1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có câu đối, đối vui, ai cũng đối.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Anpo, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngô Thì Nhậm ôm nậm uống chầm chậm
    Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai
    Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế (Ngô Thì Nhậm)
    Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế nào vẫn thế (Đặng Trần Thường)
    Thế Xuân Thu, thế Chiến Quốc, gặp thời thế, thế nào thì thế (????)
  2. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngô thì Nhậm ôm nậm uống chầm châm
    ZÊ RÔ KA CẦM CA HÁT LÁ LA
  3. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    mạn phép bác em thử đối bác xem có hợp không... em lấy mấy cái hoa quả ra đối
    Trời mưa, đất thịt trơn như mỡ, giò đến hàng nem, chả muốn ăn
    Gió lạnh , Rượu đào hồng như gấc , đậu đâu con cam ,cóc thèm uống

    Cũng có Đào, gấc , đậu, cam , cóc đối lại nhưng thêm quả hồng ý muốn lấy cái đồ của bác roài đem nhắm rượu
    còn cam ý là con cánh cam ... cái từ này em thấy chưa ưng ý lắm để xem có từ nào thay cho hợp không.
    Người ra đối hiểm đã khó người đối cũng khó lây
    em nhớ có đọc truyện cô Miên ... một cô tên là Miên xinh đẹp có tiếng ra vế đối là :
    " Cô Miên ngủ một mình" .... hi hì ai đối được lấy làm chồng liền mà khối người chịu vì : Cô Miên cũng là ngủ một mình ....
    kiểu như " Da trắng vỗ bì bạch" ấy
    mấy câu đáp lại thì em quên rồi vì nó hơi ép
    " Trắng như bạch đàn "
    vui thôi các bác đối cho vui chứ đừng kiếm câu khó nhé ... hi hi
    câu trên nhờ bác Tùng thân đen đối
    (Trắng = bạch mà bạch ở đây lại là cây bạch đàn )
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Câu đối thì đọc cũng nhiều nhưng thú thực là chưa đối lần nào. Giờ test xem sao
    Đen như hắc ám.
    Câu nè đối thử xem cả làng :
    Ấy ở đâu tớ ấy ở đấy.
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Da trắng vỗ bì bạch
    Đối lại với
    Rừng sâu mưa lâm thâm
    Còn câu này thử coi có ai biết câu đối lại không tìm hoài chả thấy
    Cái chuồng gà kê áp cái chuồng ngan
    Ga=kê, ngan=áp
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tiểu ở đâu anh tiểu vào đấy
    Tiểu đầu chú tiểu đối với ấy tiểu ở sau động từ đối với ấy sau ở đối với vào anh đối với tớ còn lại thì là giống nhau
    Bà con thử cái
    Fây già phây phây má hây hây. (Fây ở đây là New Face đấy nhá cũng có nghĩa là mặt)
  7. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đối đại như thế này không biết chấp nhận được không nhỉ :
    CÁI CHUỒNG GÀ KÊ ÁP CÁI CHUỒNG NGAN
    ĐUỔI ĐẬP CHUỘT TÍ DẦN CHẾT HỔ

  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Rừng sâu đối với da trắng
    Lâm thâm đối với bì bạch -> quá chỉnh chứ còn gì.
    Về tra từ điển hán việt coi thâm cói phải là sâu không
    Cái câu nốc trẻ ấy nó không được chỉnh lắm tại vì trong câu đề có 3 chữ phây
    Trai trẻ lượn lờ quơ gái già
  9. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Fây già phây phây má hây hây
    đối là: Nốc trẻ hừng hực dá...i cương cương (nốc là baby)snocker)
    ===> tiến nhé! Gái già ỡm ờ trêu trai trẻ.
  10. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    hic hic sao đối được
    trắng = bạch
    còn của bác sâu # thâm

Chia sẻ trang này