1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chị cáo già nào giải thích hộ em cái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libra123456, 29/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  2. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    giống chuyện của mình vãi lúa,ca minh va em deu di du hoc,nhng khac nuoc''.
    ẻm và mình chưa kịp gặp lại nhau ở vn thì em đã nổi hứng thủ dâm với 1 thằng ng vn ở nước khác
  3. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Giải tán quốc hội, đó là lệnh của Tổng thống!!!!
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Khuyên bạn không yêu online, kinh nghiệm xương máu đấy
  5. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn 1 câu chân thành : Lượn khẩn trương !!!
  6. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ôi câu này chuẫn quá cơ
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Thứ nhất: 2 người từng là bạn học cấp 3 nên việc tà lưa, vui vẻ là điều bình thường, dễ hiểu.
    Thứ 2 là thời gian đã 1 năm rồi, trong thời gian đó bạn ko hề về còn cuộc sống của cô ấy ở nhà thay đổi từng ngày, gặp gỡ giai khác là thường xuyên nên phát sinh tình cảm mới là điều dễ hiểu.
    Thứ 3: Có thể sau khi bạn gái gật đầu gọi bạn là anh, nhưng bạn lại nhùng nhằng ko ngỏ lời yêu ngay mà lại để đến tận khi về mới bảo ngỏ, thế thì đâu còn là nóng hổi nên em nó nguội lạnh tình thương mến thương là điều đương nhiên. Cái gì cũng có thời điểm của nó, nhất là trong tình cảm, một khi đã qua đi rồi khó lấy lại lắm.
    Điều tốt nhất bây giờ cho bạn là chấp nhận và rút kinh nghiệm cho lần sau, thua keo này ta ngon lành keo khác. Bạn ko níu kéo được hay thay đổi tình thế được đâu khi vài ngày nữa bạn lại xách va li đi rồi. Con đường phía trước của bạn còn dài, e là em nó ko thể tiếp tục mòn mỏi héo hon vì bạn.
    Đừng cố đấm ăn xôi mà hỏng nốt cái tình bạn cấp 3 cuối cùng.
    Được haha1234 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 02/08/2009
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chết cười với ông này
  9. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Cách cả mấy ngàn cây số mà cũng tin lời các em gái, chủ top gà còn hơn mình...cách có 20 cây số mà sáng nó chát với mình tối nó đi chơi với thằng khác , biết còn kô làm gì được nữa chứ là ngoại kiều với nội kiều...lần sau chủ top rút kn, tà lưa 1 tháng mà chưa sơ múi được gì thì lượn , để thời gian và đầu óc mà đầu tư mối khác
    @gọi điện mà nó kêu làm phiền, thì đúng là chẳng coi mình ra cái nghĩa đị gì rồi, cay thật, mình mà như chủ top, mình tự tử mất

Chia sẻ trang này