1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có chút lăn tăn -> xoắn, các bác giải đáp dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AdamVu, 21/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    cậu cảm thấy bản thân đã đủ trình để cho gái nó phải nể phục chưa?
    - am hiểu chuyên môn công việc
    - có quan hệ xã hội rộng
    - đối nhân xử thế tốt
    - là chỗ có thể đặt niềm tin nơi gái
    ...

    Còn nhiều, thế nhưng sự nể phục từ 1 cô gái nó đến với zai bắt nguồn từ sự tự nhiên, trải qua 1 quãng thời gian dài tiếp xúc.

    Và cách mà zai nó thể hiện: phải không vụ lợi hoặc chứng tỏ điều gì thì tự gái nó sẽ nể.
    Riêng cậu, cậu thấy ở cậu có điều gì khiến gái phải nể phục, hay vẫn chỉ là 1 đứa trẻ mới phát triển sinh lý, nghĩ chưa thông, ngồi mơ mộng mà hỏi linh tinh?

    Tôi rất không muốn ném đá cậu! Nhưng không ném thì còn lâu cái mắt cậu nó mới mở ra được.
    Đọc hiểu rồi thì quay lại chủ đề nhé, có gì tuần sau quay lại, hết CN roài
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Bản chất của quá trình tìm hiểu yêu đương là quá trình lừa lọc của hai giới. Họ luôn muốn làm sao che giấu đi ngược điểm của mình và phát huy ưu điểm của mình. Và khi hai người yêu nhau, tức là 2 người đã lừa được nhau. Khi 2 người chia tay, tức là 1 trong 2 người hoặc cả 2 để lộ những nhược điểm mà khi yêu đương tán tỉnh họ đã che đậy. Muốn tình yêu không tan vỡ, chỉ có cách làm siêu lừa, giấu nhẹm nhược điểm của mình thôi.
    Chú em muốn gái nể chú, thần phục chú theo kiểu pro thì trong CV của chú phải có
    Kiến thức xã hội đầy một bụng.
    Học lực, bảng điểm tầm khá trở lên.
    Độ đẹp zai cũng phải la 7/10.
    Tiền bạc thì cũng phải rủng rỉnh
    nhiều bạn bè, đặc biệt là có bầy cáo xung quanh là tốt nhất.
    Như thế thì gái không dám bỏ chú đâu
  3. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    cảm ơn , e hiểu được phần nào rồi, e lo nghĩ linh tinh thôi. Hôm nay rất ý nghĩa, đang nhiều cảm xúc, viết chia sẻ lên đây cho a e nghe.
  4. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    Nhiều cảm xúc quá không biết kể thế nào để diễn tả hết, dĩ nhiên là với Cáo e vẫn bình tĩnh ^^.
    Hôm nay mưa bão đang ngủ thì nhận được 1 tin động trời... Cáo bị cấp trên sàm sỡ ....
    Câu chuyện đầu đuôi là thế này, Cáo nhà e là 1 người tự lập từ nhỏ, nhà có 2 anh em, bố mẹ đi làm xa nên 2 đứa bao bọc lẫn nhau, giờ cả 2 đều đỗ đại học, nhưng k ở chung. Vì cuộc sống như vậy nên Cáo suy nghĩ nhiều và có thói quen là CỰC KÌ đề phòng mọi người xung quanh. Ngay cả người thân của Cáo, bố mẹ ở xa thì ko nói (còn đếm được trung bình 1 năm được gặp mỗi người bao nhiêu ngày :|), đến như anh Cáo còn phải xét xem chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên@@. Vì lý do đấy nên suy nghĩ rất nhiều.... tốt xấu thế nào các a cũng biết, nhưng đó lại là 1 bất ngờ lớn mà chính cáo cũng không giải thích được....
    E được nghe cáo kể 1 lần về việc có 1 ông hơn tuổi quan tâm 1 - cách - đáng - nghi, cáo cho e đọc tin nhắn, rồi hỏi theo e là thế nào! E bảo cáo là chưa có j nên k thể kết luận được rồi bảo đợi thái độ tiếp.
    hôm nay hắn hẹn gặp cáo nhà e ở trong phòng trực ban, sau 1 hồi vòng vo đủ kiểu cũng nắm được tay cáo (bài xem tay). Nhưng cáo rụt về (bình tĩnh), 1 lúc vòng vo sau không làm j được thế là lão cho về.
    Cáo nhà e lo lắng lắm, nghĩ là mình làm như thế có đúng ko? Thường thì gặp trường hợp thế các gái khác thường sợ hãi, nhưng cáo e chỉ bảo thấy lo, và muốn giải quyết êm đẹp, ko có rắc rối cũng như gặp lại ông sếp đấy.
    E có giải pháp là cùng cáo đến nc trực tiếp cho thằng ch* kia hiểu, nếu nó vẫn trơ trơ, sẽ dùng biện pháp đe dọa đến gia đình (nghe đâu là có vợ con r). Cái này e làm được.
    Kể chuyện thế thôi, qua đấy e thấy cáo khá là bản lĩnh. Tối cáo gọi bảo muốn nc, e mặc áo mưa phóng đi, đón cáo ra ngoài. Sau khi nghe tâm sự 1 hồi, e khuyên bảo r chuyển chủ đề để Cáo đỡ phải nghĩ đến nhiều. Cuộc nc rất vui, kéo dài chẳng muốn về ^^. à e nắm tay cáo r. còn nhiều chi tiết, nhưng e k muốn kể hết, mạng mà , các a thông cảm ^^
  5. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chú nên đề phòng thằng già cấp trên của gái!
    Mới chỉ cầm tay thì chậm quá. Tìm cách đẩy nhanh tiến độ đưa gái lên giường đê! Khéo ko kịp là thằng cha già kia nó ăn xong cho chú đổ vỏ thì vỡ mộng!
  6. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    e và cáo quyết định sẽ đến gặp riêng ông sếp. Nói rõ quan điểm 1 cách trực tiếp. Cáo bắt đầu thể hiện sự ngại ngùng lớn khi phải đối mặt 1 lời với lão sếp. E có gắng động viên, bị cái có đứa bạn Cáo lại nói vì đây là việc riêng của Cáo nên C phải tự giải quyết và e k được quyền tham dự, Cáo lại càng khó xử. Nhưng mà kệ, mai vẫn sẽ đến nc. E đã có vài tình huống trong đầu, tùy cơ ứng biến. Xong việc này thì mới tính tiếp được.
    Hôm nay sau khi xong việc, e vs Cáo lại cùng nhau đi lượn lờ dưới trời mưa, thấy Cáo vui lắm, nhí nhảnh phát sợ, còn hát suốt nữa ^^. E thỉnh thoảng kèm vài câu đá đểu, còn lại nghe và cùng cảm nhận. E muốn che chở cho Cáo
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    1. Gái với chú có vẻ đang thuận buồm xuôi gió,lại gặp thiên thời:trời mưa. Tại sao ko biết nắm lấy cơ hội xúc tiến: trời mưa thì chú 1 tay cầm dù, 1 tay ôm eo hay khoác tay,hay là khoác vai rồi kéo gái dựa đầu vào vai chú. Thật chứ nếu là gặp ông sếp thì gái chết sớm rồi.
    2. Bạn của gái nói đúng,chú lấy danh nghĩa,danh phận gì mà can thiệp vào việc của gái? Bố, chồng,hay ít nhất là người yêu? Mà ông xếp ấy mới chỉ xem tay chứ chưa làm gì quá đáng cả. Gặp ông sếp thì cứ yên tâm,đầu ông ta đầy sỏi,miệng thì thừa dẻo để đối phó với thằng ngựa non háu đá như chú. Chú định nói gì với ông ta và nếu ông ta hỏi lại: chú là gì của gái? Chú trả lời như thế nào? Phần thiệt rồi cũng gái chú chịu. Chưa là gì của gái mà thích làm anh hùng với quyền sở hữu!
  8. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8

    cảm ơn a, quá chuẩn đấy!
    1 => e cảm thấy trân trọng cáo, và tình cảm đang tốt nên k lo lắng j, sắp tới xong dự án thì :-??
    2=> sáng nay e chỉ động viên Cáo, để cáo tự vào phòng, e đứng bên ngoài, cố ý lúc mở cửa để lão nhìn thấy mặt e. Lão sếp không hiểu sao ngoan lạ, Cáo nói gì cũng uh. Kể thêm là trước đấy lúc bọn e đến thì lão trốn hay sao mà lại hẹn thêm nửa tiếng nữa, sau đấy trong phòng còn có thêm người nữa . chỗ làm của Cáo vắng người dịp này mà.

    Nhờ a e tư vấn dùm, E đang băn khoăn muốn có hành động j đấy, không quá lố, đáng nhớ k nghiêm trọng, để chính thức mối quan hệ. E chưa từng trải qua cảm giác này, biết là k nên đi chơi liên tục nhưng mỗi 1 lần đi là 1 thú vị khác mà không biết chán. Ko có cảm giác thèm muốn quá mức (thích tâm sự hơn việc động chạm). Kiểu như gặp được 1 người đợi lâu lắm rồi ấy. Dĩ nhiên ko bao h là hoàn hảo, nhưng 2 bọn e có sức hút rất lớn với nhau

    p/s : bỏ qua vụ tỏ tình nhé, e k muốn nói ra tình cảm kiểu như "a yêu e, a nhớ e", e sợ sớm nhàm. Chỉ nên cho ĐỦ khi cảm thấy CẦN thôi. ><
  9. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
  10. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    Nói thế thì hơi quá với e r :D. Đàn ông thằng nào chả thích cái chữ Z. Có điều e trân trọng mối quan hệ này, chữ Z chỉ là phần thêm thôi, có khi Z dễ quá lại mau chán. mệt mỏi cho tinh thần chả bõ cho mấy lần sung sướng :D.
    E đang gặp vấn đề nhỏ, Cáo là 1 đứa sống xa bố mẹ từ nhỏ nên luôn có thái độ đề phòng và tự bảo vệ mình. Lúc nào cũng sống trong 1 cái vỏ bọc, thấy nguy hiểm thì dựng đứng lên, nhiều khi chuyện bé lại xé ra to. Hôm nay vừa có 1 cuộc nói chuyện dài qua mạng. phía e thì rất quan tâm tới cáo, hỏi han về cuộc sống quanh Cáo. Phía ngược lại thì có vẻ đề phòng 1 cách bảo thủ. Cáo từng kể đi cạnh e thấy rất thoải mái, có thể nói mọi chuyện. Nhưng qua cuộc nc tối nay, cáo kiểu đề phòng, e luôn phải tạo chủ đề để nói, cũng hào hứng. Tuyệt nhiên k hỏi tìm hiểu e cái gì. Lúc nào cũng thắc mắc rằng e thích cáo là vì lý do gì? "e lạnh, a cũng lạnh thì lấy gì sưởi ấm cho e@@\" "a hỏi gì về e cũng được e sẽ trả lời nhưng đừng hỏi về gia đình e... vì thứ quan trọng nhất a cũng biết rồi thì.... e sợ thích hay yêu anh thì chẳng phải a sẽ làm e đau nhất hay sao?".... Haiz.
    Trước cáo e có hẹn hò vs 1 em, nhưng tc k nhiều. Nên khi gặp cáo e trân trọng lắm. Nhiều khi Cáo như thế khiến e thấy mệt. Hay e k cần quan tâm tới mấy cái nc qua mạng. Chỉ cần nc trực tiếp??? Cho e hỏi tâm lý gái lúc này là sao? E nên làm thế nào?

Chia sẻ trang này