1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chắc con gái hôn con trai là yêu ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi omaichuoi, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ hôn người mình yêu ...Chắc chắn thế ...
    Hôn mệt lắm (tốn nhiều năng lượng và còn đặt trong đó nhiều tình cảm )Thế nên dành cho người yêu là quá đủ rồi
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh biết có những TH mà họ rất yêu nhau nhưng ko hôn nhau đấy,mặc dù lượn với nhau như cá cờAnh đố các cô chú nói dc đấy
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Thời còn ngây thơ thì em cứ nghĩ là hôn nó cứ ghê ghê thế nào ấy. Thời hết ngây thơ,vẫn cứ thấy hôn nó ghê ghê, thà cứ hôn phớt lên môi một cách hơi vội, hơi lúng túng và hơi bất ngờ em lại cảm thấy vui hơn, xúc động hơn là cứ hôn nhau thắm thiết, thế mà ở cái topic nào đấy có bác đưa ra nụ hôn của bác í kỉ lục là 3 giờ đồng hồ, em mà thế thì em bỏ ăn một tuần luôn.
    Con gái, ai chả muốn yêu một cách chân thành, ngay cả những cô yêu đương nhắng nhít thì cũng liên quan ít nhiều đến sự đổ vỡ trước đó mà ko tin tưởng vào tình yêu đâm này sinh ý nghĩ tình yêu như trò chơi. Nhưng ko phải cô gái nào cũng vậy? Phải ko các bác.
    Tuy nhiên, có những cô gái rất khó yêu người, ko fải vì kiêu, vì kén chọn gì cả đâu, có thể là do cảm xúc ko đạt được đến mức độ yêu, ko thì vì họ quá đầu óc, điều khiển mình bằng lý trí nhiều hơn tình cảm, có thể yêu vì muốn yêu nhưng rồi sẽ nhận ra mình yêu người đó vì cái đầu mình nghĩ là mình sẽ yêu người đó, khốn thay em là ví dụ cho cả 2 lọai người đó, nên đành cay đắng nhận là vẫn chưa có được một nụ hôn với cả tình yêu của mình, hicz, tệ hại!
    Nhưng có một kỷ niệm mình sẽ nhớ mãi về một nụ hôn của người đấy. Có lần đi dạo phố, anh ấy cứ khụt khịt, bảo là thấy cái mùi nước hoa mà mẹ hay dùng cứ đâu đó, và ko thích mùi đó tí nào, em thì chả ngửi thấy mùi gì cả, rùi hắn bảo "anh bit rùi, hình như anh lau mặt fải cái khăn mẹ tẩm nước hoa mất rùi, hình như cái mùi đấy ở chóp mũi anh, em ngửi thử xem", ko hiểu sao lúc đấy mình cũng tin thật và ngửi thử cơ chứ (hicz cứ nghĩ là thấy ngốc ơi là ngốc, cáu thật ). Thế là hắn hôn phớt lên môi mình, cực dễ dàng vì cự li và tư thế quá lí tưởng mà, giữa bàn dân thiên hạ và thanh thiên bạch nhật, chả biết dân tình nghĩ cái gì khi thấy một cái cảnh kì cục như thế, mà nghe em thanh minh chắc còn kì cục hơn gừ gừ... . Cả buổi đấy hắn cứ tủm ta tủm tỉm : "Em tin la trên mũi anh có nước hoa thật à? Bé con à, yêu em nhiều lắm, biết ko?" Rùi gõ nhẹlên trán, cái mẹt em lúc đó đang giận dỗi ra mặt, và hắn cắn nhẹ vào môi mình đang bĩu ra vì ấm ức. Vậy mà bây giờ lại đi nhớ mãi những cái trò linh tinh và hơi trẻ con như thế, và đã ko còn nhớ nữa cái cảm giác lúc hôn nhau thắm thiết, xiết chặt nhau....
  4. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Để tôi nói thật lòng cho nhé.
    Đối với một số người, hôn chỉ là bước bắt buộc để tiến tới qhtd.... họ không thực sự chú trọng vào nu hôn, họ chỉ chăm chăm tiến xuống vùng cấm.
    Không yêu mà hôn thì cảm giác không được vệ sinh lắm, còn hôn khi yêu thì chẳng nghĩ ngợi gì cả, lúc đó cafe quá rồi
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L chỉ hôn người nào mà L yêu.Chắc chắn là vậy.
  6. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chả bít các bác hôn hít thích thú thế anò, em chỉ cần nghĩ đến câu "Cô ấy lau mồm chưa nhỉ?" hay là "Bây giờ ng la dùng những hoá chất gì làm son môi nhỉ" hoặc chỉ đơn giản là "Đi từ nãy đến giờ, mặt 2 đứa chắc bẩn lắm rồi" là KISS ơi, chào nhé. Kết quả là chưa hôn ai bao giờ :) Với con gái khả năng cao cũng có ng nghĩ tương tự -> hôn và yêu là 2 việc khác hẳn nhau (tự nhiên nhớ đến việc thủ tướng Anh bị hôn, chác mọi ng cũng biết).
    Được tongHoAnh sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 04/03/2005
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, mấy bác này lơ tơ mơ quá. Con nào mờ chả là con người. Con trai sao thì con gái vậy thoai Thời buổi này, mấy cái đó khó nói, khó chắc chắn lắm
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Rất tốt , đây là 1 dẫn chứng điển hình cho type phụ nữ mà tớ đã nói ở bài trước trong topic này của tớ đấy Ô mai chuối ...
    Chả thế mà .... Hãy nhìn vào mấy câu trong phần chữ kí của tớ nữa . Thế nên có thể kết luận là ngoại trừ 1 vài ngoại lệ hiếm hoi , còn đâu 90% Các cô gái tử tế , con nhà lành đã hôn là bắt đầu yêu người họ hôn !
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hihi bác này lạ nhể.Lúc nào cũng sợ bẩn thế,con trai như bác chắc là số 1 .Thường thường tui thấy con gái sạch sẽ hơn con trai tụi mình nhiều chứ,nó ko lo mình bẩn thì thôi mình hơi đâu đi lo .Bác cứ nhắm mắt làm ẩu đi là đc,có gì ko an tâm thì làm viên Fugacar là đẹp .
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với em là chuyện hôn và yêu là 2 chuyện khác nhau. Nhưng mà hình như ku hơi cực đoan trong chuyện hôn nhau thì phải, thực ra thì con gái luôn sợ con trai đánh giá mình nên nếu đã đồng ý hôn, có nghĩa là đã chuẩn bị rùi (trừ trường hợp bị hôn lén) ít nhất là ở khâu vệ sinh, ku nhé, nên cứ yên tâm! Mà chị cũng thích nụ hôn ko có sự có mặt của son môi hơn, cũng hiểu là õọn con trai nó ko thích bị dính son lên môi

Chia sẻ trang này