1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chăng 1 tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi storm_rain, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Có chăng 1 tình yêu?

    8 năm quen nhau dường như vẫn chưa đủ sức để chúng tôi tìm đến 1 con đường chung. Tình cờ gặp nhau khi 2 đứa vẫn là những cô cậu học sinh cấp 2, vẫn còn vô tư hoà mình trong những trận đá bóng, chơi ủn đẩy, ném lon .... Những buổi mất điện cùng ngồi tán gẫu, đấm lưng dây chuyền. Nhưng sự vô tư ko còn nữa khi mọi người bắt đầu chú ý, rồi những câu trêu chọc đã làm cả 2 dù chưa có gi cũng trở nên rụt rè. Rồi mùa hè cũng qua đi, người ấy fải trở về Hải Dương, còn tôi ở lại Hà Nội. Thời gian như thoi đưa, chúng tôi gặp lại nhau trong đám cưới 1 người quen khi 2 đứa đã trở thành những sinh viên đại học. Sự rụt rè làm cả 2 đứa ko dám đến gần nói chuyện với nhau, thậm chí tỏ ra ko quen biết nhưng bức dào cản đó dường như chưa đủ lớn để fá tan khoảng thời gian quá lớn xa cách. Chúng tôi quấn lấy nhau, và quên đi sự trêu trọc của mọi người, chỉ biết con có 2 đứa mà thôi. Nhưng dường thời gian xa cách chưa đủ, tôi nhân được giấy báo đi du học sau đó 2 tháng. Đi xa nhà, xa gia đình cảm giác thật trống trải vô cùng, lao đầu vô học như con thiêu thân để quên bớt đi nỗi nhớ nhà. Hơn 2 năm vẫn liên lạc với nhau, nhưng lúc nào giữa hai đứa cũng làđợi nhưng cuộc mua bán dưa bở. Nhưng thực ra tôi rất thực lòng khi nói những câu đó ko một chút trêu đùa gì cả, còn người ấy tôi ko dám chắc. Cho đến khi người ấy gần ra trường mới nói 1 câu: " Tại sao lần nào bạn cũng cứ nghĩ giữa chúng ta có 1 quả dưa bở nào đó. Mình thật lòng mà. Mình sẽ đợi bạn về rồi sẽ hỏi" Câu nói cứ nửa chừng vậy làm tôi cứ băn khoăn liệu mình có nên tin tưởng ko nhỉ? Măc dù biết và cũng khá hiểu người đó nhưng trong chuyện này rất khó vì tôi là người rất sợ bị tổn thương, tôi sợ yêu và sợ yêu mà được đáp lại bằng 1 trò đùa dỡn. Trái tim của 1 người con gái sẽ mềm yếu và dễ tổn thương hơn khi fải sống xa nha nơi đất khách quê người, đối mặt một mình với bao nhiêu vất vả. Dù vẫn biết mình ko nên đặt quá nhiều hi vọng vào chuyện yêu đương nhưng dường như tôi vẫn lao vào như 1 con thiêu thân, vẫn hi vọng và chờ đợi..............[​IMG]
  2. RubyMoon

    RubyMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn nghĩ cảm giác của bạn dành cho người đó là tình yêu, và bạn muốn dành cả cuộc đời này với người ấy thì bạn nên nói rõ với người ấy cảm xúc của bạn. Dừng để đến lúc quá muộn rồi mới nói. Biết rằng là con gái nới trước thì hơi ngượng nhưng mà thời đại này rồi, con trai và con gái bình đẳng mà. Hơn nữa việc này liên quan tới hạnh phúc của bạn mà. Cố lên ^.^
    Nếu bạn cảm thấy khó nói thì hãy viết thư cho người ấy, hihih mình cũng làm thế đấy khi mà có chuyện gì khó nói với honey của mình ^.^ hay là nói qua phone ấy. hêhh nhưng mà mình thấy email hay hơn, hehhe tại nói hết được nhũng điều mình muốn nói mà ko bị interupt ^.^
    Cố lên nhé! Chúc bạn hạn phúc ^.^
  3. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu đi và hãy dũng cảm lên ... Tình yêu không có chỗ cho kẻ sợ thất bại ... không có chỗ cho kẻ yếu mềm ... Mạnh mẽ lên ... nơi ấy ... không xa ... ngày ấy ... rất gần ... một tình yêu đang dâng trào trong một trái tim cháy bỏng đang chờ đợi bạn đó ...
  4. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn vì mình vừa thi giữa kì nên ko có thời gian online. Thực sự cám ơn các bạn rất nhiều vì những lời khuyên. Nhưng như bạn RubyMoon nói :"Nếu như bạn nghĩ cảm giác của bạn dành cho người đó là tình yêu, và bạn muốn dành cả cuộc đời này với người ấy thì bạn nên nói rõ với người ấy cảm xúc của bạn." thực sự mà nói mình cũng đang tự chất vấn tình cảm của mình liệu đó có fải tình yêu hay ko nữa. Mình nhớ người ấy khi đi xa, mình thích được nhìn vô cặp mắt thật sâu và hút hồn, thích được ngồi hàng giờ nghe người ấy nói chuyện , và điều quan trọng hơn là mình rất nể fục bản lĩnh của người ấy nhưng có một điều làm mình thấy buồn và cô đơn vì mình cảm thấy đôi khi dường như chỉ có mình là người vun đắp cho tình cảm đấy, người ấy quá bận rộn thậm chí ko để lại 1 tin nhắn trên YM cả tháng trời. Điều làm mình vẫn muốn giữ chuyện tình cảm này là mỗi lần gặp người ấy, dường như mình quên hết tất cả thời gian chờ đợi, quên hết những hờn giận chỉ biết say sưa ngồi nói chuyện cho đến khi người đó sign out. Bạn mình có nói rằng người ấy ko nhiệt tình cho lắm, và tính cách ko hợp với mình đâu. Mình ko biết mình đã thực sự yêu chưa mà mình vẫn cứ lao đầu vào, nhưng mình thấy lo sợ vì hình như mình đặt niềm tin vào nó nhiều quá, mà người ta nói rằng càng hi vọng nhiều sẽ càng thất vọng nhiều. Mình thấy nản quá, mình chẳng muốn tiến thêm chút nào nữa, mình muốn quên nó đi, hichichic nó làm mình chẳng tập trung học hành gì cả, mình cố gắng quên thì lại càng nhớ . Giờ nghiệm lại thấy bố mẹ mình nói đúng yêu đương rất ảnh hưởng đến việc học hành. Bây giờ mình lại muốn ước giá như tụi mình đừng gặp lại nhau trong đám cưới ấy.....
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay không phải là sợ thất bại mà quan trọng là làm thế nào để yêu và được yêu

Chia sẻ trang này