1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có chút lăn tăn -> xoắn, các bác giải đáp dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AdamVu, 21/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3

    - Đỏ 1: Chú 22t mà nhìn đời bằng con mắt của thằng 12t. Cứ nghiêm trọng hóa vấn đề làm gì, nghĩ cho thoáng,đơn giản có phải hơn ko. Chú đã tới Z lần nào chưa mà biết chán ??? Cho dù tới bến xong thì quan trọng nhất vẫn là giữ. Chừng nào gái nó còn thấy chú đáng để nó yêu, để tin tưởng và gửi gắm, chú cũng thấy nó còn đáng để nhọc công sức, đáng để hy sinh 1 tý, đáng để yêu thì mqh vẫn được duy trì. Còn chưa tới hay tới rồi mà chú ko đem lại cho gái niềm vui,hạnh phúc, sung sướng thì nó cũng chán, cũng bỏ chú mà thôi!
    - Đỏ 2: Chú phải làm sao cho gái nó thật tin tưởng. Cáo nó thiếu thốn tình cảm thì chú bù đắp. Còn gì bằng sống xa nhà mà có một người để có thể chia sẻ mọi chuyện, quan tâm chăm sóc mình, nhất lại là con gái. Tóm lại là chú cứ thực hiện cái nghĩa vụ của 1 người anh Nhưng cũng phải biết tận dụng, hưởng những đặc quyền của người yêu. Gái nó trẻ con bồng bôtj xốc nổi thì chú phải tỏ ra Trưởng thành, người lớn mà bảo ban nó chứ ko phải sa đà vào những thú vui trẻ ranh của nó.
    - Đỏ 3: Chú phải thấm nhuần cái tư tưởng: Phát húy sở trường, hạn chế sở đoản. Thấy qua mạng ko đem lại hiệu quả là phải chuyển tông ngay. Gặp trực tiếp chú có thể phô diễn kĩ thuật sao ko chịu làm lại sa vào mạng ảo làm giề? Gái nó hỏi "vì sao anh thích e?" thì chú rep: "Nếu anh biết được vì sao thì anh đã ko quen em rồi" rồi nhanh chóng Té gấp, thấy tình hình bất ổn, ko có lợi là phải chuồn ngay!
  2. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    rảnh rảnh vào cốc đọc mấy bài của các anh cười vật vã, thấy được cái gà của mình trong đấy :)). E thấy mấy anh đi tư vấn cho a e gà nên lập 1 cái mẫu khai sẵn các thông tin cần thiết, cho nó thành topic dán, để a e nào sau này vào, cứ theo mẫu ây mà trình bày. Vừa dễ tư vấn mà cũng dễ hình dung :)).

    Còn chuyện của e. vẫn đang dừng ở mức nắm tay chạm chiếc linh tinh. Nhưng hình như đáng có j đó hơi gượng ép kiểu như "đã động chạm thế này thì phải quan tâm, hỏi han,... như thế này". E chợt nhận ra nhiều khi quan tâm quá lố khiến mình tỏ ra hành động gà lúc nào ko biết. Nên giờ dãn dần ra, gặp ít đi (trước ngày nào cũng gặp > Cáo e vẫn đang mập mờ giữa chấp nhận hay k chấp nhận, các a thấy sao?
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tóm lại gái nó ngây thơ mơ mộng,chú cũng chưa phải đã lớn khôn gì nhiều. Gặp kiểu gái đậm chất Hàn xẻng sến sịa này nếu chú đã tới Y là anh sẽ khuyên chú cho nó ăn khoai nướng rồi. Nhưng bây giờ chú chưa làm được.
    Còn việc quan tâm thì đã nói nhiều,ko quan trọng số lượng mà ở chất lượng,gãi đúng lúc đúng chỗ.
    Anh thấy chú nên đọc lại comment của NeveGiveUp. ấy. Dạy khôn,uốn nắn,bảo ban gái với đk chú chín chắn hơn,từng trải hơn. Chú mà cũng trẻ trâu dở ông dở thằng thì sao mà dạy gái được.
  4. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    coi như đây là box chia sẻ của e vậy.
    Tối hôm trước, đi chơi về muộn nên e có ngủ qua đêm tại nhà cổ, hai đứa có hôn nhau, nói chuyện cũng tình cảm lắm. E không cảm thấy có gì giấu diếm khi cổ nói chuyện cả. Cô ấy nói là thích e , lúc sau đấy thì cô ấy chủ động french kiss ( trước e chủ động) . Cổ nói nửa đùa nửa thật, nhắc đi nhắc lại là e biến cô ấy thành gái hư. Sau đấy e có dỗ dành thì cả 2 lại lao vào nhau, cô ấy nói ko muốn đến z vì cô ấy muốn trao cho người cố ấy tin tưởng. E hỏi cô ấy e như thế nào với cô ấy, là anh trai à (không), là bạn thân à( không vì bạn thân cô ấy không gần gũi như thế). E tôn trọng cô ấy nên dừng lại k tiến đến tiếp. Vì e muốn là người được cô ấy tin tưởng hoàn toàn cả tin tưởng và bản thân.
    Con gái khó hiểu quá. Hôm nay đi về, rất mệt vì học, làm cả ngày, muốn nói chuyện thì cô ấy luôn tỏ ra đề phòng, cô ấy đòi e hứa là k được gần gũi cô ấy nữa vì thấy có lỗi với bố mẹ. E bảo cô ấy đừng trách mình, vì chuyện xảy ra là theo cảm xúc. Đang mệt lại bắt nói những chuyện như thế, e không còn tâm trí đâu nữa. Tránh việc nói theo cảm xúc, e đi nghỉ. Cô ấy bảo e làm j thì làm nhưng để nick sáng (k rõ để làm gì).
    Đúng như a gì bên trên nói, cô ấy nghĩ nhiều nên khá mệt mỏi.
    E sẽ kiên nhẫn, lớp vỏ bảo vệ bản thân của cô ấy còn lớn lắm. Chằng hiểu mới hôm trước còn tình cảm như thế, hôm nay HN mưa lụt 1 chút thôi mà nói chuyện qua YH thấy cứ không tự nhiên.
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Tiếc qúa...
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Muốn nó cho tới Z thì chú miệng phải rót mật vào tai nó,tay chân khua khoắng,điểm huyệt đạo gái>:)!!!
    Đỏ: Rồi chú sẽ phải hối tiếc, cơ hội ko đến lần thứ 2 đâu[-X[-(!!!
  7. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    Onl bằng đt nên cố rep. ^^

    Cảm ơn ông anh đã chia sẻ. E sẽ tiếc lắm nếu như k yêu được trọn vẹn cô ấy, e ngửa bài r. Giờ vấn đề chắc là thời gian để cô ấy suy nghi, còn e tập trung cho bản thân. Ty như là chinh phục vậy. *** e còn có nhiều nhưng rung động như thế này thì hiếm lắm. E để tuột mất cô ấy thì mới là đáng tiếc.
    Mỗi người 1 quan điểm, a e cứ ném đá thoải mái nhe' . ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn hunter91 tiếc j thế ^^
  8. sidewalk

    sidewalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Để nick sáng là kiểm tra xem có nói dối ko. Vì nó sẽ chuyển sang chế độ Idle nếu bác đi ngủ, vứt máy thật.
  9. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đúng cái dáng bẻ lòng vào góc xa, sút 10 ăn 9 thì ko ăn, còn đòi rê qua thủ môn cơ^:)^ ---> toi
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Tiếc đứt ruột vì 1đêm bên gái của bác. Có gì bác Niềm Đau nói hết rồi. Bác sẽ phải hối hận. Em chắc chắn là như thế. Việc gái thay đổi sau hôm ấy là 1biểu hiện. Em cũng đc gái bật đèn xanh nhưng chưa xanh đc như bác, mà khi ấy em ngu ngơ nên bỏ qua cơ hội. Giờ thì hết rồi. Bác rút kinh nghiệm nhé. Đúng! Mỗi ng 1quan điểm nên biết đâu quan điểm của gái k giống bác. Tóm lại bác đã hành động sai rồi. Gái giãn bác rồi, bác dưới cơ rồi mà Lại chơi bài ngửa nữa em e là lose.
    Đấy là quan điểm riêng em thôi. Chờ tin bác

Chia sẻ trang này