1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chị cáo già nào giải thích hộ em cái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libra123456, 29/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra123456

    libra123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có chị cáo già nào giải thích hộ em cái.

    Các bác cho em trình bày chuyện của em ạ. Khoảng một năm trước em có tán một con cáo qua mạng ạ. Con cáo này là bạn cấp 3 của em. Lâu lắm kô gặp. Đên lúc xách vali sang đến bển thì mới chát với nhau. Lúc đầu thì thì cũng chỉ hỏi han xuông thôi, tà lưa vài câu cho vui vẻ. Ai dè dần dần em thích thật. Đến lúc em tỏ rõ thái độ thì cũng nhận được sự hợp tác. Bằng chứng là cáo đã gọi em bằng anh rồi. Mọi chuyện đang tốt đẹp, hằng ngày gọi điện, chát đều đều. Em đã tính đến việc hè em về là em ngỏ lời yêu thôi. Ai dè khoảng đến lúc em gần về nàng ta lại quay ngoắt 180 độ. Cáo nói là kô thích yêu bạn bè. Em thì tất nhiện chẳng tin vào cái kiểu lý lẽ đấy. Rồi lại còn bảo anh với em đứng cạnh nhau trông nhìn như 2 chị em. Khổ nỗi là trông em cũng trẻ hơn so với tuổi. Em về thì việc gặp cáo là cực khó. Gọi điện thì "thôi nhé" hoặc đại loại vậy. Đỉnh điểm có một lần em gọi điện hỏi thăm thì nhận được câu "anh làm phiền em quá". . (cú điện thoại đầu tiên trong ngày). Em cú quá đếch thèm hỏi thăm gì nữa. Nghỉ luôn.
    Hôm nay vào đây muốn hỏi các anh các chị các em, đặc biệt là những chị cáo già kô còn sợ Kim Lâu (hoàn cảnh cáo của em). Có ai có cách giải thích cho thằng em đỡ bức xúc kô? Em tự nhận thấy mình chẳng làm gì để cáo thay đổi thái độ đến như vậy cả. Còn cáo thì kể cả có con gà nào khác tán đổ thì cũng chỉ cần cho em biết thì em cũng tự động rút lui. Làm gì phải vả cho em một phát đau thế. Em kô biết là em có trầm trọng hóa quá không hay văn hóa ứng xử dạo này nó thế. Dù gì thì làm mọi việc phải có một chút logic gì chứ. Các cao thủ giải thích em vụ này hoặc có cao kiến gì cho em cái.
    Một chuyện nữa, em lại sắp đi học tiếp. Có nên đến chào cáo trước khi đi không nhỉ? Vì thực sự em cũng rất muốn gặp cáo.
  2. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nó nói thế này mà còn phải nghĩ nữa thì thật bó chiếu . Chẳng lẽ phải đợi đến lúc nó đến chỉ tay thẳng vào mặt chú mà bảo là tao deck yêu mày , tao yêu thằng khác rồi , mày đừng đến làm phiền tao nữa thì chú mới hả lòng hả dạ phỏng
  3. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ùhm thì em cũng định đẩy đưa anh tí tẹo thôi mà sao anh lại thích ăn dưa bở thế ... Em gọi anh là "anh" vì anh muốn em gọi thế mà, anh gọi điện chat chit thì em lịch sự và cũng đang thời rảnh rỗi chẳng có mấy việc để làm nên nghe thôi. Ấy mà anh đi xa về ko có quà cho em thì gặp em làm j ????? Người ta đang bận đong zai mà anh cứ gọi hoài chẳng làm phiền là làm j. ... Em là em nói rõ với anh rồi " Ko thích yêu bạn bè" ... Nói như thế mà chưa hiểu àh ... thiếu iot thế ... Ko lẽ em nói thẳng "anh đi về soi gương đi tôi là tôi ko hứng thú chơi với con nít mới lớn như anh"
    @chủ top : qua đến "bến" rùi nói với em ấy là kì này anh về xách cả 20kg toàn quà cho em thế mà em bận quá ko lấy thôi anh đem cho hàng xóm hết rồi"
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 30/07/2009
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Dân du học thường rất cô đơn. Ko có nhìu người có thể hòa nhập vào cộng đồng bản xứ được, nên người bạn của họ luôn luôn là chiếc laptop. Du học sinh online nhiều hơn người ở VN ( 1 ngày mà ko online là cắn rứt lương tâm lắm .) Online mà có người chịu trò chuyện như chủ topic, thì cô ấy vui rồi (có khi 1 lúc đong mấy anh)
    Trong chuyện này, bạn chủ topic ko có gì sai cả. Cơ bản là lúc đầu cô ấy chỉ cần người để tâm sự khuây khỏa nỗi cô đơn thôi. Bây giờ cô ấy về VN có nhìu sự lựa chọn hơn (có thể là 1 trong số những a đã đong sẵn từ hồi trước.) Còn việc cáo có gà khác mà ko nói cho bác là chuyện đương nhiên. Có đứa con gái nào mún bị bêu danh là "bạc bẽo", "hám trai" đâu.
  5. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cáo của chú em đã nói thế thì chị nghĩ tức là ko còn cơ hội nữa đâu, càng tấn càng làm cáo khó chịu đó.
    Có thể là cáo không chủ ý đong đưa gì chú cả, ban đầu nói chuyện thấy hợp thấy có cảm tình nhưng dần dần nhận ra điều gì đấy...Mình cũng từng thế, chả chủ ý à ơi gì với anh ý, lúc đó cũng chả có anh nào khác nhưng một thời gian tự nhiên thấy .....chan chán thế là cho anh ý out. Một khi nhận ra hơi chán thì tình cảm cứ thế là tụt dốc
  6. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    90% dân du học đều thế hết
    Trước tớ 2 lần tưởng có mối tình qua mạng
    Đối Phương đều đi du học, đều cho gọi là vợ chồng là anh em. chat chit tình cảm vãi mửa
    Còn thiếu nước show xxx cam cho nhau xem thôi
    Thế mà 2 ẻm về vn cái quay ngoặt mẹ luôn - phí công ****** thức đêm chat chit
    Sau rồi khi đủ đk đi học em cũng thế =)) tà lưa mấy em ở vn ;))
    Nói chung là out đi bạn ạ
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ặ em 'ỏằc nhỏ** ah. Sao em lỏĂi 'ỏằc thành bà chỏằi ng y, em sỏẵ giỏÊi khuÂy bỏng viỏằ?c tà lặa chat chit vỏằ>i 1 anh zai nào 'ó. ĐÊ gỏằi là tà lặa ẵ mà thơ nói cĂi j chỏÊ quan trỏằng, cĂi chưnh là làm cho mơnh vui vỏằ và "mặĂi" làm sao cho ng ta có hỏằâng nói chuyỏằ?n vỏằ>i mơnh.
    Còn sau khi 'Ê lỏĂi te tỏằYn vỏằ>i ng y hoỏãc có niỏằm vui mỏằ>i thơ không quay ngoỏt mỏằ>i là chuyỏằ?n lỏĂ.
    BĂc thông cỏÊm em nói hặĂi thỏng. Nhặng thỏằc tỏ nó cỏằâ phâ thỏ 'ỏƠy bĂc ỏĂ
  8. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    chắc em này 9x.
    9x thì tính tình thất thg, ko ổn định, vẫn còn trẻ con lắm. Thôi, để cho em nó lớn đã bác ạ
  9. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    4C trong này khỏÊ nfng 'ỏằc hiỏằfu hơnh nhặ hặĂi kâm, con bâ này nó ỏằY VN còn cỏưu zai thơ 'i sang bỏằfn du hỏằc. Xa nhau vài chỏằƠc ngàn Km thơ thua rỏằ"i, ỏằY nhà có anh khĂc 'ong nó rỏằ"i bỏĂn chỏằĐ topic ỏĂ, quên nhanh khỏân trặặĂng tơm 'ặỏằng cỏằâu nặỏằ>c cỏằâu mơnh khĂc 'i thôi
  10. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    quên nó đi em ah

Chia sẻ trang này