1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có chút lăn tăn -> xoắn, các bác giải đáp dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AdamVu, 21/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đây là bí kíp gia truyền và phương pháp giáo dục của ***** Quác đó à chú Hunter? :))
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Mô phật. Đây là kinh nghiệm tiểu tăng từng trải qua và là "quan điểm của riêng em". Tiểu tăng đã nói rồi, thí chủ đọc mà k hiểu sao? Mọi phản hồi và ý kiến đóng góp thí chủ cứ vc nêu ra nhưng nhớ là trc khi đọc kỹ và hiểu hết.
    Thí chủ thích công kích dzữ nhỉ??
    Thiện tai! Thiện tai!
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    :)) Anh đọc và hiểu hết chứ! Anh ko có thói quen phát biểu khi mà chưa đọc kỹ càng. Quan điểm riêng của chú là cái phần đo đỏ ấy. Còn anh thì lại đang đề cập đến cái quan điểm ở cái phần trước đó kia. Phần trước đó anh thấy có cả tên của Giáo sư Đau nữa kìa. Và rất giống với quan điểm của Đau. Phỏng!? ;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói chung anh ko hề thích quan điểm đẩy gái lên giường như một lá bùa để giải quyết vấn đề. Các chú nếu thích thì cứ chiếm thân xác gái đi! Nhưng cách làm đó không phải là cách đảm bảo để các chú buộc được tâm hồn và trái tim gái ở lại với mình. Anh ko thích cách suy nghĩ nông cạn đó!
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Ài. K phải cứ đẩy gái lên giường là điều khiển đc gái. Đúng! Nhưng bác ngắm lại xem bác chủ đã có những j? Em là em tiếc thay cho bác ấy. Cũng từng trải qua vc có đèn xanh k đi rồi nên em mới nói. Bh em thấy là đèn đỏ. Thế thôi. Nên lỗi của bác chủ là k z khi có cơ hội, gái mới chỉ chống cự cho có thôi, vậy mà... K phải 100% đâu nhưng có khi gái chả nằm bên bác ý mà rủa thầm "mịe thằng k tr...ym". Mà như thế thử hỏi có dại k ạ?
    "có j bác NĐ nói hết rồi" chỉ 1 câu này bác đưa đc ra kluận hở? Ngoài ra vc nhiều ng chung quan điểm là dĩ nhiên, cũng như e, bác supers và bác cùng quan điểm về phang phịch vậy. Hơn nữa, cùng tán dương, thực hành 1bí kíp nghĩa là coi như cùng hệ thống lý luận rồi
    "phương pháp giáo dục của ***** Quác đó à chú Hunter?" riêng câu này em phê bình bác. Bác đọc sách bác Quác rồi đúng k? Em nhớ bác từng trích dẫn và lấy ví dụ theo phong cách bác Quác hơn 1lần rồi. Vậy bác biết hết nội dung rồi, hỏi làm chi nữa? Phỏng ạ!?
    Mà bác có vẻ hơi bất mãn, đây là mạng ảo thôi, k cần phải thế bác ạ. Mỗi ng có 1 suy ngĩ nên vc khen chê khác nhau về cùng 1sự điều là đương nhiên. Quan trọng là ae giúp nhau cùng tiến bộ, giảm đau khổ khi đối mặt vs TỀNH IÊU. Vậy nên gà bọn em chỉ mong các bác đưa ra lời khuyên hữu ích, đa chiều để có thể tự suy ngĩ và quyết định. Chứ đừng cãi nhau ỏm tỏi như mấy ngày gần đây.
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    =)) Anh chưa bao giờ bất mãn ở trong cái cái cốc này cả. Anh chỉ muốn nói một điều là đôi khi đọc bài, anh thấy rất dị ứng với cái tư tưởng lấy việc phang gái để giải quyết mọi vấn đề. Anh biết chú vẫn còn là tờ giấy trắng nên anh mới tâm sự. Thôi anh đi thể thao rèn luyện sức khoẻ cái đã nhá! he he [:D]
  6. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Anh mới đi có gần 1 ngày mà chú hun với chú hai chém nhau bét nhè rồi nhỉ.[:D]
    Hình như chú haitest thiếu i-ốt trầm trọng phỏng?:))
    Anh chưa bao giờ nói đưa gái lên giường là có thể chiếm được cả tâm hồn và trái chim gái như chú gào réo hết nhá. Cưa gái xong để giữ được gái là cả một nghệ thuật và là 1 quá trình rất dài,ko phải thay đổi hay ko bởi 1 vài yếu tố,hành động,sự việc.
    Như anh đã nói ở cái thớt trước,dù có "phơ" được gái xong thì các chú vẫn có thể mất gái bất cứ lúc nào. Nhưng vì các chú trên này đa số lên đây là cứ cái thói Cao thượng nửa mùa,dởm đời,trong sáng ngây thơ rồi đến lúc mất gái vào tay thằng khác thì lại than thở rằng "trước đây gái đã bật đèn xanh nhưng ko biết tận dụng, bây giờ gái đã bị thằng khác phang rồi..." cho nên anh bảo các chú tốt nhất có cơ hội là phải chén, để sau này nếu mất gái, các chú đỡ tiếc và có thêm sự: Tàn nhẫn,quyết đoán,tự tin và Liều lĩnh để ko bị ngạc nhiên,ko bị sock,rồi mang theo hành trang là những bài học quý báu về gái để tiếp tục đi chinh phục. Hiểu chửa GS hai đãng trí???
    Mà anh thật, các chú nghĩ các chú là Puskin hay Hàn Mặc Tử thời nay phỏng? cả đêm nằm ngủ với gái mà ko phệt thì các chú thấy nên làm gì? Nên nói cho gái nghe về cái sự cao thượng,vĩ đại của các chú rằng: "e yêu,e rất là ***y,anh rất chi hứng, muốn phang e lắm rồi, dưng mà anh muốn để dành đến tận đêm động phòng hoa chúc,e cũng đừng có cho thằng khác phang mà hãy chờ đợi anh bóc tem nhá!" phỏng?=))=))=))
    Các chú mơ mộng, hoang tưởng nó cũng vừa vừa thôi,đời dek phải toàn màu hồng như cái quần lót của gái đâu mà cứ thích đem cái tư tưởng "vĩ đại" lạc hậu ra để phán xét quan điểm người khác.
    Mà hình như chú haitest vô công rồi nghề lắm thì phải,suốt ngày vào hết các topic chém bão hơi bị lớn,truyền bá Tư tưởng thời đại,tranh luận với bất kì ai,luôn cho mình là Các-Mác, Lê-Nin,tóm lại là chỉ khi nào tất cả mọi người phải phun ra cái từ: "bác haitest đúng, bác hai nói hay,có lý..." lúc đó chú mới bịt cái loa thùng của chú lại. anh nhắc lại chú thích nói gì cứ nói, chú tự cho mình là cái rốn vũ trụ,là diễn giả bậc thầy trong TTVNOL-TVTY thì kệ chú,nhưng chú cứ lo truyền bá kinh nguyệt của chú đi, khỏi cần phân tích quan điểm của anh làm gì,quan điểm của anh chú thích hay ko kệ xác chú! Chú cứ tiếp tục công việc đi nhé!
    P/S Anh đã bảo chú hunter91 lời của Gs haitet luôn đúng trong mọi TH, tại sao chú cứ cãi thầy như chém chả thế hả?[r23)]
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ờ thôi, chú nói thế anh cũng chưa ưng cái bụng lắm đâu nhưng anh còn châm chước cho. Chứ anh cứ thấy hơi tí chú lại xui các em nó xôi chè phang phệt mà quên đi cái chính là làm thế nào để xây dựng một mối quan hệ bền vững là anh thấy nản lắm!
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Híc. Tính em hay ngứa mồm. So ri sư phụ. Rút kinh nghiệm ạ.
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ha ha! Đọc đến đoạn này mới phát hiện ra Gs. Đau hoá ra toàn chăn gái quê =))
    Hôm nào Gs rủ gái lên SG vào siêu thị mua sắm cho vui. Giờ nhiều chủng loại, màu sắc phong phú lắm! :P =))

    ^ ^
  10. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Anh gái quê cũng chẳng có mà chăn,tks chú hai quan tâm! =))
    à hôm trước ở cái topic kia a nhớ chú có phát biểu 1 câu xanh rờn hình như là: "ko thể chống lại lũ ngu vì chúng nó rất đông" anh xin bổ sung thêm là "ko những ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm và bám dai như đỉa"
    Với những thằng nói 5 hiểu 1 như chú a ko có hứng giải thích,phân tích,mệt lắm,thế nhá!
    Chú hai ở lại mạnh giỏi,anh phắn!

Chia sẻ trang này