1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chồng rồi nhưng gặp người yêu cũ tim vẫn nhói lên...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi colico, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. colico

    colico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình không chỉ trích cách bạn nói ngưòi khác là không được giáo dục hay tụ7 giáo dục kém. Mình nghĩ một người biết suy nghĩ không bao giờ nói người khác như vậy, nhất là chưa rõ con người họ thế nào và nhất là chỉ qua một sự kiện.
    Mình cũng cảm ơn vì sự đóng góp ý kiến của bạn. Mình cũng vắt tay lên trán suy nghĩ nhiều lắm. Mình nói thật là mình không quên được người yêu cũ nhưng chưa bao giờ có trong đầu suy nghĩ là bỏ chồng để phiêu lưu cuộc đời của mình. Cuộc sống có rất nhiều điều chi phối bản thân mình. Không phải chỉ cần yêu nhau mà đến được với nhau. Vả lại, mình rất yêu chồng. Điều mình băn khoăn là không hiểu có ai giống mình hay không? Và mình làm thế nào để tránh chồng lo nghĩ.
    Cảm xúc và tình cảm con người không có liên quan gì đến giáo dục hay không giao dục bản thân tốt cả bạn à.
    Mình nghĩ bạn nên cẩn trọng lời nói hơn nữa. Đừng vì một chút bốc đồng mà để mọi người đánh giá mình bạn nhé.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đây là cái hậu quả tất yếu của Đảng Cộng Sản. Phát ngôn lung tung, bừa bãi ! Nghĩ mình là ai mà nhận xét người khác là "được giáo dục và tự giáo dục kém" - Oải vì mấy người này quá quá ! Bảo làm sao nền kinh tế Việt Nam luôn trong tình trạng kiệt quệ !
    To colico : Những điều gì thuộc về "đầu tiên" thường rất khó quên, con người thường "vô tình" thêu dệt cho "nó" những hình ảnh tuyệt vời nhất. Không có gì là lỗi lầm ở đây bạn ạ. Nhưng tránh đừng để sự việc đi quá giới hạn, quay về với gia đình của bạn đi, đó mới là hạnh phúc thực sự!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đây là cái hậu quả tất yếu của ĐCS. Phát ngôn lung tung, bừa bãi ! Nghĩ mình là ai mà nhận xét người khác là "được giáo dục và tự giáo dục kém" - Oải vì mấy người này quá quá ! Bảo làm sao nền kinh tế Việt Nam luôn trong tình trạng kiệt quệ !
    To colico : Những điều gì thuộc về "đầu tiên" thường rất khó quên, con người thường "vô tình" thêu dệt cho "nó" những hình ảnh tuyệt vời nhất. Không có gì là lỗi lầm ở đây bạn ạ. Nhưng tránh đừng để sự việc đi quá giới hạn, quay về với gia đình của bạn đi, đó mới là hạnh phúc thực sự!
  4. colico

    colico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, mình cũng không biết gửi chủ đề này ở diễn đàn nào trong TTVN, nếu bạn nghĩ nó phù hợp ở đâu bạn có thể move sang đó giúp mình không? Cảm ơn bạn nhiều
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không phải đâu, đây là công cụ tự động phát hiện lỗi ý mà.
    Chắc tại bạn sơ ý ... type 1 từ nào đó nhạy cảm ! (Viết tắt như mình ý, he he)
  6. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Anh trả lời cô thế này:
    Anh thấy cô tầm ba chục tuổi mà đầu óc đơn giản lắm:
    1. Cách cô viết bài tràng giang đại hải khó nhìn, đặt dấu lúc cách lúc liền chứng tỏ hạn chế về mặt diễn đạt.
    2. Cách dùng từ ''tim mình nhói lên'', ''chẳng đừng được'' thể hiện sự nuông chiều cảm xúc bản thân.
    3. Ở tuổi cô, nhìn vấn đề tình yêu vẫn còn theo kiểu trẻ nít, lo sợ lọ chai ''Có ai như mình không? Vừa yêu chồng, vừa yêu người tình cũ??? Có phải mình như vậy là hư lắm không?'', ''giấu chồng'' cho thấy sự ích kỷ, hạn hẹp trong nhận thức xã hội.
    4. Sâu hơn nữa, cách cô không chịu đọc kỹ và hiểu bài viết của tôi, đưa ra biện pháp cho chính cô càng thể hiện những điều tôi nói: LỚN TUỔI NHƯNG KHÔNG CHỊU TU DƯỠNG.
    5. Cách cô phản biện bài viết của tôi ''Cảm xúc và tình cảm con người không có liên quan gì đến giáo dục hay không giao dục bản thân tốt cả bạn à.'' sai toét. TÌNH CẢM HAY BẤT CỨ NHỮNG THỂ HIỆN KHÁC CỦA CON NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC TRẢI QUA CÁC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, ĐƯỢC CHỌN LỌC VÀ MÃ HOÁ TRONG GÈNE. Cô tự học đi thì sẽ biết tôi nói đúng không.
    6. Cô viết ''Mình nghĩ bạn nên cẩn trọng lời nói hơn nữa. Đừng vì một chút bốc đồng mà để mọi người đánh giá mình bạn nhé.'' mà không thấy rằng cô còn hạn chế. Giống như ''ếch ngồi đáy giếng''. Cái vốn sống không nằm trong tuổi tác của cô, học vấn, cũng không nằm trong không gian, số lượng người tiếp xúc với cô, cô ạ.
    Tổng hợp các vấn đề trên khiến tôi vẫn khẳng định là CÔ KHÔNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TỐT VÀ CŨNG CHƯA TỰ GIÁO DỤC MÌNH TỐT.
    Chú gió mùa thổi kèn to thế. Thử liệt kê quá trình phát triển của chú xem nào.
    Anh thấy chú vội vàng quy chụp nhanh chóng là có thể biết được một phần trí tuệ chú rồi. Cũng một phần nhờ mấy anh Mác, Nin, Mao đấy.
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Những cái vàng vàng mà em đã gach chân, mong chị đọc lại và suy nghĩ.
    Chi vẫn còn yêu người tình cũ, lại k muốn quan hệ vợ chồng bị rạn nứt, bản thân câu nói của chị cũng đủ để chị biết mình phải làm j.
    Hai người yêu nhau thắm thiết lắm ( như lời chị nói ) vậy mà chỉ có 3 tháng xa nhau là chia tay, hơn nữa lại k vì 1 lí do j cả...chi tiết này cần phải xem xét lại sự chính chắn của cả 2 người.
    Bản thân người yêu cũ của chị, hành động anh ý bỏ mặc người yêu và ra bàn chị để hàn huyên, nói chuyện, rồi xin số điện thoại và lại gặp mặt, lại tâm sự...chứng tỏ anh ý là người chưa thực sự có trách nhiệm với người yêu hiện tại.
    Con gái thì ai cũng có lúc yếu mềm, đặc biệt là trước người mình đã từng yêu và là mối tình đầu. Tuy nhiên,em mong chị sẽ vwợt qua sự yếu mềm NHẤT THỜI đó và quay về với hạnh phúc gia đình. Không phải là chị cũng đang rất hạnh phúc bên người chồng của chị lắm sao ?
    Thân ái, và chúc hạnh phúc !
  9. colico

    colico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã dạy mình nhiêu diều. Mình xin không đôi co với bạn về những mục 1, 2, 3... của bạn. Nhưng xin bạn lấy lại lời chê trách người khác là có giáo dục hay không? Điều đó là xúc phạm.
    Mình đúng là vốn sống không nhiều thật nhưng không phải là ếch ngồi đáy giếng. Thật ra việc mình băn khoăn chẳng có cái gì liên quan đến những điều nêu ra cả.
    Peace,
  10. colico

    colico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn lúc mình chia tay A thì bọn mình khong chín chắn lắm. Chuyện A thế nào với người yêu của A mình xin kô phép bàn. Cái mình đang băn khoăn là làm sao để chồng mình không buồn khi biết chuyện này. Mình kô muốn giấu chồng gì cả, chưa bao giờ mình giấu anh ấy chuyện gì, ngay cả trước khi mình lấy nhau mình đã không còn con gái, mình nói hết. Nhưng vấn đề ở đây là mình nói ra thế thì chồng mình sẽ rất buồn.
    Mình biết sai lầm của mình là đã đi gặp người yêu cũ, và biết mình vẫn còn yêu anh kia. Nhưng mình đã xác định là kô có dây dưa gì cả. Mình không có thấu hiểu tại sao trong con người lại có thể yêu cùng lúc hai người.
    Mình cảm ơn các bạn đã góp ý.

Chia sẻ trang này