1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chắc con gái hôn con trai là yêu ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi omaichuoi, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu ai thì hôn người đó và để cho nó hôn lại. Chứ hôn bậy hôn bạ đâm ra nghiền - lúc đó lại muốn cảm nhận cái hôn trước khi cảm nhận TY thì phiền
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Xiêu lo?ng thi? không hôn đâu, không đu? ca?m xúc ma? hôn đâu. Em thấy con chai mới vậy chứ. Em trưng câ?u ý kiến thi? con trai thươ?ng trong một context na?o đó thấy có ca?m xúc, điê?u kiện la? hôn được a? ma? ko câ?n yêu. Con gái e de? hơn chứ?
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại hôn nhiê?u quá ma? không yêu a??, giơ? đâm ra thấy ghê ghê, hết hứng thú? kekke, em đoán mo?
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đặt câu hỏi ngược lại với topic chút .
    Có phải con gái rất thích một người con trai hôn nhiều lần tức là yêu không?
    Hình như đúng, nhỉ?
  5. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nói vậy thì vô cùng vì con nào cũng thất thường hết .Chứ nếu ai cũng giống y như ai thì có lẽ người ta viết sách dạy cách cưa gái cưa trai từ A đến Z thành công 100% rồi .Nếu chỉ xét hôn 1 lần thì rất khó nói có yêu hay ko.Còn xét hôn n lần thì theo thiển ý của anh,ko yêu con trai chả hôn làm gì nhiều thế. Lần 1 còn đc,lần 2 mà ko yêu là đã thấy chan chán,đến lần 3 chắc là ... thôi. Về con gái thì anh lại nghĩ khác,dù yêu hay ko thì hôn n lần với bạn trai mình cũng ko thành vấn đề,có lẽ nếu ko yêu thì thỉnh thoảng lăn tăn 1 chút .Ví dụ cho từ xiêu lòng nhé : có chàng trai rất tốt,chăm sóc quan tâm cô gái rất chu đáo,và cô ấy xiêu lòng + thương ( thương chứ ko phải yêu ) nên chấp nhận ... vi trùng ( VI đấy nhá ) đường miệng của chàng trai thui.Trường hợp như thế chắc ko ít đâu.
    Túm lại hôn n lần thì có lẽ % con trai yêu > % con gái yêu.Ko biết mọi người nghĩ sao ?
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Cũng ko nốt, bác iu à! Có thể ko yêu nhưng mà là người yêu mình thì đương nhiên là muốn người ta quan tâm chăm sóc rùi!
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Không yêu mà cũng thích được hôn nhiều lần..... Thế mà mình nghĩ con gái yêu thực lòng hơn con zai.
  8. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác này lớn rồi còn mơ mộng quá nhể .Con gì chả như nhau,con trai có 1 người ko thực lòng thì con gái cũng có 1,tương đương nhau thui.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hihi chỉ có mấy bữa không gặp, bác omaichuối chạy đi đâu muh te tua tơi tả thế kia
    con trai không thật lòng thì tại sao con gái phải thật lòng. nói vậy thui, chứ theo denise thì con gái rất wan trọng mí cái chuyện hôn nhau ấy, chỉ trừ những người sống xa đoạ thui, còn lại thì đều trân trọng cái cảm giác ý nên không thể trao tùm lum tà la được
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hicz, như các bác nói, em suy ra là em vừa ko thực lòng vừa sa đọa....hicz, đơn giản thế này ạ, em thương thực lòng, và ko thay đổi, ko hề quan tâm đến một người cont rai nào khác suốt thời gian quen nhau, nhưng em cảm thấy rằng đó là tình thương và sự quý trọng, ko yêu...và anh ta cũng là người duy nhất em đã từng hôn.....
    Mà em hỏi thật nhé, có phải bao giờ các bác cũng xác địn được chính xác lòng mình (tình cảm thật của mình) hay ko ? Cho em một định nghĩa chính xác về cái khái niệm "thực lòng nhé?

Chia sẻ trang này