì để nói vì lý do thi đua quá chính đáng, còn với những bạn thi đua vì cái danh tiếng hão, thì nhắn nhe một câu.
    Thi đua bản thân là rất tốt nó làm chúng ta tiến bộ, tuy nhiên vì chạy theo thành tích mà gian lận thì chỉ là "Bịt tai trộm chuông" .

    Bạn có muốn nước ta giống truyện "7 viên Ngọc rồng" không? Đầu truyện thì Songoku chỉ khỏe hơn các bé bình thường chút xíu, nhưng do cứ gặp các đấu thủ khỏe hơn mình nhiều, vì muốn đánh bại người ta (chạy theo thành tích) mới bỏ nhỏ cho ông tác giả truyện, tìm cách cho Songoku khỏe hơn mọi đấu thủ, cuộc thi đua cứ thế mà leo thang,
    chẳng mấy chốc đến tập 69 bé Songoku nay vung tay một cái là nát bét một hành tinh, đến mức này thì cả tác giả cũng bó tay, không còn cách mà bịa ra cái thành tích cao hơn nửa, Thế là hết chuyện. Chấm hết thật sự.
    Tôi chẳng muốn nhìn thấy nước Việt nam trong cái tập cuối ấy đâu.

    Hy vọng 7x trong tương lai có ai làm lãnh đạo thì xin đừng chạy theo thành tích nhu thế.

    Type xong khoẻ cả người.



    Hanzo Hattori
  2. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, không thi đua thì làm sao mà tiến bộ được chứ ông anh. Chúng ta phải thi đua để cho thế giới biết bạn là ai chứ.
    Chuyện bầu cử. Các bác có biết là dân tộc ta mất bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa để dành lại cái quyền đi bầu không? Cho nên cần phải đánh động những kẻ u mê coi thường truyền thống của dân tộc. Chúng ta phải lấy lại cái hào hùng của thuở ban đầu. Để cho chúng bạn trên khắp năm châu cúi đầu trước tinh thần làm chủ của nhân dân ta. Bác rõ ở điểm này chứ.
    Chuyện học hành. Nhân dân ta vốn có tinh thần hiếu học từ khuya. Chúng ta không thể nào nhìn thằng bên cạnh đạt danh hiệu học sinh mất sức hay học sinh gạo nhất mà ta chịu thua nó. Đừng hòng, nó mà mất sức thì ta cũng phải đoạt lấy danh hiệu kiệt sức (may mà chưa bị liệt). Phải cho nó thấy ta luôn hơn nó. Nếu như bác là phụ huynh thì bác thích cho cục c...ưng của bác vào chỗ nào. Nhất định ta phải hơn cái thằng hàng xóm láo toét cứ bô bô rằng con lão thi mười môn thì hết chín môn đạt điểm tối đa, môn còn lại vượt điểm tối đa. Bởi thế, chắc chắn bác sẽ tống cái thằng con bác vào chỗ nào đấy mà cái bảng danh hiệu trò giỏi, thầy giỏi chỉ có người ngoài là dở luôn được trưng ra. Bác đồng ý thêm với em điểm nữa nhá.
    Chuyện thể thao. Hừ! Nhân dân ta vốn ghét cay ghét đắng những kẻ võ biền, nói một câu khua tay năm sáu lượt. Bởi thế mới có câu "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển". Ta không thèm chấp bọn hèn hạ ấy. Nếu phải đấu với nhau thì ta dùng trí khôn có hay hơn không. Bác có nhớ chuyện "Trí khôn của ta đây" không nhỉ? Việc gì mà cần phải nhọc sức như Võ Tòng đả hổ trên núi Cảnh Dương. Ta chỉ cần vài lời nhẹ nhàng là có thể quay con hổ béo ngay. Nếu mà nó cứ đòi úynh nhau cho bằng được thì ta đem ngay thằng em lớn hơn ta vài tuổi ra bảo "Nếu mày chơi được nó thì hãy đấu với tao". Chuyện thi đấu thể thao cũng vậy mà thôi. Đồng ý thì ta tợp ngụm bia chứ.
    Nói qua vài lời để cho ông anh thấy rằng nhân dân ta không thèm chơi thi đua tầm thường mà đó chính là một cuộc đấu trí đầy cam go. Ông anh chỉ hiểu cái nghĩa thi đua qua vẻ bên ngoài thôi. Thi đua chỉ là cái tên của cuộc thi thôi chứ sự thực bên trong thì ta không thèm đua. Ta cho đứa khác đua thay ta. Nếu nó mà thắng thì ta sẽ thắng. Ông anh đã phục Trí Tuệ Việt Nam chưa?
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hehe ... Thơ thi đua của thi sỹ Bút Tre đây này :
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi
    ( Bút Tre )
    Votrungh@
  4. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhà thơ đã tặng cho mấy câu tâm huyết (nhưng mà chưa cay cho lắm).
    Nhưng mà cũng vơi bớt ít nhiều tâm sự.

    Hanzo Hattori
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tay Han Zô này khó tính thế không biết ... hị hị ....
    Tớ chỉ là " túp lều " thơ thôi , chả dám nhà cửa gì đâu ...
    Votrungh@

Chia sẻ trang này