1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chồng rồi nhưng gặp người yêu cũ tim vẫn nhói lên...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi colico, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cái box này nên đổi thành "cái toalet gia đình, hổ lốn cả thứ ngửi được lẫn ko ngửi được". Người vào kể hạnh phúc thì bảo khoe khoang, người viết không hay thì bảo vô giáo dục; kẻ kém mình thì ra điều chia sẻ, người hơn mình thì đố kị chửi bới! Thật nhiều người thích chọc gậy bánh xe!
    Thôi té!
  2. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, vẫn trẻ nít thế. Nếu có bất cứ ai, phân tích đúng những thiếu sót của mid và chỉ trích mid không được giáo dục tốt thì cũng không sao. Mid chỉ nhận là người có ý thức tự hoàn thiện mình.
    CÔ KHÔNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TỐT VÀ CŨNG CHƯA TỰ GIÁO DỤC MÌNH TỐT ---> đừng nghĩ đó là sự xúc phạm.
  3. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    pác này bị vợ cắm sừng theo thằng bồ cũ hay sao mà gay gắt thế nhờ.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0

    Gớm kiểu của bác ý nó thế để ý làm gì
    Chị chủ topic ơi, cảm xúc chỉ là cảm xúc. Trái tim một phần do bộ óc điều khiển. Nếu biết mình ko nên thì tập trung vào điều mà mình thấy là đúng là quan trọng ấy. Chị lớn tuổi thế rồi phải học cách điều khiển cảm xúc bản thân đi chứ. Nếu sợ chồng biết thì tốt nhất nên tâm sự thật. Nhưng đừng có đả động đến cái mà chị gọi là "nhói trong tim ấy". Khéo léo lên là được hết.
    Con người rất lạ. Hay nghĩ con cá mất là con cá to. Thường ko gạt bỏ được cảm giác nuối tiếc. Tình cảm cũ nên trân trọng, đôi khi nghĩ đến thấy vui vui như những kỉ niệm đẹp. Ko nên có ý nghĩ níu kéo quá khứ. Chị còn so sánh bản thân với người yêu mới của anh ấy là ko được. Lại thích nghe lời người khác nói về việc yêu cô ấy chỉ để thay thế. Chị nên nghĩ là, có thể người tako thuỳ mị, ko nữ tính, ko đẹp nhưng có thể cô ấy có những điểm mạnh mà chị chưa chắc đã có. Đó có thể là yêu anh ấy hết lòng. Một lòng hướng về anh ấy mà thôi.
    Chúc chị sớm tìm thấy bình yên cho bản thân
  5. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời " Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có kẻ khùng kẻ điên"
    Chị chủ topic@ đừng để ý làm gì cho mệt chị
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    mình thì thấy là bạn này viết bài không thiện chí lắm và cách dùng từ không hay, nhất là khi nhận xét về người khác . Trong chừng mực nào đấy có thể bạn đúng nhưng không phải với tất cả .Mỗi người đều có khoảng riêng và bạn nên tôn trọng sự riêng tư ấy . Yêu cầu bạn dừng những bài viết mang tính chất khiếm nhã và thiếu tôn trọng người khác . Nếu bạn còn tiếp tục BQT sẽ hạn chế quyền gửi bài tham gia diễn đàn của bạn .
  7. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khi yêu trái tim hay trèo lên trên não ngồi lắm bạn à. Thật khó sáng suốt.
    Tâm sự của bạn thật dễ thương.
    Quan trọng nhất là bạn đã có chồng và cả hai cảm thấy hạnh phúc ( không cần hạnh phúc nhiều, chỉ cần thấy hạnh phúc là đạt - cặp vợ chồng được như thế không nhiều đâu ) , như vậy anh người tình cũ chỉ là những rung động nhất thời kiểu tiếng vọng quá khứ.
    Khổ nỗi những rung động xưa thường là những rung động đẹp và rất khó quên. LVH nhớ có lần đọc những dòng thơ của Nguyễn Thụy Kha tả thật siêu việt cảm xúc này :
    Đi qua nhà người yêu cũ
    Rớt cơn mưa ban trưa
    Chợt thấy mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ và nửa ướt ... xa xưa!
    Tuy nhiên nếu để tình cảm trên lý trí lúc này rất nguy hiểm, thực tế các cảm xúc cũ thường phá hoại gia đình và gây hậu quả xấu nhiều lắm bạn à. Cố gắng kìm chế mình và đừng vượt giới hạn ( kể cả những chuyện như ngồi cà phê nói chuyện ) - chồng bạn sẽ bị tổn thương ghê gớm và đàn ông bị tổn thương hay làm chuyện điên rồ khiến gia đình càng mau bị phá hủy.
    LVH cũng từng ở trong tình trạng như bạn ( có điều phái tính ngược lại )
    Cô ấy cũng từng rủ đi này nọ nhưng may quá cả hai kịp thời sực tỉnh.
    Nói chung bây giờ là bạn tốt của nhau, thậm chí chỉ dẫn cho nhau cách thức để nuôi con tốt con khỏe nữa.
    Chúc bạn vượt qua được giai đoạn nhạy cảm khó khăn.
    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 31/01/2008
  8. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay nặng tình nên lăn tăn vậy thôi !!!
    Có nhiều cô yêu 1 người ko lấy dc ngưòi ta xong nhắm mắt mũi đi lấy 1 anh khác mặc dù ko có ty ...
    Nên gặp lại ngưòi yêu cũ đó tình cũ cồn cào là việc dẽ hiểu ...
    Tóm lại nên lấy người mình yêu sẽ ko bị lâm vào tình huống này, và nên thật sự trân trọng hạnh phúc hiện tại ...
    Chuyện cũ bỏ qua cho nó lành ...
    Vớ va vớ vẩn ngưòi yêu cũ nó chả tha cho đâu, nó vẫn chén các chị như thưòng, nó mất gì đâu .. Xong về nhà nó lại phơn phơn như ko, chỉ có các chị trăn trở đêm nhớ nhung, mặc cảm tội lỗi quay ra chán chồng,tơ tưỏng giai cũ ..
    Theo đà đó lại tan cửa nát nhà, con cái bơ vơ, tệ hơn bị vợ ông ex đó tạt axit, xát ớt, trát sơn vào chỗ kia thì đúng là ko còn gì để nói
  9. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    bài của bạn này viết hay quá, đọan thơ cũng hay nữa, hi hi, t hơi lạc đề.
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    nếu lúc đầu kiên quyết không gặp nhau nữa thì giờ bớt khổ.
    Bây giờ sự việc đã lỡ thì giải quyết thế nào cũng khó chuẩn, vì nó lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan,,
    theo mình bạn cứ dấu đi đừng nói, tuy có không thật 1 lần nhưng mà nói ra thì chồng bạn sẽ buồn lắm, ngoài ra thì cố gắng lập tức cắt đứt quan hệ đi.. cứ để mối quan hệ diễn ra thì chẳng biết thế nào ...

Chia sẻ trang này