1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chút tình thoảng như gió vội. Tôi chợt nhìn ra tôi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenlily, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có chút tình thoảng như gió vội. Tôi chợt nhìn ra tôi...

    Một đêm miên man trong những giấc mơ, quay cuồng bởi nụ hôn nồng nàn của anh. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang đối diện với chính mình.

    Chợt hiểu ra một điều, nếu như sớm mai tỉnh dậy, người đầu tiên mà em nhìn thấy, không ai khác chính là khuôn mặt mình ở trong gương, có nghĩa là, những hạnh phúc ngay trước đó chỉ là ảo ảnh. Dẫu cho nụ hôn của anh có say đắm và đê mê đến mấy, dẫu vòng tay anh có mạnh mẽ thế nào, dẫu anh nhớ em nhiều đến phát điên, thì anh cũng không thể hiện diện bên em vào mỗi bình minh.

    Em đã viết về những đêm ảo ảnh, em yêu sự rộng lượng và nhân hậu của đêm, bởi em không phải đối diện với chính mình, bởi trong bóng đêm mờ tối, em có anh, có đôi bàn tay anh em đặt lên đó những nụ hôn, bàn tay dài, ngón thon và gầy, ram ráp mỗi khi chạm vào má em.

    Em cố gắng để mình quên đi những hiện thực, chỉ ghì chặt lấy khoảnh khắc hạnh phúc mong manh của giây phút bên anh. Lúc đó, em quên mình là ai, quên anh là ai, chỉ có những nụ hôn dài bất tận. Ta hôn nhau không dứt, hôn nhau như chưa bao giờ từng được hôn. Cảm tưởng, chúng ta thở từng hơi thở của nhau, anh là em và em là anh, đôi môi của anh là của em, hơi thở của em là của anh, nếu chỉ cần rời ra thôi, ta sẽ không còn là ta nữa.

    Nhưng vào mỗi lúc tàn canh, em lại chợt nhận ra em, đang cố gắng nâng niu một chút tình vu vơ tê tái...
  2. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Yêu vu vơ khổ lắm .Mình có quen 1 ng` con gái yêu mê đắm 1 anh chàng có vợ .Khi chị vợ đi xa ,2 ng` tưởng như có thể mãi mãi bên nhau ,khi chị vợ về ,ng` con gái hoá thành đồ phế thải .
    Chỉ muốn chia sẻ với bạn là đừng vu vơ như thế ( chính bạn cũng nhận ra rồi đấy ),tốn thời gian và cả cảm xúc nữa,cả 2 thứ đều quý như vàng mười cả đấy.
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Bạn mến đôi khi trong cuộc sống có những lúc ta ảo tưởng về một tình iu đẹp.Nhưng không có thực .Tất cả chỉ do trong cuộc sống ta đang thiếu thốn ,đang khao khát một tình iu như vây.
    Tôi cũng như bạn. Ban ngày làm việc vui chơi, bạn bè.Nhưng khi đến tối về thì lại thấy mình chỉ có một mình.quanh đi quẩn lại chả biết làm j .Lúc đó sao mình khao khát có một người nào đó để mình có thể nghĩ đến, hay gọi điện thoai tâm sự . hoặc nếu có thể sẽ đi dạo cùng mình.Chịu nghe những tâm sự của mình.
    Nhưng không cuối cùng mình vẫn chỉ có một mình và một mình.Lại lai lên net lại vào những diễn đàn.để tìm những người bạn trên mạng Hy vọng vào một sự may mắn sẽ dành cho mình .
    Nhưng mà vẫn thế.Cuối cùng vẫn chỉ là ảo tưởng và chỉ là vô nghĩa .
    hix vậy đấy.
    Tất cả chỉ vi một khát khao là có được một người hiểu mình yêu mình và sẵn sàng chia sẻ vui buồn cùng mình.
    Thế mà cũng chỉ là một sự mơ tưởng trong mơ mà thôi.
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này của thanchet hay lắm, rất giống suy nghĩ của tớ...
    Tối qua đi làm về, một mình buồn chẳng biết làm gì đành online xem có người bạn nào hâm hâm như mình không (online tối thứ 7 í...), nhưng không hề có 1 tên nào cả...chán như gián...may quá đến 8pm một cô bạn cùng tuổi gọi điện rủ đi cafe...10h về nhà...buồn kinh khủng...điện thoại cô đơn...muốn gọi điện hoặc nhắn tin cho ai đó mà chẳng có, ai cũng sợ làm phiền họ (thứ 7 mà)...lại thôi. Định vào net lại chán, đọc sách, xem phim mãi mà không buồn ngủ...

  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tập nhìn ảnh không gian ba chiều xem . :)
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Thế nên đừng ảo tưởng nữa bạn ạ, hãy làm những gì mình muốn, chứ ngồi 1 chỗ mà hy vọng, mong cái này, ước cái kia, thì cuộc sống mãi mãi chỉ là ảo tưởng. Mình cũng có lúc đã ảo tưởng về các mối quan hệ trên mạng nhưng đối với mình cuộc sống thật mới là quan trọng nhất.
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như vậy đấy. Biết là có vấn đề, biết là phải tự mình giải quyết. Biết là ngồi không thì chẳng làm gì được. Nhưng phải làm gì???
    P/S. Hình như đang lạc đề thì phải
  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo em, giải thoát, có nghĩa là chia tay, phải rời bỏ tất cả những thứ đang làm ta rối loạn, bất định và mơ hồ.
    Em hiểu, giải thoát, đơn giản là nhận ra chính mình.
    Cõi Niết bàn mà người ta hằng mong đợi, đâu có gì khác ngoài bản thể của ta, khi ta dùng Tâm Không mà quán chiếu.
    Vậy thì, sự giải thoát trong tình yêu cũng vậy thôi, đó không phải là sự trốn chạy, không phải sự rời bỏ, không phải ngay cả sự chia tay.
    Đó là cách mà chúng ta nhận ra mình đang làm gì, đang ở đâu, đang là ai?
    Đã đành tình vẫn là tình
    Trăm năm góp lại vừa xinh một ngày
    Dẫu chỉ là những cảm xúc chợt tới rồi chợt xa, dẫu chỉ là đầu mày cuối mắt, là bờ môi phiến má, thì vẫn là ngọt ngào hạnh phúc
    Dẫu tay ta chỉ ở trong nhau có một giây, cũng bằng ngàn ngày ta cô đơn không người nắm lấy.
    Dẫu ta chỉ ôm nhau trong một phút, cũng bằng những năm ròng lẻ bóng cô đơn
    Dẫu ta chỉ hôn nhau trong thời khắc ngắn ngủi, cũng là tình nghĩa trăm năm, duyên tu ba kiếp mà gặp được nhau, mà đến với nhau, yêu thương quyến luyến.
    Cho dù mãi mãi ta không phải là của nhau, cho dù gió tấu lên những khúc vu vơ khiến ta thức tỉnh, em cũng luôn cảm thấy mình hạnh phúc, vì biết rằng, ấy là một bản chân tình.

  9. muathutrong

    muathutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Như một lời chia tay... Có đôi khi chỉ cần là một bài hát, đôi khi là một nổi lòng, một cảm giác, một dự cảm về một tương lai gần xa nào đó...Ta bắt đầu nhìn lại mình, nhìn về mọi thứ chung quanh bằng một ánh nhìn cởi mở...để trong sự u sầu của biệt ly, ta tìm thấy nơi chính con người hiện diện trong mỗi con người...Ước gì nỗi buồn cùng sẽ sớm như niềm vui, cứ hãy qua đi như một điều bình dị nhất, để tâm hồn sớm thanh thản nhẹ nhàng như không...Một ngày được tha thứ, một ngày được tha thứ cho chính người là cũng cho chính bản thân mình..
  10. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái đi.....gớm....

Chia sẻ trang này