1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ cấu lãnh đạo, tổ chức của tỉnh Thái Bình?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày tôi gửi Email góp ý kiến đến UBND tỉnh Thái Bình... Lá thư đầu tiên gửi đến theo địa chỉ webmaster@thaibinh.org.vn thì nhận được một error báo lỗi địa chỉ đểu, không tồn tại. Lá thư thứ hai, gửi lại theo địa chỉ bác Sơn chỉ dẫn thì đi trót lọt vào thùng thư, chắc đã đến tay người nhận là anh Học, quản trị Website Thái Bình.
    Tuy nhiên đến nay tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ anh Ngọc cũng như ai đó có trách nhiệm của UBND tỉnh. Đành rằng các bác trên tỉnh có thể bận "trăm công ngàn việc" nhưng mà nếu làm việc một cách khoa học thì bao giờ cũng đủ thời gian để xử lý mấy cái công việc chỉ tốn 5-10 phút này. Ví dụ, với các thư tiếp dân nếu biết sử dụng Template (trong MS Words) thì đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian gõ đi gõ lại rồi. Với Email, chỉ cần đặt "Auto Response" là bất kể bác nào gửi đến cũng nhận đưọc một "confirmation message" rất chi là văn minh lịch sự.
    Còn cách làm việc hiện tại của người quản trị Website làm tôi hình dung đến cái sự trì trệ quan liêu của bộ máy hành chính ở VN. Dù sao tôi cũng là một người có chút hiểu biết, cộng thêm nữa là đã trao đổi thảo luận với bác M9 nên vỡ vạc ra nhiều, và đã biết tìm đến đúng người đúng việc để gõ cửa, vậy mà "cửa vẫn đóng và đời im ỉm khoá"!! Thử hỏi liệu với những người nông dân khi phản ánh góp ý kiến với các quan trên huyện, trên tỉnh, có được lắng nghe chăng?
    Khi nào có thời gian, tôi sẽ quay trở lại với một chủ đề mới "Tham nhũng: Nguyên nhân, và Biện pháp khắc phục" với những ví dụ sinh động mà tôi từng chứng kiến (hê hê, tui vẫn còn giữ cả một cái biên bản tang chứng vật chứng có chữ ký đàng hoàng, sẽ scan cho các bác xem).
    Warning: sẽ có dẫn chứng cụ thể, sinh động. Các bác chú ý lắng nghe ...
    CÒN ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA M9: Một cái biên bản cũng chỉ là một dẫn chứng nhỏ, nó không thể chứng minh cho cả một ý tưởng, một luận chứng và nhất là một quan điểm...Bạn nên biết rằng những cái bạn nêu ra không phải mọi người không biết và không khắc phục. Cái chính là cách khắc phục nó như thế nào có hiệu quả nhất trong bối cảnh cụ thể của chúng ta. Bạn quan tâm đến chính trị được bao lâu rồi??? Liệu những đề xuất, những ý tưởng của bạn có phải là mới nhất, độc đáo nhất, thuyết phục nhất và khả thi nhất hay không???
    Bạn cũng từng phát biểu: diễn đàn phải mang tính xây dựng, nhưng đọc những câu từ của bạn và của Hoa không tên nữa, thấy toát lên "cái gì đó" ...chứ không hẳn là ý thức xây dựng thiện chí.
    Những gì mang tính thuyết phục là ở tại bản thân nội dung của nó chứ không phải là hô hào và ở cương vị của bạn hô hào chắc gì có người nghe???
    Chúng tôi mong muốn ở bạn tính xây dựng chân thành và thiện chí chú không phải những phát biểu như trên của bạn. Nó na ná như giọng của mấy thằng cha "Bán nước-Lưu vong" trên ba cái trang web lá cải vậy.
    Thân ái,
    M9
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 06/03/2003
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 07/03/2003
  2. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tham nhũng thì chính quyền và nhà nước nào mà chẳng có. Bọn em đây mới SV thôi mà cũng ăn đầy ra thế. Tất nhiên còn bé ăn bé vào chục K thôi.Nhưng mà SV mà ăn của nhau thì ác quá. Cả thời SV chỉ nhớ đến đoàn khi đóng tiền.
    Bác viết nhưng để ý đến mấy từ.Không hỳ hục viết được rồi thì lại hiện ra mấy câu thông báo thì đau lắm.Mà cái box này thi thoảng Admin cũng để mắt tới đấy.
    Được nguoinoithat sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 06/03/2003
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 14/03/2003
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm yên tâm, tôi viết bài bao giờ cũng đề cập đến cái xấu nhưng với mục đích hướng tới cái thiện, cái tốt đẹp. Không phải chỉ kêu ca phàn nàn suông mà bao giờ cũng đề ra những biện pháp thiết thực để có thể lọai bỏ cái xấu trên tinh thần "Nói phải, củ cải cũng phải nghe".. Tuyệt đối không có động chạm đến các rule của TTVN.
    Khi thầy viết bảng, hạt phất rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...
  4. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Em hơi thất vọng ở cách nhận xét của cá nhân bác. Nói thực lòng với bác, tuy em ở nuớc ngoài, truy cập Internet thoải mái nhưng em chẳng thích đọc những cái báo "lá cải" kia, không nói là em còn dị ứng với nó nữa là đằng khác. Website ưa chuộng của em là CNN, Reuteurs, VnExpress và VNN.
    Còn bác, bác ở Thái Bình bác hay vào những site "lá cải" đó hay sao mà bác có thể so sánh là cách viết của em na ná như giọng của mấy thằng cha "Bán nước-Lưu vong" trên ba cái trang web lá cải vậy . Em coi đây là sự xúc phạm, tuy nhiên bác có quyền giữ quan điểm bình luận về ngưòi khác của mình miễn là đừng có đi quá xa mà phạm vào các quy tắc xã giao tối thiểu của diễn đàn. Cuối cùng xin bác một điều: khi bác bình luận về ai, bác hãy dùng đại từ nhân xưng "tôi" thay vì "chúng tôi". .
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 08/03/2003
  5. lanhcodoc

    lanhcodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái anh chàng CôngTửTháiBình này nhiều chuyện quá đấy. May cho ông là tên trannam136 đi vắng nhá.
    Được lanhcodoc sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 07/03/2003
  6. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc,
    Xin hai bác bớt nóng tính ạ, các bác cứ thế này, em khó xử quá. Nếu mà các bác "oánh giáp lá cà" thì chúng em còn có cơ hội mà can ngăn, chứ các bác dùng "bom chữ" thế này thì chúng em có mà chạy mất dép...
    To Mountain9: Anh ui, hơi nặng lời quá với bác Công Tử rùi. Bán nước lưu vong - em nghe mà hãi quá. Bác CT có nói gì quá và sai đâu ạ. Chuyện tham nhũng thì báo chí nói đầy ra đấy. Chuyện giảm chồng chéo trong bộ máy chính quyền cũng được đề cập nhiều. Chuyện cồng kềnh các thủ tục hành chính cũng bị kêu la oai oái... và tất cả đều theo hướng tích cực. Trong xã hội mình còn nhiều khía cạnh tốt đẹp lắm, nhưng tốt đẹp thì ai cũng nói mãi rồi, cái xấu nói ra khó nghe nhưng đó là thực tế. Từ nhiều cái nhỏ thành cái lớn, từ nhiều chuyện bé thành chuyện to, nếu mỗi chúng ta không đấu tranh từ cái nhỏ nhất thì chuyện to sẽ càng to mãi, to mãi...
    Thêm nữa là chúng em cũng đã có đủ bản lĩnh để nhìn nhận sự việc ạ. Không ai không biết cái chuyện tham nhũng hay là quan liêu nó tệ hại như thế nào, và không vì thế mà chúng ta bi quan, nhìn xã hội đầy một màu đen, cái chính là chúng ta phải tiếp tục đấu tranh để bài trừ nó, làm cho nó còn rất ít đất để "dụng võ"...
    To Công Tử: Chắc bác vẫn còn ấm ức cái chuyện gì gì của bác ngày xưa. Thôi bác ạ, em đây cũng đầy lần gặp những trường hợp nhưng em vẫn cười tươi như hoa... Em kể cho bác nghe chuyện này nhé, em đi gọi điện cho anh em ở nước ngoài nhưng phone của ông anh trai em bận, cứ tút liên hồi. Thế mà chiếc vi tính ở Bưu điện vẫn tính cước cho em. Em nói rằng: "Không ai nhấc máy, và vì thế em không trả tiền cho chị được". Chị ấy cười và hơi ngượng: "Thế mà sao máy vẫn tính tiền đây này?". Em cười: "Chắc là phầm mềm tính cước gì gì đó được bôi dầu nhờn Castrol nên nó chạy như ngựa rồi. Chị thông cảm nhé, cám ơn chị"... Rồi cả hai chị em cùng cười và thế là vui vẻ...
    Bác Công Tử mà nóng giận thì Công Chúa không thèm nhìn cái mẹt của bác đâu... Thêm nữa, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nóng giận chỉ tổ 'tổn thọ" thui, thiệt thân đấy bác ạ. Vui vẻ yêu đời lên bác nhé.
    Xin mọi người hãy bình tĩnh và nhìn nhận lại sự việc. Các bác cứ "oang oang" với nhau, bà con ở các Box bên cạnh chạy qua đây hết thì Thái Bình lại lụt đấy ạ. Họ chê cười thì cánh MOD bọn em chỉ còn cách tìm lỗ nẻ (links) nào đó mà biến đi cho rùi...
    Tặng mỗi bác 3 bông hoa tượng trưng cho ba chữ: I LOVE YOU.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 08/03/2003
  8. mountain9

    mountain9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có gần gũi người lao động mới biết rằng cuộc sống của họ còn nghèo khổ lắm.
    Đọc cái chủ đề này cứ là... toát cả mồ hôi.
    Hi all,
    Tôi xin có ý kiến về vấn đè này:
    - Thứ nhất: việc đặt vấn đề và đề xuất biện pháp phải hoàn toàn mang tính xây dựng. Cái chúng ta cần là những gì thiết thực nhưng khả thi, thức là với mảnh đất này, với những con người này và trong hoàn cảnh, điều kiện và thời gian này có thể làm được. Phải từng bước giải quyết từng vấn đề của xã hội. Tôi chỉ xin lưu ý là đây là vấn đề xã hội, tức là tổng hoà các quan hệ, tôi có quyền chỉ trích bạn, cũng như các bạn có quyền thoá mạ tôi (OK, it doesn't vấn đề) nhưng hãy nhìn vào thực tại để chọn bước đi có hiệu quả. Có thể tôi đã có gì đó hơi quá lời với ctư đi nữa thì điều đó chỉ có thể đánh giá rằng "Tôi còn băn bó chuyện đó gấp trăm lần bạn", tôi còn phải thực tế chiến đấu hàng ngày, hàng giờ với những chuyện đó, và để có thể tồn tại để chiến đấu với nó, quả thực, theo kinh nghiệm của tôi thì bạn "KHÔNG NÊN DÙNG NHỮNG CÂU TỪ" như bạn đã viết. Bạn bảo "nói phải củ cải cũng nghe"- Than ôi, chuyện VIỄN TƯỞNG, CỦ CẢI chỉ nghe khi và chỉ khi nó không còn lý lẽ gì để biện hộ (nói đúng là nguỵ biện) cho nó nữa.
    Bạn hãy hiểu rằng tôi là người hằng ngày, hằng giờ chiến đấu cho sự trong sạch, nhưng bạn cũng nên biết rằng, tôi, vâng, tôi chứ không phải chúng tôi, đã ý thức được rằng Chiến thắng được nó không phải chỉ bằng tinh thần, bằng nhiệt huyết, bằng sự hi sinh...mà còn phải bằng NGHỆ THUẬT...Chính vì thế để chiến thắng được NÓ thì trước hết, mình phải tồn tại, và mình có tồn tại thì mới có thể chiến thắng được nó.
    Trước hết, hãy tồn tại ngay trong ttvnol này đã, và khi đó, nếu có thể thì mới mong có thể làm được điều gì đó cho quê hương. Tôi chỉ xin lưu ý lại một điều là ttvn đã không ít hơn 1 lần bị đình chỉ. Hãy đặt vấn đề và sử dụng câu chữ sao cho hợp lý và đúng đắn hơn.
    Còn đối với riêng tôi, tôi đã từng phát biểu sự mong muốn phát triển cho Box TB làm sao có hiệu quả. Nhưng quả thật, tôi cũng có lúc BUỒN vì hai chữ TẠI SAO????
    Các bạn mới chỉ tranh luận trên diễn đàn này mà còn chưa thể hiện được bản lĩnh thì chiến đấu trên mặt trận đích thực của nó bằng cách nào đây???Tôi hoàn toàn không có ý định bao biện hay giải thích về thực tế, nhưng TÔI là người đang chiến đấu trên lĩnh vực đó, tôi biết cần phải làm gì và làm như thế nào.
    Mọi người có thể cứ tiếp tục bàn tán với nhau về mọi chuyện trên trời, dưới biển nhưng không thể để cho admin một lần nữa có sự can thiệp về sự vi phạm nội quy. Thậm chí nếu một ai đó cố tình sử dụng DĐ này nhằm một mục đích khác thì cũng cần phải kịp thời nhận biết và có hình thức sử lý.
    Còn các mod cũng cần phải thấy rõ rằng mình không làm gì sai cả. Đối với những người nào đã từng nói "QDND là Hại nhân dân" hay đề cập trực tiếp tới bản thân một ai đó chức quyền (Xin đề nghị hãy làm việc trực tiếp với cơ quan pháp luật, đừng nêu ra ở đây vì không phải chỗ của nó, bởi vì nếu họ đã bị xử có kết luận rõ ràng thì lại là chuyện khác)...Xin hãy đi nơi khác mà nói...
    Trước khi vặn vẹo, trước khi đòi hỏi...đối với quê hương thì hãy tự hỏi mình trước rằng mình đã làm được gì THIẾT THỰC nhất cho quê hương chưa!
    Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện này với ai cả bởi vì tôi biết trước kết quả của nó. Xong có lẽ tôi muốn nói rằng, sau chuyện này, để DĐ có thêm "những cái mới" thì tôi sẵn sàng ra đi...để chiến đấu cho lý tưởng của CHÚNG TÔI.
    Thân ái.
    M9

    [/quote]
    sometimes
  9. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    ALÔ ALÔ, CHIỀNG LÀNG CHIỀNG CHẠ, THƯỢNG HẠ TÂY ĐÔNG, TOÀN THỂ BÀ CON THÁI BÌNH NGHE ĐÂY NGHE ĐÂY.
    THƯ BÀ CON, HÔM NAY NGÀY LÀNH THÁNG TỐT, SAU BAO NHIỀU NGÀY VẤT VẢ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI TRANH CỬ KIỂU MỸ...CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ CONGTUTHAIBINH VÀ MOUTAIN9 (THỨ TỰ NÀY ĐƯỢC XẾP THEO VẦN ABC), HÔM NAY MỜI BÀ CON RA ĐÌNH CHÚNG TA BẦU BÁN RA MỘT TRONG HAI NGƯỜI SẼ GIỮ CHỨC TRƯỞNG ... XÓM. VẬY BÀ CON HÃY SÁNG XUỐT LỰ CHỌN BẦU BÁN ALÔ ALÔ
    .
    NÀO ĐỂ CHÀO MỪNG CUỘC BẦU BÁN NÀY, ĐỂ NGHỊ TRƯỞNG BAN VĂN NGHỆ CONNECTOR RA BIỂU DIỄN CHÚC MỪNG.

Chia sẻ trang này