1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chút tình thoảng như gió vội. Tôi chợt nhìn ra tôi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenlily, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ. ..Đọc những dòng bạn viết tôi thấy tôi trong đó. Thấy rõ ràng như đang ngồi hờ hững chải tóc soi gương vậy. Cuộc đời là thế. Khi Ta cố tình chạy trốn thì những sợi dây kỷ niệm lại vẫn lửng lơ bấu chặt lấy chân ta. Âu cũng là mộng mị của Hạnh phúc. ..Tình yêu như Cát, càng nắm lại càng trôi...Lại tự dặn lòng.Trong cái thế thái nhân tình đảo lộn mấy ai được gặp tri ân như Ta..Tình nghĩa trăm năm khép lại Một ngày...Ầu ơ...
  2. pesnsee

    pesnsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ...gớm...Cứ đi thoải mái
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu ko gọi điện cho bọn tớ nhỉ? Cái gì chứ vì tinh thần ăn uống ( cậu sẽ trả công) bọn tớ thế nào cũng nghe hết tâm sự của cậu
  4. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dường như là như thế em không trở lại
    mãi mãi là như thế em không trẻ lại...
    Đã có ai đó nói rằng có những tổn thương, khi đã xảy ra, nó sẽ nằm mãi ở đó dù chủ nhân của nó có nỗ lực tẩy xóa...
    Và vì thế, khi ước mơ "nỗi buồn, sẽ như niềm vui, qua đi như điều bình dị nhất" trở thành sự thật, tâm hồn của chúng ta cũng không còn thanh thản như xưa kia. Đó là cái giá chúng ta phải trả.
    Này anh, mùa thu trong vẫn còn đó, nhưng mi mắt đã khép lại, mãi mãi...
    [nick]
    Được a_nick sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 16/03/2006
  5. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi bình minh đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt anh hiện ra, em muốn được ngắm nhìn lâu hơn chút nữa, nhưng nó vụt tan biến cùng giấc mơ và những làn sương buổi sớm.
    Khuôn mặt ấy có vẻ gì đó thật ngỡ ngàng, giống như không tin vào mắt mình vậy. Không tin rằng người tình đầu gối tay ấp cả một đêm đầy ắp mộng uyên ương lại là em, mà không phải là ai khác.
    Em cay đắng nhận ra một điều, giấc mơ, dù có dài đến mấy thì vẫn là mộng ảo. Nữa là những chắp vá, những nối tiếp liên miên những giấc mộng tình ngắn ngủi và âm thầm. Mỗi khi chúng giằng xé để thoát thai, chúng lại làm em tỉnh giấc, lại thấy mình trơ trọi trong căn phòng yên lặng, dẫu có được an ủi bằng những vuốt ve nhẹ nhàng của bóng đêm.Bởi vì bóng đêm không thuộc về em, đêm huyền bí và quyến rũ, mạnh mẽ và say sưa, nhưng đêm giấu trong mình quá nhiều ẩn khuất, đêm sinh ra và tồn tại không phải vì em. Em cần đêm và đêm cần em để làm dịu đi nỗi cô đơn và sự mệt mỏi trong lòng. Nhưng rốt cục khi bình minh tới, đêm rùng mình và tan biến trước mắt em, em muốn níu đêm lại bằng một nụ hôn mà không thể nào làm được
    Vậy là cho dù gương mặt anh có hiện ra trên gối em vào buổi bình minh, thì nó cũng tan biến nhanh như những làn sương khi ánh mặt trời rọi chiếu. Em lại một lần nữa nhận ra mình, đã quá dung túng cho những đam mê, những xúc cảm nhất thời, những dục vọng phát sinh từ sự cô đơn và mềm yếu mong một bờ vai mạnh mẽ chở che, đã ru mình trong những hạnh phúc mỏng manh và tựa vào một bóng cây cổ thụ, một bóng cây, bóng cây...

    Tình yêu bắt nguồn từ ham muốn chung giấc - Nó như một định đề mà người ta chỉ nhận ra khi người ta đã giật mình tỉnh khỏi những cơn mê. Nhưng ham muốn đó lại khiến người ta lạc lối vào những nẻo tình cô đơn vô vọng khác, loanh quanh trong cái mê cung ngoắt ngéo vô vàn lối đi cho đến khi kiệt sức.
    Có thể nhận ra được, đã là khó
    Nhận ra mà dứt bỏ được, lại càng khó hơn
    Nhất là khi nỗi cô đơn và thất vọng dâng lên nghèn nghẹn nơi cuống họng
    Nhưng em là một cô gái kiêu hãnh, và vì thế, không thể chấp nhận ôm trong tay một mối dị mộng thiết tha, em phải là em trong từng khoảnh khắc, từng nụ hôn, từng cơn say, em không thể là một người khác, dẫu chỉ là một giấc mơ
    Và mặc dù niềm hi vọng đã rách nát, em vẫn giương lên một cánh buồm để gió thơ thới cuốn tâm hồn trôi lênh đênh tìm bến đậu. Đau đớn nhưng nhẹ nhõm, ngậm ngùi nhưng thanh thản, em dứt thêm một mảnh trái tim trao tặng người bạn tri âm, nhận về một mảnh vá gồ ghề vẫn còn nóng hổi những nụ hôn. Mong chúng ta dù có duyên không nợ nhưng vẫn là bạn tri âm trong một kiếp phù du sinh diệt này .

  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nổi mình sao cũng khó đến như vậy? Sao còn dám tự tin là mình hiểu một ai đó ???
    " Ta là một chiếc lá cuốn bay theo chiều gió" - gió ơi, gió đừng đổi chiều. Ta đã chán làm một kẻ lãng du, dẫu đó có là định mệnh...
  7. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều thứ thoáng qua...tôi chẳng nhìn ra tôi
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đúng là nhiều lúc rất mong manh. Lúc đến thì có khi nồng nàn, mãnh liệt lắm, nhưng lúc đi thì sao cũng quá vội vàng. Lắm lúc giật mình nhìn lại thấy chỉ có mình với mình, cô đơn và sầu não. Tình yêu - có thể tin vào nó ko? Hic hic, thật khó trả lời. Vẫn biết ko nên đắn đo nhiều trong tình yêu, nhưng sao vẫn thấy mình hình như yêu hơi nhiều quá, tha thiết quá, chỉ sợ có ngày ..............
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá nhiều, quá thiết tha đâu phải là lỗi của ta. Chỉ bởi vì trái tim ta quá mong manh dễ vỡ
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sorry 2ng , thấy 2chị nói yêu tha thiết, yêu da diết mà ngưỡng mộ quá
    Sao em mãi mà... hông thấy rì nhỉ , huhu Tình yêu ơi, sao mãi k0 đến với ta,

Chia sẻ trang này