1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chồng rồi nhưng gặp người yêu cũ tim vẫn nhói lên...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi colico, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Đa tình quá nhỉ, cố gắng đừng để chồng bạn biết.
    Như phim Hàn đó nhỉ, chứ mấy cô mình biết, yêu, chia tay rồi bái bai.
    Gặp lại nhau còn chả thèm nhìn đến nửa con mắt, buồn thật.
    Hết tình, hết luôn cả nghĩa
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ôi , khóc nhè àh ....yêu quá.......nín đi nào ,em thương
  3. luxubu9

    luxubu9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chủ topic tệ lắm.
    Xin mọi người đừng nuông chiều cảm xúc ích kỷ của chủ topic, như thế chỉ làm hại hạnh phúc gia đình của cô này. Còn bạn gì mà nói chủ topic ko có giáo dục thì về mặt nội dung và ý nghĩa thì có phần thiện chí muốn nhắc nhở chủ topic, nêu bật được việc sai trái, nhưng về mặt ngôn từ thì mong bác có thể điều chỉnh lại chút xíu cho người làm sai có thể dễ nhập tâm hơn.
    Chủ topic vô cùng tệ. Thử suy nghĩ mà xem, tôi có thể nói là bạn vẫn còn yêu A, bạn lấy chồng nhưng không yêu chồng, hãy nhớ là bạn luôn ghi rằng "mình thương chồng" chứ không phải là "yêu chồng". Nếu bạn yêu chồng mình thì bảo đảm bạn sẽ quên được A và ko có gì là lăn tăn khi gặp lại A.
    Có thể nói bạn đang lợi dụng tình cảm yêu thương của chồng mình để sống cho cs ích kỷ của bạn. Bạn làm tôi nực cười khi luôn miệng "mình rất thương chồng" nhưng "làm sao để anh ấy đừng biết"... Bạn tệ quá. Chồng bạn đã bỏ qua chuyện bạn giữ kỷ vật của A, đó là điều tệ hại vì bạn đã là gái đã có chồng thì không nên nâng niu những kỷ vật của ng tình cũ nữa, 4 năm sau khi lấy chồng thì bạn mới bỏ đi chứng tỏ rằng bạn đã rất lưỡng lự (trong suốt 4 năm) mới đi đến quyết định bỏ đi kỷ niệm cũ. Vậy trong suốt thời gian 4 năm đó, chồng bạn, khi biết chuyện, sẽ hiểu dc rằng, người luôn trong tim bạn là A, chứng ko phải là anh ta. Vậy không buồn mới là lạ.
    Rồi chồng bạn cũng bỏ qua chuyện đó, bạn thì ko biết phục thiện, chỉ mừng rằng chồng mình ko làm to chuyện này ra. Bạn quá tệ. Chồng bạn cũng nhu nhược, nếu không nhu nhược, chồng bạn cần phải làm ra ngô ra khoai với bạn thì đố bạn dám có hành động sai lầm ngày hôm nay. Chính vì bạn thấy chồng mình cưng chiều mình quá nên bạn đâm hư đốn mất rồi.
    Còn nữa, thử hỏi ng chồng, ng cha nào ko đau lòng nát ruột khi biết vợ mình sẽ không bao giờ có con được nữa và mình sẽ không có diễm phúc làm cha (trong cuộc hôn nhân này). Vậy mà anh ta vẫn tiếp tục thương yêu bạn, không dằn vặt, không tung tăng bồ nhí bên ngoài, không ly dị bạn để đi lấy người khác có thể sinh con cho mình. Nói tóm lại, anh ta đã nhận lấy phần đau khổ, thiệt thòi cho mình để nhường phần tươi sáng cho bạn. Vậy mà bạn hôm nay đã làm gì để đáp lại tình nghĩa này ? Bạn đã đi gặp ng yêu cũ và còn dám viết ra đâu rằng "vừa yêu chồng, vừa yêu ng yêu cũ". Bạn còn mặt mũi nào nữa hả bạn ?
    Bạn quá tệ, tệ hết sức. Bạn cứ dùng lời lễ nhẹ nhàng, từ tốn của mình để phản bác lại những phản bác làm cho mọi ng hiểu lầm là chuyện của bạn không có gì nghiêm trọng lắm. Thực sự tôi thấy thương hại cho chồng bạn quá. Bị vợ phản bội từ trong tâm tưởng, vậy mà anh ta cứ tưởng bở rằng mình yêu thương vợ hết lòng như vậy thì vợ sẽ một lòng một dạ với mình. Đúng là "lòng dạ đàn bà".
    Bạn nghĩ rằng chỉ nói chuyện thôi, sẽ ko xảy ra chuyện gì nữa sao? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ quá vậy ? Ba mươi mấy à ? Đúng là phụ nữ, muôn đời vẫn là loài nhẹ dạ, cả tin và ngu muội. Sau khi nói chuyện, tình cảm ngày xưa ngày càng được hâm nóng, và cái đích đến cho 2 anh chị tệ bạc này là chiếc giường cùng những "trận đấu" nảy lửa. Bạn có ngon thì cứ tiếp tục đi gặp ng yêu cũ đi xem có đúng như tôi nói không ? Cái chuyện là "tui về sg gặp A, hoặc A lên đà lạt gặp tui" , là chuyện của đam mê, nếu là chuyện của đam mê thì làm sao mà ko xảy ra chuyện tệ hại khác được.
    Buồn cho chồng bạn quá, ng đã hết lòng với bạn và hiện đang nhận lại sự phụ bạc của bạn trong tâm tưởng và nhanh chóng sẽ là sự phụ bạc toàn diện. Đừng lợi dụng chồng mình nữa.
    Bạn có gan đi gặp ng yêu cũ thì ly dị chồng đi, thử xem thằng A nó có lấy bạn làm vợ hay ko? hay là mục đích của nó chỉ là "thử lại hàng" cho "cảm giác thăng hoa" mà thôi.
    Ngốc vừa thôi, tỉnh lại đi.
  4. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn chủ Topic không nên quan trọng vấn đề lên làm gì cả.
    Chỉ cần hàng động và lời nói không đi quá giới hạn là được. Ai gặp người yêu cũ mà không lại có chút xao xuyến - nên coi đó âu cũng là lẽ thường thôi bạn.
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Luxubu nói đúng đấy. Tỉnh lại đi trước khi quá tồi tệ! Có một kịch bản khác mà nhân vật chính là chồng bạn. Bạn nghĩ sao? Yêu thương chồng thì ít nhất đừng bắt chồng hy sinh.
    Ai mà chả có người yêu cũ. Thiên hạ cứ lũ lượt tìm người yêu cũ thì loạn hết cả à. Giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đằng nào mà lần...
  6. forevernone

    forevernone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  7. colico

    colico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian góp ý với tôi. Tôi xin trả lời bạn những gì mà tôi highlight ở trên. Đáng lẽ ra tôi cũng không cần giải thích nhưng thôi thì tốt hơn viết một bài trước khi tôi xin các bạn quản lí đóng chủ đề này lại.
    Tôi xin khẳng định tôi không tệ vì bạn cố tình dùng nhiều từ này trong bài góp ý.
    1. Bạn xin đọc lại những dòng chữ đỏ nhé, chính những gì bạn trích lại từ bài của tôi cũng bị mâu thuẫn với nhau. Tôi biết mọi người đánh giá "yêu" là sâu nặng hơn "thương" nhưng với tôi thì ngược lại. Trong cuộc sống của tôi, tôi chỉ nói thương với 3 người là Ba Mẹ, và chồng tôi hiện giờ . Đối với tôi, khi tôi noí thương một người nào đó là tôi sẵn sàng làm mọi chuyện vì người đó. Nói ra mong bạn hiểu. Có thể bạn đúng về mặt ngôn ngữ, nhưng với tôi thì không phải vậy.
    2. Bạn đề cập tới vấn đề tôi hư thai, bạn còn bảo là chồng tôi không li di, bồ bịch... lấy người khác là tôi có phước, thì có lẽ tôi cần nói rõ cho bạn biết thêm một tí để bạn lấy lại lời nói hồ đồ ấy. Khi cưới nhau, hai người đã đồng ý sướng vui buồn khổ, bệnh tật đều lo lắng cho nhau, ở bên nhau. Chứ nếu vì lí do không có con mà người chồng/hoặc vợ có ý nghĩ li dị nhau để đi tìm người nào đó có thể sinh con thì bạn nghĩ điều đó có TỆ không?
    Tôi muốn nói thêm là chồng tôi không muốn có con, vì thương tôi nên anh ấy mới chịu sinh con. Và chồng tôi lại là người gián tiếp làm tôi không giữ được đứa bé. Tuy biết là anh không muốn chuyện đó xảy ra nhưng khi nghĩ lại cảnh tôi tự gọi cấp cưú và vô bệnh viện một mình khi hai bên chân máu ướt cả, bụng thì đau khủng khiếp và lúc anh hay chuyện thì tôi đã được đưa về nhà thì tôi tủi thân vô cùng. Tôi đã từng trách anh ấy và đã nghĩ lại và xem chuyện đó như chuyện xui rủi, số mình đã thế . Nên tôi tự nghĩ tôi không tệ khi bạn đánh giá tôi ở trên.
    3. Tôi viết là "4 năm trước" thì bạn trích lại là "sau 4 năm". Tôi mua nhà trước anh nên khi chúng tôi cưới nhau anh dọn vào nhà tôi ở. Sau 2 năm thì dọn sang ngôi nhà mua chung. Lúc ấy tôi mới dọn lại đống đồ đạc cất trong nhà kho và đã lén lút bỏ những kỉ vật vào thùng rác. Tôi đã hối hận khi không bỏ nó sau khi tôi và A chia tay. Chứ trong suốt thời gian vợ chồng tôi chung sống (ngoại trừ những tuần tôi ở Vn này) tôi chưa hề có 1 phút nào nghĩ về bất cứ người đàn ông nào cả.
    4. Bạn khi đúng, rất không đúng vào chụp mũ tất cả phụ nữ khi phát biểu " Đúng là phụ nữ, muôn đời vẫn là loài nhẹ dạ, cả tin và ngu muội". Có thể chúng tôi cả tin, nhẹ dạ v..vv. Nhưng bọn đàn ông là kẻ lừa lọc và reo rắc cám dỗ. Xin lỗi các bạn phái nam khác, tôi chỉ suy ra từ lời phát biểu của anh bạn trên thôi.
    5. Tôi không làm gì ác, không cướp của, giết người hoặc có ý gian hãm hại người khác mà phải cần "phục thiện". Bạn không có quyền gì nói chồng tôi là bạc nhược. Nếu bạn có lỡ miệng mà noí chữ ấy thì xin mở từ điển tiếng Việt ra xem nghĩa từ ấy. Làm cho ra ngô ra khoai, nói chuyện chửi bới chỉ là biểu hiện của người nóng tính và thiếu kiềm chế.
    6. Chồng tôi rất chiều tôi nhưng không vì thế mà tôi được nước lấn tới. Một ngày đi làm 10 tiếng tôi vẫn chưa bỏ chồng mình ăn tiệm một ngày nào, quần áo tươm tất, nhà cửa sạch bóng.. v..vv. Tôi không phải tư khen mà tôi không nghĩ mình là một người vợ tệ bạc. Chuyện lợi dụng hay không thì bạn đừng nói bừa mà mang tội. Chúng tôi là hai người yêu nhau tự nguyện, đến với nhau bằng suy nghĩ cùng nhau gây dựng gia đình. Không vì tiền bạc, không vì lòng thương hại, hay địa vị xã hội.
    7. A đã cầu hôn tôi khi tôi xuống nhà gặp A vào sáng hôm đó. Chúng tôi là bạn với nhau 12 năm, và yêu nhau 7 năm. Và chúng tôi hiểu nhau mình không phải là dạng người như bạn nói. Có chăng là bạn tự suy ra từ kinh nghiệm của mình mà khuyên tôi chăng??? Tôi cũng chẳng ngại mà nói người đầu tiên tôi thất thân với không phải A.
    8. Bạn cho bạn gì đấy xúc phạm tôi là người có thiện chí góp ý thì tôi không đồng ý. Khi đã có thiện chí thì góp ý, cho ý kiến chứ không phải chỉ trích, nhận xét người khác một cách không lịch sự như thế.
    9. Tôi cũng nghĩ như bạn Lê Việt Hà New. Tôi tin vào Phật pháp. Gieo nhân gì gặp quả ấy, báo ứng tức thì mà thôi. Nên tôi chẳng bao giờ dám làm hại ai cả. Có con thì tôi con, không có con thì mình cũng bị quả báo.
    10. Tôi đồng ý đúng là tôi có dung túng cho cảm xúc mình về A và hối hận đã gián tiếp để chuyện không hay xảy ra (việc A và M chia tay). Tôi đã dứt khoát với A, và hiện giờ đang ngồi ở sân bay đơị chuyển máy bay về nhà. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi nghiệm ra rằng những gì về A chỉ là cảm xúc bất chợt quay về khi gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách. bây giờ, khi tôi đã quyết định mọi chuyện, A chỉ là một người bình thường mà thôi. Tôi rất cảm ơn các bạn đã nhín chút thời gian quý báu góp ý với tôi.
    Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện khi kể quá nhiều về gia đình mình nhưng chỉ vì có khá nhiều bạn chỉ nhìn phiến diện 1 bên rồi quy chụp tất cả. Tôi không hài lòng vì cách viết thiếu lịch sự như vậy. Mong các bạn cẩn thận lời nói của mình. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân trầm uất, tự tử vì những lời mang hàm ý không tốt cho hoàn cảnh bệnh nhân. Tôi dĩ nhiên là không đến nỗi như thế. Tôi chỉ muốn cảnh báo.
    Cảm ơn và chúc mọi ngưòi mùa xuân vui vẻ, ấm cúng.
  8. luxubu9

    luxubu9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc đã bay về với chồng, đó là điều tốt đẹp nhất cho bạn vào giai đoạn khó khăn này.
    Tôi không đôi co với bạn về những vướng mắc giữa hai bài viết (của tôi và của bạn), vì khi bạn phê phán bài viết của tôi thì sự vô lý và thiếu logic trong ý tứ bài viết của bạn đã tự bộc lộ.
    Có điều tôi thấy rằng thường ng có ý kiến gay gắt với bạn, phản đối hoặc ủng hộ, thường là những ng có tâm thiện chí. Nếu không họ chẳng thèm viết ra để giúp cho bạn. Và bạn thấy đấy, sự giúp đỡ của các thành viên trong này đã có tác dụng, sau cùng bạn đã thực hiện một hành động hợp lý.
  9. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Gớm em thấy các bác cứ thích phê phán dạy đời người khác thế. Bảo người ta là đúng blab blab rồi phải chê người ta một câu bác mới chịu hay sao í!
    Em cũng nghĩ như chị colico là khi đã chửi người khác thì chẳng có tí thiện chí gì cả, chỉ vì thích ra vẻ ta có giáo dục hơn, ta không làm thế, ta thích dạy và chửi người khác.
    Gớm bác cứ bị bảo là vô giáo dục thử xem bác có cho cái bác kia là thiện chí nữa hay không.
    Bác chả cần cho em thiếu logic gì gì. Em té mất rồi
  10. scarlet19

    scarlet19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này