1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chồng rồi nhưng gặp người yêu cũ tim vẫn nhói lên...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi colico, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, cái box này không dành cho người yếu bóng vía đâu, té sớm đi em ạh.
    Chủ topic: Mọi kỷ niệm đều đẹp. Đẹp như là bong bóng xà phòng ý, chỉ để nhìn thôi. Bạn hãy tỉnh táo giữ hp mình đang có, chỉ cố gắng trong ba tuần thôi mà. Tốt nhất là đừng gặp nữa và kiên quyết không đến những nơi nhạy cảm, không là xong phim đấy.
    Tớ không có người iu cũ, nếu sau này lấy chồng khác gặp lại chồng bây giờ chắc cũng đôi phần xao xuyến
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ câu đầu tiên là "Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ/ Rơi cơn mưa ban trưa..."
    Spam một tí vì bài thơ này hay, "tách làm hai nửa" giống bạn chủ topic
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bài của bạn này viết hay quá, đọan thơ cũng hay nữa, hi hi, t hơi lạc đề.
    [/quote]
    Người ta là nhà báo nổi tiếng đó, phải hông bác đồng nghiệp Lê Việt Hà?
    Chị chủ topic đã tìm ra lối thoát cho miềng chưa nhỉ?
  4. colico

    colico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Hai hôm nay suy nghĩ lung quá. Thôi thì mình giấu chồng vậy, mình sợ làm anh ấy buồn lắm. Vì mình đã xác định hạnh phúc hiện tại là trên hết nên mình đã từ chối iệc gặp lại A. Mà vẫn đề lại lại xoay theo chiều hướng khác làm mình càng thấy dằn vặt hơn.
    Co bạn bảo mình đi so sánh với cô người yêu mới của A là sai. Mình cũng nghĩ vậy, nhưng cái câu A chọn cô gái này là người thay thế cho mình là không phải là do mình hay bạn bè suy đóan mà do chính A nói ra. Tuy cô gái kia đanh đá nhưng mình lại cảm thấy thương cô ấy quá. Tối hôm qua mình mới nhận được tin nhắn từ một người bạn của mình nhưng là bạn của M (tên người yêu của A), nói là " A với M rã gánh rồi! H biết chưa? L cũng không hiểu tại sao tụi nó yêu nhau 6 năm rồi mà giờ chia tay ngon ơ"
    Mình có gọi dt cho A nhưng không có đề cập gì tới chuyện chia tay của A và M. Và có ý noí rõ là mình đã có chồng và không muốn liên lạc gì nữa. A cô gắng giải thích cho mình chỉ là bạn bè gặp nhau nên không có gì phải suy nghĩ. Mình nói thế này " H cũng biết thế nhưng hoàn cảnh bây giờ khác rồi A ạ. Tâm sự bạn cũ thì cũng đã tâm sự hết bao nhiêu bữa rồi. Mình trân trọng kỉ niệm xưa nhưng H không thể nào sống với quá khứ mãi được. Kỉ niệm đẹp thì giữ trong lòng thôi A nhé...." xong thì cúp máy.
    Thế mà sáng hôm nay, nhìn ra vườn thì thấy A đứng ngoài cổng nhà mình. Bây giờ mình đang không biết là có nên cho A chờ mãi như vậy hay ra gặp mặt rồi nói chuyện để A hiểu không nữa.
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ mà là bạn tốt á''??? lạ nhỉ???
    Các bạn cứ thử về hỏi lại chính bản thân mình xem, gặp người yêu cũ mục đích để làm gì?? ôn lại kỷ niệm xưa hay vẫn còn thích tòm tem với nhau???
    Nếu vẫn còn thấy nhói tim, tốt nhất là uống thuốc trợ tim trước khi gặp.
  6. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu cảm giác của chị (xl gọi bằng chị vì chị đã lập gd, còn tuổi đời có thể chị kém em hehhe). E cũng yêu cả 2 (e chưa lập gd như chị), nhưng chị à em nghĩ ko thể xẻ đôi trái tim ra đc., nếu chị ko iu chồng và còn vương vấn bồ cũ thì ko fai bàn, nhưng chị vẫn rất yêu chồng (đúng ko?) vậy tốt nhất nên quên đi tình cảm với A đi, và vun đắp cho cái gia đình nhỏ bé của mình ....Đến khi nào chảng may chị mất cái hạnh phúc nhỏ bé đó, có lẽ lúc đó chị mới chợt thức tỉnh và hối hận thì ...đã muộn đấy .
    Chịu khó "yêu chồng" và vun đắp cho gia đình của mình, em nghĩ chị rời vn và quay về với gd thì sẽ quên đc hình bóng cũ thôi . Đừng lăn tăn nhiều chị nheé
    Được ff0000 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 01/02/2008
  7. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Gửi cô chú nào đang còn ấm ức vì bài viết của anh:
    1. Anh dek dư thời gian để viết những bài viết thực sự có chất lượng như thế này. Ngắn nghĩ thì phủ định ý kiến của anh đi, rồi khi va chạm thật nhiều mới thấm.
    2. Nhắc lại: Sự nuông chiều cảm xúc bản thân dek phải tình yêu.
    3. Trẻ nít thì cứ xoá khoá.
  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Bác này cứ..... chơi một màu đỏ chói loá, giống y như thầy cô giáo chấm bài người khác ấy
    Vàng: bác ơi, viết có chất lượng hay chửi có chất lượng. Em cũng chịu khó đọc những gì bác viết dưng mà chẳng hiểu gì cả, chắc tại em kô giáo dục tốt. Hị hị. Bác không dư thời gian viết bài nhưng dư thời gian mắng người khác.
    Em chỉ có tí tị lời mọn. Bác bỏ quá đừng mắng em là chưa giáo dục tốt bác nhá.
    Được thanhscar sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 01/02/2008
  9. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ít bạn chịu đọc hiểu quá.
  10. bachht

    bachht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Dứt điểm đi thôi, chị Colico!
    Gia đình hiện tại đang hạnh phúc, (ko biết anh chị đã có cháu nhỏ chưa), chị hiểu chồng nhạy cảm và ko muốn có hành động j để anh ấy buồn chứng tỏ chị rất yêu anh nhà.
    Người yêu cũ của chị thì sao, ..., đã có bạn gái,... anh chị cũng đã chia tay nhau và đã 5 năm ko liên lạc. Có vẻ chị đang sống với những tình cảm của 5 năm trước.
    Việc chị hẹn hò uống nước hay cả việc chị lọ mọ từ Đà Lạt xuống Sài Gòn gặp anh ấy là việc bình thường, ko hiểu sao chị có thể nghĩ đây là hành động lẳng lơ nhỉ :D.
    Anh chồng chị chắc cũng đã biết về mối tình xưa của chị và anh A, nếu chị lo nghĩ bản thân mình có hành động j mờ ám khi gặp lại chồng thì chị có thể chia xẻ thông tin về cuộc gặp lại anh A với chồng của mình (nội dung chia xẻ thì chị cân nhắc nhé, có những điều chỉ nên giữ trong thế giới của riêng mình thôi)
    Chúc gia đình chị hạnh phúc, chúc chị nghị lực và can đảm để hành động. :)

Chia sẻ trang này