1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chồng rồi nhưng gặp người yêu cũ tim vẫn nhói lên...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi colico, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. colico

    colico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có chồng rồi nhưng gặp người yêu cũ tim vẫn nhói lên...

    Mình có chồng đã hơn 5 năm rồi, và thời gian đấy cũng không về nước. Năm nay nhà bên VN có chuyện nên mới phải về. Vì mình xin phép dài hạn nên nghỉ được khoảng 10 tuần, về VN làm xong hết những gì càn làm thì mình nhân cơ hội đi du lịch. Chồng mình vì không xin nghỉ lâu được nên đã về nước trước. Hai tuần trước, khi đi đám cưới một bạn cùng lớp hồi học phổ thông, mình gặp lại mối tình đầu, người ấy hiện chỉ có bạn gái, chưa cưới. Tự dưng tim mình nhói lên. Đáng lẽ ra là người ấy (tạm gọi là A) ngồi cạnh bạn gái nhưng A lại cứ hay sang bàn của mình để nói chuyện, ăn uống. Rồi lúc ra về thì xin mình số dt và hẹn mai gặp. Nhà mình ở Đà lạt, còn đám cưới thì ở SG nên mình ở lại SG qua đêm mới về. Kể từ hôm đó là bọn mình hay liên lạc bằng dt, thỉnh thoảng thì có gặp nhau (một là mình xuống SG, hai là A lên ĐL). Mình biết làm điều đó có lỗi với chồng nhưng mình cũng chẳng đừng được. Bọn mình chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi uống nước, kể lại chuyện hồi còn học phổ thông trên ĐL. Dạo này minh cũng chểnh mảng việc lien lạc với chồng. Còn 3 tuần nữa là mình về nước. Không biết mình sẽ làm sao. Mình rất thương chồng của mình. Mà mình thì kô giấu anh ấy việc gì, từ lớn tới bé, mà có giấu gì cũng chẳng được vì anh ấy nhạy cảm lắm. Có nhiều khi mình chẳng cần nói ra, anh ấy nhìn cử chỉ cũng hiểu. Mình rất sợ khi anh ấy thấy mình lạ, đâm ra không hay. Mà làm sao có thể giấu được cảm giác của mình bây giờ ? Mong các bạn giúp dùm.
  2. colico

    colico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mà như mình thì có bảo là lẳng lơ hay không? Các bạn có ai như mình không? Hồi ấy mình chia tay A chẳng vì lí do nào cả. Mà lúc đấy yêu nhau thắm thiết lắm. Mình đi nước ngoài được 3 tháng thì chia tay, rồi 1 năm sau quen chồng của mình hiện giờ không bao lâu thì cưới. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc lắm. Chẳng có gì phải lăn tăn cả. Mình thì không muốn chuyện này ảnh hưởng tới chuyện gia đinh mình. Mà sự thật mà nói mình vẫn còn có chút gì đó gọi là yêu đối với A. Có ai như mình không? Vừa yêu chồng, vừa yêu người tình cũ??? Có phải mình như vậy là hư lắm không?
  3. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình góp ý thế này nhé. Mình nghĩ con người ai cũng thế cả, nhìn thấy tình cũ ai cũng sẽ nhói nhói ý. Mà nhói nhiều nó quen đi và sẽ quen đi thôi. Đừng bận tâm quá.
    Hồi trước mình có ny, sau anh ý chia tay với mình. Rồi một thời gian sau minh có ny mới. Lúc nào nói chuyện anh ny cu cũng kêu la hạnh phúc cho mình. Gần đây mình lại bị ny bỏ nữa, rồi gặp lại ny cũ , anh ý thổ lộ là hồi trước anh ý nói thế thôi chứ thực ra lần nào thấy mình hp bên ng mới anh ý cũng thấy nhói nhói mà không dám thổ lộ. Cha le lai bao anh ghen voi ny moi cua em.
    Đấy, kể cả ng bỏ mình lúc thấy lại mình còn nhói, nữa là....
    Nhói nhiều sẽ quen đấy bạn ạ.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi ! không có tật thì làm sao phải dục dịch?
    Chị chia tay anh A chỉ là lý do khách quan (theo em hiểu thế vì chị viết ko có lý do gì cả ). Vậy thì trong 2 người vẫn còn tồn tại 1 tình cảm tốt đẹp, chắc chắn ko hận thù, chỉ bởi khách quan tác động nên phải chia xa.Và cũng chính vì thế nên khi gặp lại, 1 thứ tình cảm yêu thương, kỉ niệm ngày nào của 2 người trỗi dậy nên khiến 2 người gần gũi, trò chuyện để gợi lại quá khứ tươi đẹp. Xong điều tuyệt vời nhất là chị đã tự ý thức được rằng mình là người phụ nữ đã có chồng & chị rất thương chồng mình.
    Đó cũng là rào cản để chị tự nhắc nhở mình ko vượt quá giới hạn với anh A. Em nghĩ vấn đề này ko có gì quá khó nghĩ đâu, nếu có điều kiện chị cứ mời anh A đi uống nước cùng vợ chồng chị, hoặc giả sử chị kể cho chồng nghe về anh A (chắc khi yêu & lấy chị thì chồng chị cũng biết 1 chút về anh A phải không ạ? ). Nếu chị cứ danh chính ngôn thuận thì hông anh chồng nào ghen hoặc thấy chị mờ ám trong các mối quan hệ đâu ạ !
    Em chỉ đơn giản trường hợp em đây, em làm phóng viên nên thỉnh thoảng có đi công tác với đồng nghiệp nam. Có 1 lần em cũng bị chị vợ anh í ghen (cũng ko dữ dội mà chỉ như kiểu " đánh đòn gió " rằng : Tôi biết 2 người đi với nhau rồi đây ! "
    1 lần chị ấy gọi cho em với mục đích mời sang nhà ăn cơm (em nghĩ chị í thử lòng mình ), em cũng sang (sợ rì mà hông sang ). Sang rồi em chào hỏi (có cả anh ấy & con ở nhà ), em xuống bếp làm cơm cùng chị ấy thì chị ấy 1 mực bảo em lên nhà đi mình chị làm cũng được (vì trên nhà chồng chị ấy đang nằm đọc báo, xem ti vi ), em biết chị ấy thử mình ở trường hợp này nên nhất định ko lên nhà. Rồi sau khi cơm nước xong em lại giúp chị ấy dọn dẹp, rửa bát, chơi với bé con nhà chị ấy 1 lúc rồi mới xin phép ra về.
    Từ đới pà chị phục sát đất, dek dám ghen nữa . Chuyện của chị cũng kiểu kiểu như iem thế, chỉ khác có 1 tí giữa người yêu & chồng. Và ở đơi chồng chị chưa có biểu hiện ghen như chị vợ ở trên mà em đã kể !
    Em chỉ có vài lời khuyên nhỏ, mong chị sớm tháo gỡ được những vướng mắc trong lòng mình, cứ Sống đơn giản cho đời nó thanh thản chị ạ
  5. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    NHưng nhói nhiều thì nguy cơ lắm í
    Được thanhscar sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 31/01/2008
  6. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    úi tớ pót trùng
    Được thanhscar sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 31/01/2008
  7. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chị Colico ơi! theo em thì những cảm xúc chị đang trải qua chỉ là những cảm xúc còn lại của một thời chị từng yêu anh ấy thôi. Con người thì đâu có thể nhanh chóng quên đi được tình cảm của mình, bởi lẽ tình cảm của con người thường được hằn sâu vào trong tâm trí của mỗi người mà.. Chị đừng nhầm lẫn tình cảm của mình mà đánh mất đi tình yêu và hạnh phúc mà chị đang có. tình yêu và cảm xúc khác nhau nhiều lắm chị ah.
    chị đừng cho em là con bé nhỏ tuổi nên nói trong sách vở nhé. Em chỉ đơn giản suy nghĩ là nếu mình mau chóng quyên đi kỉ niệm thì bản thân mình còn không thể tôn trọng được mình, nhưng đôi khi cần phải biết gạt đi những cảm xúc để cuộc sống trọn tình chị ah. EM CHO RẰNG KHÔNG AI NGHĨ CHỊ LẲNG LƠ ĐÂU.CHÚC CHỊ MAU CHÓNG TÌM RA GIẢI PHÁP CHO MÌNH. CHÚC CHỊ HẠNH PHÚC
  8. colico

    colico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cái chính là mình không quên được
  9. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này thấy rõ chủ topic được giáo dục và tự giáo dục kém.
    Xin hỏi không quên được tình cũ thì sao?
    Anh luôn nhớ những ngày ngủ nghĩa trang, nghịch xương người chết; nghĩa là anh dễ giết người?
    Anh luôn nhớ những ngày dao kiếm, đồ nóng; vậy nghĩa là anh tàn bạo?
    Anh cân sách báo đem bán, bỏ học giữa chừng; có phải anh thiếu học?
    CÔ CHỦ TOPIC VẮT TAY LÊN TRÁN MÀ NGHĨ MÌNH SẼ LÀM NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO.
  10. colico

    colico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    @mọtthoang _hn: Cảm ơn em đã chia sẻ. Đúng như em nói là lúc chị và người yêu cũ chia tay không hiểu vì lí do gì, chị nghĩ là do xa cách quá, với cả bạn ấy có một chút tự ti về hoàn cảnh gia đình mình. Chồng chị cũng có biết A và biết mặt A, vì lúc chồng chị đeo đuổi chị thì lúc ấy chị đang mất thăng bằng cuộc sống vì mới chia tay mối tình 7 năm của mình. Chồng chị cũng có hỏi về A nhưng rất ít vì sợ gợi ra làm chị buồn. Cách đây 4 năm chị đem hết tất cả những kỉ vật mà chị và A trao đổi bỏ đi, lúc đấy chồng chị thấy (chị rất hối hận vì để chồng biết mình còn giữ những kỉ vật đó), anh ấy có buồn và không noí chuyện với chị cả tuần. Chị hỏi thì anh ấy bảo kô giận mình, chỉ thấy buồn, nói chị cứ để anh ấy một mình, dần dần nỗi buồn sẽ qua. Từ đấy chị không dám hó hé gì về chuyện lúc xưa nữa. Chồng chị không ghen, chị không sợ anh ấy ghen, chỉ sợ anh ấy buồn. Mỗi lần anh ấy buồn sợ lắm. Cứ lầm lầm lì lì, tối ngày ôm lấy cái mấy tính mà làm việc, chẳng màng ăn uống,tối thì đợi chỉ ngủ rồi mới vào giường, người thì đầy mùi bia (chồng chi kô uống bia bình thường). Từ hồi lấy nhau tới giờ anh ấy bu6òn như vậy ba lần rồi. MỘt lần là như chị nói ở trên, một lần là Ba anh ấy có bồ nhí ở ngoài. Một lần nữa là chị bị hư thai (và không có con được nữa). Mỗi lần như thế chị sợ lắm. Lúc không buồn thì cái gì cũng noí vợ nghe, còn buồn thì im lìm như thế suốt hàng tuần liền . Cái đó là điều chị lo nghĩ
    @hieuminhnhan: chị không noí em trẻ con đâu. Chị hiểu ý em. Chị cũng xác định là mình vẫn chung thủy với chồng. Cái cảm xúc mà em nói thì chị nghĩ không đúng vì chị biết chị vẫn còn yêu A nhiều, nhất là lúc A ôm bạn gái trước mặt chị. Chị noí thật, không phải chị tự khen mình đâu. Bạn gái A không như chị nghĩ, cô ấy không hiền, không có chút gì thùy mị của con gái, lại không đẹp . Vài người bạn cùng lớp cũ nói là A yêu cô này chỉ vì muốn thay thế chị. Có lúc chị đã muốn nói với A, chị kô thấy cô ấy giống chị ở điểm nào cả, sao lại thay thế được chị? Nhưng chị nghĩ lại, chuyện đã lâu rồi. Mình nói thế chỉ làm đau lòng nhau. Chị nghĩ như bạn motthoang_hn nói đó, tụi chị chỉ ngồi ôn lại kỉ niệm đẹp thôi. Không ai nghĩ là đánh đổi hạnh phúc mình đang có để đến với nhau cả. 30 mấy tuổi rồi, không suy nghĩ bồng bột được. Cái chị đang băn khoăn là không biết làm sao giấu được chồng chị biết chị đang nghĩ gì. Cái chị sợ nhất là làm anh ấy buồn, cái nghĩa ơ đâu là buồn thật sự chứ không phải buồn chơi vơi đâu.

Chia sẻ trang này