1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chồng rồi nhưng gặp người yêu cũ tim vẫn nhói lên...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi colico, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poniterunut

    poniterunut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là con gái, cũng vừa lấy chồng, cũng không ở Việt nam,cũng có mối tình đầu và cũng chia tay vì lí do khách quan. Cái lí do chia tay vì lí do khách quan sẽ dễ dẫn đến việc gặp nhau mà có cảm xúc lạ lắm, nên chỉ còn cách duy nhất là dứt khoát không gặp, không liên lạc. Chị đã có chồng, em cũng vậy, em tôn trọng chồng em và cũng chưa giấu anh ấy 1 điều gì, em nghĩ đã là vợ chồng thì phải tuyệt đối tin tưởng và tôn trọng nhau dù mối tình đầu có lớn đến đâu đi chăng nữa. Chính vì thế em đã không trả lời tin nhắn, không trả lời mail, không liên lạc và không gặp mặt vì người em nghĩ duy nhất là chồng em hiện nay . Em đã đặt em vào hoàn cảnh của chồng em để hiểu anh ấy hơn, hạnh phúc gia đình quan trọng lắm ạ. Còn nếu chị đã lỡ gặp mặt nhiều lần rồi thì nếu em là chị đã sai, không thể nói là đúng được. Nếu em là chị em sẽ kể hết với chồng, em tin là chồng chị đã thông cảm với chị nhiều điều thì anh ấy cũng thông cảm với chị thôi, với điều kiện là chị chưa đi quá xa.
    Chúc chị luôn vững vàng và cứng rắn hơn trong chuyện tình cảm và chúc gia đình chị luôn luôn hạnh phúc....
  2. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn suy diễn thực ra cũng đúng cho khoảng 50% các cặp cựu tình nhân. Tuy nhiên 50% còn lại nếu có các điều kiện thuận lợi, họ sẽ đủ sức đề kháng với cám dỗ.
    Cụ thể các điều kiện đó như sau:
    1- Có suy nghĩ chín chắn.
    2-Có gia đình hạnh phúc
    3-Có người thân khuyên giải
    4- Có những đứa con mà mình thương yêu không chịu được( đi đâu cũng nhớ)
    5-Sự "kết án" vô hình của xã hội luôn ngự trị trong lương tâm.
    6-Đã đọc qua luật nhân quả của kinh Phật
    Khi ai đó có điều kiện gặp lại "tình xưa", nếu 6 điều trên tác động đủ liều, LVH tin chắc họ sẽ vượt qua cám dỗ.
    Với trường hợp của bạn Colico, LVH lo ngại rằng vì bạn ấy không có điều 4 ( là một nhân tố quan trọng nhất với phụ nữ ) nên việc vượt qua cám dỗ khó khăn và do đó cần có người thân, các người bạn trợ giúp.
    Trường hợp LVH hồi trước, hầu như đi đâu cũng rất nhớ con, nên chỉ muốn mau về nhà để nhìn nựng nó, cám dỗ kia không đủ sức đánh gục.
    [​IMG]
    Thiên thần dấu yêu - một nhân tố quan trọng giúp bạn vượt qua cám dỗ.
    Hơn nữa đầu óc lúc nào cũng vang vang quan niệm Phật pháp : "Cha ăn mặn con khát nước", quá nhiều trường hợp ở đời người cha hư hỏng mà số phận đứa con bị ảnh hưởng rất nhiều...
    Chưa kể các điều khác: lương tâm, sự kết án của xã hội ...
    Do đó thiết nghĩ, chúng ta thảo luận tìm giải pháp tốt đẹp cho bạn Colico hơn là suy diễn quy chụp chủ quan .
  3. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Quay lại với người yêu cũ đi em ạ! hay lắm! Em sẽ có cảm giác giống như đi thám hiểm trong rừng rậm ấy, vừa thích vừa sợ
  4. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cùng là phụ nữ và cùng xấp xỉ tuổi chị, em chỉ muốn chia sẻ với chị vài suy nghĩ của em.
    Cái mà chị băn khoăn là có thể có chuyện một lúc yêu hai người hay không? Em nghĩ là không có đâu chị ạ. Với chồng chị thì ngoài tình yêu ra còn là tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay. Còn phụ nữ nói chung thì bao giờ cũng có những cảm xúc khó có thể xoá bỏ với mối tình đầu. Em nghĩ cái cảm giác mà chị có khi gặp anh người yêu cũ là những tình cảm chị còn giữ lại của mối tình ngày trước thôi. Còn chắc gì với anh ấy trong hiện tại chị đã có thể yêu được.
    Em thấy chị đã nói dứt khoát với anh ấy như thế là rất đúng. Cố gắng để đừng bị mềm lòng. Chị hãy nghĩ là bây giờ chị còn phải sống vì tình nghĩa với chồng nữa, không phải chỉ làm theo những cảm xúc của mình. Có thể từ bạn bè và từ chính anh A, chị biết là anh ấy không quên được chị, yêu chị M kia chỉ để lấp chỗ trống nhưng cũng không cần thiết phải khuyên bảo anh ấy đâu chị ạ. Đàn ông con trai họ phải biết tự lo cho bản thân mình. Mình là phụ nữ thì nên biết thương lấy chính bản thân mình và những cái gì thuộc về mình. Ngoài tình yêu ra thì còn tình nghĩa mà. Đừng để đến khi mọi việc dở dang, nhìn lại lại thấy hối hận và tiếc nuối những cái đã từng tốt đẹp với mình.
    Em đọc bài của chị có cảm giác hai vợ chồng chị sống rất hạnh phúc ngoại trừ chuyện chưa có con. Đấy cũng là một sợi dây để gắn kết vợ chồng đấy chị. Nếu không thể tự sinh con được thì có thể xin con nuôi cũng được mà chị. Có một đứa bé để cả hai vợ chồng cùng yêu thương và để không còn nghĩ đến những kỷ niệm ngày trước cũng tốt mà.
    Thêm một cái nữa là, nếu chị đọc trong forum này nhiều sẽ thấy có những người suy nghĩ rất tiêu cực, cứ thấy người khác tâm sự gì không vừa ý phải nhảy vào chửi bới, xúc phạm người ta thì mới chịu được. Bỏ qua thôi chị, coi như không đọc thấy những lời lẽ ấy là được rồi.
    Chúc chị hạnh phúc bên chồng và không còn dằn vặt với người cũ nữa.
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Mịa cái thằng già hâm dở người này.
    Lão bị con ranh nào nó đá vào mông hay sao mà có vẻ cay nghiệt với phụ nữ thế. Cái lối đàn ông có giáo dục hay 1 chút văn minh thì ko bao giờ thô lỗ 1 cách có ý thức với phụ nữ như lão già nhé.
    Tôi biết dính vào lão là đụng vào Chí Phèo rồi(như dính phải **** í, kiểu gì cũng ám mùi) - kiểu gì cũng quote bài rồi bẻ đôi từng chữ ra mà phân tích mổ sẻ theo cái tư duy tủn mủn tới mức khó chịu của lão. Cái loại người như lão bị gái nó đá cho cũng đáng lắm, có lẽ ko phải - có khi là quá khiếp cái tính bần tiện bẩn tưởi của lão mà em í bỏ của chạy lấy người cũng nên.
    Chỉ thế thôi, đừng phân tích gì ở đây nữa cả bẩn topic này đi, thik chửi bới gì thì pm nhá. Có cái loại người như lão ở đâu là chẳng ai muốn ghé vào nữa. Đúng là 1 thằng bệnh hoạn.
    @Chị chủ topic: Xin lỗi chị vì tôi hơi nóng. Với cái loại người này tôi khó và thấy ko cần kiềm chế làm gì.
    @Mod: nhờ bác xoá bài tôi sau 12h nhé, mai ko có điều kiện online.
  6. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Có chí khí! hihi!
  7. traihanoiday1

    traihanoiday1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đo lòng dạ của đàn bà, con gái khó lắm, để hiểu được rõ lại càng khó hơn. Mình có ông bạn thân có cô người yêu, ông ý biết được là trước đây cô này có người yêu nhưng vì lý do nào đó nên 2 người phải chia tay nhau. Gần đây, bỗng dưng được ông bạn rủ đi làm tí rượu thịt chó. Mình được ông bạn kể là cô ngưòi yêu thì lúc nào cũng luôn miệng nói lời yêu với ông bạn mình và đã quên người yêu cũ từ lâu, không thèm quan tâm đến con người tệ bạc đó. Thế mà vẫn lén lút tìm mọi cách để theo dõi, tìm thông tin của người yêu cũ. Ông bạn mình đã dùng đủ mọi cách, từ khéo léo nhắc nhở đến nói thẳng trực tiếp. Sau vài lần cô ý hứa đây sẽ là lần cuối cùng, ông bạn mình chán chẳng muốn bắt cô ý hứa nữa. Thế rồi đến tận khi người yêu cũ kia đã lấy vợ rồi, ông bạn mình yên tâm, cho rằng người yêu mình sẽ một lòng một dạ, sẽ không xảy ra nữa thì ...... cô người yêu vẫn cứ chứng nào tật ấy. Ông ý biết mà chán chẳng buồn nói nữa, gọi mình đi uống rượu, rồi than thở, kể lể. Mình chẳng biết khuyên ông ý điều j nữa, chỉ hỏi 1 câu là mày còn yêu nó hay không ? Ông ý lại trả lời "Có", thì đúng là potay.com rồi, biết khuyên gì nữa đây.
    Mình cũng chẳng biết khuyên bạn chủ topic gì nhiều, chỉ mong là bạn đã biết sợ nghĩa là bạn đã biết suy nghĩ, biết limit trong mqh của mình, nên dừng lại đúng lúc trước khi mọi việc chưa đi quá xa, nên bằng lòng với cuộc sống của mình, biết quý trọng những gì mình đã và đang có.
  8. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Khĩ khị, chú chỉ được cái là tinh vi.
    Lòng dạ đàn bà đo khó một, lòng dạ đàn ông đo khó .....mười!
    Chú nào ra đường chả tăm tia nhìn ngó mơ ước hết em này em nọ, đầu óc thì suốt ngày tưởng tượng xxx , mặc dù trong nhà đã có gấu mẹ vĩ đại cùng bầy gấu con.
    Nên công bằng với chị em chút.
  9. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Colico: em thấy rằng chị dường như đang vướng sâu vào một mớ bòng bong mà ngay chính chị cũng không muốn thoát ra. Em thấy có những giải pháp mà các thành viên đưa ra thì chị không để ý có thể tình cảm của chị bây giờ đang lấn át cả suy nghĩ của chị mất rồi. Em nghĩ rằng chị hãy thử đặt mình trong tình huống hiện tại nhưng cái khác là chị chưa lấy chồng và đang lưỡng lự trước lời cầu hôn của chồng chị bây giờ, em tin chị sẽ tìm được điều chị muốn.
  10. VanKiemNhat

    VanKiemNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ bạn Cocoli có suy nghĩ thế thì sai lầm quá. Làm sao mà vừa yêu chồng vừa yêu người yêu cũ được. Tốt nhất bạn nên dứt khoát nếu không sẽ làm khổ cả 3 người. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bạn phải dứt khoát vì bạn là gái đã có chồng, đừng để những tình cảm ngày trước làm hỏng hạnh phúc của gia đình bạn. Có thể giờ bạn thấy chưa có gì nghiêm trọng nhưng cứ thử vài lần tiếp xúc nữa, vài lần này nọ nữa thì chưa ai biết cái gì sẽ xảy ra. Cho nên phải hạn chế ngay từ đầu mọi việc. Các cụ nói Phòng bệnh hơn chữa bệnh là ở chỗ đấy đấy. Nhất là nếu bạn là 1 người có học, bạn sẽ phải xác định sớm và dứt khoát luôn.

Chia sẻ trang này