1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chồng rồi nhưng gặp người yêu cũ tim vẫn nhói lên...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi colico, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mnguyenvn

    mnguyenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, làm đàn ông bây giờ khổ quá.
    =======
    Bán iPhone nè http://iphoneviet.com
    [​IMG]
  2. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi vấn đề rất thực tế :
    -Thế trong trường hợp hạnh phúc gia đình có điều đáng phàn nàn( tức hơi trục trặc ) thì mình có nên gặp người yêu cũ ko ?
    Tớ thấy đây mới là vấn đề nhiều người gặp, và thường là chịu OK khi gặp người yêu cũ, trong trường hợp này chả thấy người người yêu cũ là "dưa bở" gì cả mà toàn là ....dưa hấu chắc ngọt vô cùng !!!
    Bởi thế tớ thấy cái câu của cha ông ta hiệu nghiệm phết : Tình cũ không rủ cũng tới, nó hấp dẫn và quyến rũ lạ thường, giúp giảm stress cuộc sống và stress từ cái gia đình trục trặc hiện tại.
    ( Xin lỗi là tớ thích nói sự thật về các vấn đề thực tế gai góc nhất đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trong XH đấy ạ, đừng mắng tớ về vấn đề đạo đức mô phạm sách vở nhé )
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu nhỉ
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ic
  5. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ đây là chuyện bình thường thôi mà...Gặp người yêu cũ, tim nhói lên...Gặp một người con gái gây ấn tượng với minh, tim cũng đôi chút rung động...Nhưng quan trọng là liệu mình có đủ bản lĩnh, đủ khả năng để vượt qua nó không thôi...
  6. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết thế này mong mọi người đừng mổ xẻ quá vì tớ hơi bị nhạy cảm với những ai "chửi" tớ.
    Tớ nghĩ chị chủ topic đã ổn định rồi. Nên các ấy đừng vào mà phán xét chị í có tội, không đúng bla blab gì nữa. tớ quan sát những người phán xét chị í này nọ đều chẳng có tí kinh nghiệm hay ít ra kô trải qua chuyện như chị í nên noí lời nói rất cay nghiệt . Các ấy cứ thích dạy người khác thế nhỉ?
    Thôi, tớ nghĩ thế nên nói thế! Đừng quăng đá, không tớ ... lại đấy
  7. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ sau rất nhiều lời động viên, khuyên nhủ chị đã biết mình cần phải làm gì và cần phải như thế nào để gìn giữ được hạnh phúc gia đình của mình. Chúc cho gia đình nhỏ của chị sẽ được bình yên và hạnh phúc khi những cơn sóng lòng nho nhỏ của chị qua đi
    Thật lòng mà nói, mình ấn tượng nhất với bài viết ở trên vì nó chỉ ra đúng vấn đề mà chị chủ topic gặp phải. Chỉ tiếc là cách nói gay gắt quá, dễ làm người ta tự ái, nên không phải là ai cũng dễ dàng tiếp thu được . Chị chủ topic cũng nên bình tĩnh hơn, người ta đã có ý tốt, bỏ công ra viết bài tư vấn giúp mình. mặc dù không phải là thứ dễ nghe cho lắm, nhưng nó thực sự RẤT HỮU ÍCH đó chị à, mà không phải chỉ trong trường hợp của chị thôi đâu.
    Tất cả những gì muốn nói với chị, mọi người trong này đã đưa ra cả rồi: người yêu cũ thì sao, cảm xúc thì sao nào, ai mà chẳng có cảm xúc, nhưng không lẽ lúc nào có cảm xúc cũng cắm đầu cắm cổ chạy theo, bỏ mặc mọi thứ à? Nếu cứ chạy theo như thế thì chị sẽ phải chạy theo đến lúc nào đây, đâu sẽ là hạnh phúc thực sự của chị? Mong rằng chị luôn luôn bình tĩnh nhìn nhận và sáng suốt, chị sẽ tự có câu trả lời.
    Wish you the warmest and the best
    Được tinycat12 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 18/02/2008
  8. NgoaiTinh

    NgoaiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ừ khó hiểu thật
  9. Tnhonline

    Tnhonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sông có khúc, người có lúc.
  10. NgoaiTinh

    NgoaiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hâm, chẳng ăn nhập zì!

Chia sẻ trang này