1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chồng rồi nhưng gặp người yêu cũ tim vẫn nhói lên...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi colico, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại không có người yêu cũ nhỉ ? Chán ghê, thế là cả đời này không được biết cảm giác lúc gặp người yêu cũ nó thế nào rồi.
    Đùa chút, nhưng đúng là không là người trong cuộc thì không thể hiểu hết được mọi ngóc ngách vấn đề. Nếu ai khi gặp rắc rối cũng đủ thời gian và tỉnh táo để lập được hệ phương trình đầy đủ các dữ kiện, rồi giải ra đáp số đúng, thì ... chả còn là cuộc sống nữa.
    Và các tư vấn viên cũng chẳng cần thiết phải nặng lời với nhau làm gì.
  2. heoquay71

    heoquay71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    XIN CHÀO NHỮNG NGƯỜI BẠN
    Hôm nay lượn vào ttvn rồi đọc hết "bầu"tâm sự của colico.giờ này thì cô nàng chủ topic của chúng ta chắc cũng đã giải quyêt đc vấn đề rồi?Chà! vẫn là chủ đề muôn thủa HOT,tuy là bình cũ nhưng rựou thì..mới.với mình thì từ trước đến nay mình ko thích đọc những chủ đề tương tự như thế này nhưng lần này ko hiêu sao nó cứ lấn cấn mãi trong lòng...Bỏ cả đống luận văn viết dở-nhảy vào đây nức nở vài câu,rồi thì thử làm cái balance xem sao
    colico nhé!đầu tiên cái mình fải nói đến là chủ đè của colico.bạn đã tự đưa mình vào cái thế "TÀ ĐẠO"nên khó có thể trách tại sao có nhiều người ''''phán xét"bạn đến thế.tựu chung thì có 2 luống ý kiến :mổ xẻ,cay nghiệt và thông cảm,động viên.mình sẽ cố gáng chọn một ví trí khách quan nhất để bình luận về vấn đề này mạc dù là thâm tâm mình cũng thấy tội nghiệp cho đức lang quân của bạn.
    ....nên bứt đầu từ chỗ nào ý nhỉ?À có lẽ là mối tình 7 năm dài đằng đẵng đi,rồi thì sao?chia tay nhau vì chẳng hiểu vì sao,tóm lại lãng xẹt và hơi khó hiểu,sau này bạn giai thích là có thể do nhất cự li nhì cường độ nên mới ra nông nỗi này...lúc đầu thì mình nghĩ là phút sao lòng của bạn nhưng sau thì bạn khẳng định là yêu cả hai ngừoi.Đọc đến đây tự nhiên mấy câu thơ của một ai đó cứ lởn vởn trong đầu mình:
    Nửa ly nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
    nửa sự thật ko còn là sự thật
    Tình yêu ko một nửa bao giờ
    Âý đấy lãng mạn mà biện chứng đáo để!xin ko nói thêm về đoạn này nữa,mong rằng bạn hãy tự rút ra kết luận
    Tiếp tục nhé...hơi lan man một chút để đến với tay GA-HANOI.ỐI giời mẹcha mi chứ mi ko động viên an ủi ng ta thì thôi mi lại còn vùi hoa dập liễu.mi cứ đợi đấy ta đọc song topic này mi bắn nàg bao nhiêu phát súng lục thì ta sẽ bắn mi bấy nhiêu phát đại bác vào mồm mi,rồi thì cái cảm giác tức giận đó cũng biến mất ngay sau khi gặp cô nàg luxubu9,tuy ko đao to búa lớn như anh bạn GA-hanoi nhưng âm hiểm y như...quẻ thuần khảm trong kinh dịch,hết sức nạng nề nghiêm trọng và khó có thể làm cho bạn colico nuốt vào trong lòng đc(xin lỗi 2bạn Ga-hanoi va luxubu9 nhé,đó chỉ là cảm xúc thoáng qua trong tôi thôi chứ ko hề ác ý)
    Rồi sau đó là 10 giải trình của colico,công bằng mà nói thì trong đó có...vài phần bao biện.
    ĐỌC song toàn bộ topic tình hình xem ra có phần tích cực,bạn colico đã nhận ra đâu là 1nửa đích thực của mình ,đâu là phù du ảo mộng.vấn đề bạn lo lắng là làm sao để cho ôngxã, một ng mà khá nhạy cảm (oii sao ông này giống mình thế)ko buồn bã bỏ ăn cả tuần đây-ông này nói là buồn mà ko hề giận bạn?thực ra chỉ là việc ông ấy đánh tráo khái niệm thôi vì ông ta rất yêu bạn nên mình đồ rằng ông ấy cũng giận bạn như ty dành cho bạn vậy,mình thử hóa thân vào ông ấy xem sao nhé:môt thời gian dài xa nhau,ít nhiều gì thì anh ta cũng sẽ dò xét tâm trạng của bạn đấy bạn colico à khả năng "hắn"phát hiện ra là khá cao(vì tó cũng giống hắn mà hihi)lí do là tay A kia..anh xã sẽ kín đáo hỏi thăm về A đó,đến đây thì mình thấy lo cho bạn đấy
    bảo ko gặp thì là dối chồng(mình tin rằng bạn sẽ ko làm đièu này),bảo là có gặp a thì chuyện sẽ ko dừng lại ở đó nếu như bạn vẫn buồn vu vơ sau khi về bên anh mà nửa hồn kia bỗng dại khờ.Đến đây thì thực sự là mình tò mò muốn biết là câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào?ko biết colico có còn quay lại diễn đàn nữa ko nhỉ,,chỉ có CHÚA mới biết....
    Dù sao thì bạn cũng đã về với ng bạn yêuthương nhất,đó chính là cái kết vô cùng quan trọng và có Hậu phải ko các bạn.tương lai của 2 bạn sẽ thật tuyệt vời,mình tin là vậy,1 câu chuyện đáng đc mọi ng chia sẻ.
    chào thân ái!

Chia sẻ trang này