1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chút sương mù

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi MienDang, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sương mù chàng đã đằm ướt mặt, sao chưa dội xuống xác thân này buồn . Em mang con cá ra biển, nhìn nó vẫy vùng khơi xa . Em mang nỗi sầu dâng tặng, cho người khóc chơi . Em mang bóng đêm phô bày, người ngó thấy gì ? Trần truồng dễ thương quá đi há ? Có mắt đêm mở ra .
    Mắt người rụng ướt đêm thiền
    Còn chăng chút lệ dâng miền sương lay
    Miên Đáng
    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 09/12/2006
  2. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tình chàng đến dịu đêm
    Gieo sương ngọt ngào
    Tâm Bi rung lên choáng mặt
    Em đã ngu dại bóp nó chết điếng
    Sẽ hôn trộm để tạ ơn và đền bù nhé Chàng Sương Mù ?
  3. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chửi
    Miên Đáng làm Bồ tát khùng
    Mời người chửi rủa chơi
    Người làm Bồ tát điên
    Miên Đáng chửi thật luôn !
    Miên Đáng
    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 09/12/2006
  4. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    MĐ,
    chỗ nào trong thơ si tôi khiến MĐ nghĩ đến PPVN? Chỗ nào trong ngôn ngữ si tôi khiến MĐ thấy màu châm biếm ?
    Cung kính lắng nghe kiến giải :)
  5. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    (Thui, hỏng giỡn, để e*** lại )
    Sói,
    Sói đang ở VN . Nếu Sói mà nói đến lối sinh hoạt của PP thì Miên Đáng nghĩ là từ VN vậy .
    Nhớ có câu thơ của Sói "Thiền sư ư ? Hột bụi hồng !" . Miên Đáng nghĩ câu đó mang ý phê bình thiền sư .
    Xóa một phần - kiến giải chỉ là kiến giải . Chẳng có gì để lắng nghe Sói ạ . Cám ơn đã cung kính .
    MD
    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 09/12/2006
  6. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chú ý sự thay đổi
    Miên Đáng cho rằng thiền chẳng là gì cả . Không có cái gọi thiền nếu từ chối tất cả mọi kỹ thuật và phương pháp . Một người vẫn có thể tìm ra vài phút giây êm dịu mà không cần đến thiền và các kỹ thuật rắc rối .
    Nếu bạn tìm ra được cái cảm giác êm dịu khi uống cà fê, đọc sách, nghe nhạc, nên bám vào đó . Nếu cảm gíac êm dịu đó thay đổi, chú ý để biết nó thay đổi . Gọi là tỉnh giác hay có chánh niệm trên sự thay đổi .
    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 09/12/2006
  7. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tan vào hơi thở
    Nếu bạn ưa một người nào đó, bạn dễ dàng tìm đựợc cảm giác êm dịu khi tiếp xúc với người này . Như vầy sự êm dịu của bạn tùy thuộc vào người này .Sự êm dịu gây nghiện khiến bạn bám víu vào người đó .Thật là khốn đốn nếu người này chợt đi ra khỏi sự mong ước của bạn . Bạn bắt đầu chao đảo . Uống cà fê, coi phim, nhìn bạn bè bằng ánh mắt trìu mến có thể mang lại cảm giác êm dịu tương tự, nhưng không thể thay thế được người bạn ưa thích vì bạn bám víu vào người đó thành một thói quen . Lúc này bạn chỉ còn một cách là bỏ xuống hình bóng của người đã ra đi, như bỏ xuống một con cá chết chìm . Nếu bạn không thể bỏ xuống 1 nhân vật mà bạn có thói quen nương tựa và bám vúi cho tâm hồn, bạn tiếp tục tầm cầu 1 người khác . Cứ mãi mãi như vầy .
    Nếu mỗi tháng 1 người đến và đi . Một năm bạn có 12 người yêu . Nếu tuổi thọ của bạn dài bằng con số người trên trái đất hiu hiu này, tất cả mọi người sẽ lọt vào sổ tình nhân của bạn . Bạn chắc phải có sức khỏe dồi dào vô tận để yêu tất cả mọi người cho cơn khao khát dịu êm nọ . Nếu bạn chỉ còn hơi thở ngọt ngào duy nhất, tất cả mọi người yêu trong đời sẽ tan vào khỏang thinh lặng êm dịu của hơi thở ngọt ngào duy nhất đó để bạn thôi còn đi kiếm tìm một tình yêu .
    Miên Đáng
  8. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đến chừng nào sương mù đầm đẫm chóng mặt, em sẽ chẳng nhìn ra chàng . Em chảy siết cùng sương tràn, hẹn sẽ quay về để vuốt ve chàng trên tay đêm .
    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 09/12/2006
  9. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trầm thị két = Miên đáng
    trầm thị két là con chim két có mui` hương trầm đang cắn nát cánh hoa sen.
  10. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trzầm thị Kcét . A very nice nick . Cúm ôn ;)
    cuonphong mang cánh sen ---------> Sen Cuồng <---------- Tặng đó nè :)
    Miên Đáng

Chia sẻ trang này