1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cỏ cây có phải là loài hữu tình không ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 27/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tôi có trồng một nhánh Bồ đề nhỏ , hàng ngày buồn chán nên hay ngồi nhìn và nói chuyện với cấy này, sau này đem cho,và 3 năm sau quay lại thì thấy người ta lại đem trả lại cho người nhà mình, không ai chăm sóc nên mọc rất xấu và không có tình cảm nữa , tôi không để ý đến nữa vầy là 1 năm sau người nhà đem cho ai không biết. Cây củng như người tình vậy, nêu khống để ý đến nhau thì như chia tay một cuộc tình, chỉ còn lại kỷ niệm rất đẹp, khi nào có nhịp thì nhớ lại.
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại "Tuyệt Quán Luận" của Bồ Đề Đạt Ma đi Nhân Đen!
  3. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cỏ cây thật là sướng
    Được matcuoi6807 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 29/01/2008
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thế mới có câu: Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    HIhi, chỉ là đọc thôi thì chưa đủ, phải tự cảm thấy như vậy mới tạm gọi là bước vào cửa, LHX ạh !
    Thực ra ngoài cỏ cây, thì chúng ta tin rằng đất đá bụi cát cũng có cuộc sống của nó, cũng sinh ra và mất đi theo quy luật vô thường. Có lẽ cũng có tâm linh, vì thế mới có câu "hồn thiêng sông núi...". Nhưng chúng ta chỉ tin bằng lòng tin, chứ chu kỳ chúng quá chậm để chúng ta cảm thấy.
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Câu này của Cao Bá Quát ? Cây thông thì mọc thẳng chứ ko biết cúi đầu, ng ta có đầu nên cứ phải cúi, cúi đầu trước cha mẹ ông bà, trước bậc anh hùng liệt sỹ,... và biết cúi đầu trước bậc đạo sư.
    Cây cối cũng biết cúi đầu đấy !
    cây cứng thì chết thẳng, người ngay ko sống quỳ.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cây liễu.
    Phải mềm mại như cây liễu
    Hay cứng cỏi như cây tùng?
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 30/01/2008
  8. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Câu này của Cao Bá Quát
    ----------------------------------------
    câu này của nguyễn công trứ bố ạ
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hihi, mình ko chắc của ai, mới để dấu "?" đó !
    Cám ơn bác đã sửa sai, giờ thì chắc là của Nguyễn Công Trứ rồi !
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cả hai !
    Cây Liễu muốn đứng thẳng phải nhờ vào những cây kế bên, đó là tinh thần đồng đội, tuỳ thuận nhu hoà, dựa vào nhau mà sống.
    Cây Tùng chỉ thích sống ở bờ đá cheo leo, vương mình ra chống chọi với bão tố, tượng trưng cho người anh hùng dang vai gánh vác cả trời đất !

Chia sẻ trang này