1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chuyện này khó nghĩ quá nên mong các bác tư vấn giúp.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi fool_again, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool_again

    fool_again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này khó nghĩ quá nên mong các bác tư vấn giúp.

    Tôi và vợ đều còn trẻ, chúng tôi cũng mới lấy nhau chưa lâu. Ban đầu 2 đứa định kế hoạch vài năm mới có con để ổn định về kinh tế và sống thoải mái hơn 1 chút. Nhưng do chủ quan nên hiện giờ chúng tôi đã bị lỡ kế hoạch. :( Vợ tôi đã có mang khoảng 10 ngày. Tôi khó nghĩ quá, k0 biết nên để hay nên bỏ nữa. Kinh tế còn kém nên cũng thấy lo, đẻ con ra mà k0 chăm sóc đc chu đáo thì thấy k0 đc, bỏ đi thì lại thấy tội tội. Mong các bác tư vấn giúp tôi nên thế nào bây giờ!?
  2. bonongcoc

    bonongcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Để đẻ đi bác ah, chả chết đói đâu mà lo. Đừng bỏ, tội nghiệp vì đã lấy nhau rồi. Nếu quá khó khăn thì tìm kiếm sự hỗ trợ của 2 gia đình. Bây h nhiều người vô sinh lắm đấy, tốn nhiều tiền mà không có được đâu. Lúc muốn lại không được.
    Chúc sáng suốt.
  3. startcluster

    startcluster Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    2
  4. janine05

    janine05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Để đẻ đi bạn ạ, vì đứa con là món quà của thượng đế ban tặng mình đấy đừng từ chối. Nếu bạn có kinh tế dư giả thì chăm con kiểu dư giả, còn khó khăn thì chăm cón theo kiểu con nhà nghèo, con cái không ai trách bố mẹ mình nghèo đâu, miễn là nuôi dậy nó nên người là được bạn ạ
  5. wendyhouse

    wendyhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trời sinh voi trời sinh cỏ.
    Con mình rồi. Sao lại nghĩ chuyện bỏ đi??
    Nghèo thì cố.
    Không uống sữa đắt thì uống sữa rẻ.
    Không tiền uống sữa thì ăn cơm, ăn cháo.
    Sẽ được thôi.
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Cứ để đẻ đi đồng chí , tôi cũng từng do dự như đồng chí , nhưng khi nhìn thấy đứa con trào đời thì đồng chí mới thấy quyết định của mình luôn đúng .Chờ cho kinh tế ổn định thì đến bao giờ , giống như đồng chí gì nói đó :"TRỜI SINH VOI , TRỜI SINH CỎ", có con ắt mọi thứ sẽ có .
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Mej (cho fép anh chửi bậy fát).
    Cái chú này, ngưòi ta vì lỡ mà dẫn đến cưới ngoài kế hoạch, đằng này chú dẫu gì cũng vợ chồng rồi mà lai có ý định bỏ đi hả ??? anh đeos hiểu chú đang nghĩ j` trong đầu nữa.
    Anh cũng công nhận với chú việc chăm sóc em bé là rất vất vả và tốn kém nhưng đâu fải là ko thể lo được.
    Thế nào là chăm sóc chu đáo ??? chú tống đầy sửa hộp cho em bé thành em chã là chu đáo hả ??? chú thử xem ngày xưa các cụ nuôi chú đến ngần này thì làm sao ???. Bố mẹ chú mà nghĩ như chú thì liệu bi h cái thân chú có ở đấy mà "tội tội" được ko ???
    Nói thế chú đủ hiểu rồi.
    Bi h thì cố gắng, hết thời của chú rồi, lấy vợ là hết thời rồi, lo làm ăn mà chuẩn bị tương lai cho em bé.
    Chúc trở thành một người chồng, người bố hạnh phúc.

  8. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em có quen 2 người bạn,1 người kế hoạch 2 năm nay rùi đến khi kinh tế khá muốn đẻ thì mãi mà ko có thai được,đi khám bác sĩ nọ kia nhưng vẫn chưa có,người thứ 2 thì cũng lỡ như bác ý thế là đi nạo nhưng đến khi có nhu cầu đẻ thì cũng đếch đẻ được.Có thể đó ko phải là đa ssố nhưng em nghĩ bác nên có đứa đầu tiên cho chắc ăn rùi đến đứa sau thì hẵng kế hoạch hay hút bỏ thì tuỳ,em là cứ phải ăn chắc,ko có tiền thì còn cố kiếm được chứ ko có con thì tiền cũng chẳng để làm gì^^
  9. fool_again

    fool_again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác đã quan tâm. Chính vì cũng sợ sau này nhỡ có chuyện gì thì sẽ phải ân hận nên tôi mới muốn trao đổi với các bác sớm.(vì tôi đc biết có 1 cách phá thai nội, chỉ cần uống thuốc nên k0 bị đau và ảnh hưởng mạnh như các cách thông thường).
    Đúng như các bác nói, trời sinh voi, trời sinh cỏ, xét đến cùng k0 phải tôi sợ k0 nuôi nổi con mà nói ra có lẽ có nhiều bác mắng là ích kỷ , nhưng tôi k0 muốn bị vướng bận con cái mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại (kinh tế, thời gian, công việc) và cũng muốn có 1 khoảng thòi gian 2 vợ chồng son. :( Tôi có nhiều việc cần làm quá, có nhiều dự dịnh quá. ... với kinh nghiệm của các bác đi trước, mong các bác hiểu và cho những nhận xét công tâm như vừa rồi để tôi nhìn rõ đưọc những khó khăn trc mắt. Cảm ơn các bác !
  10. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là cậu có quyết định đẻ ko?? Đẻ đi, đừng bỏ nó, tội nghiệp!!!Lại nhắc lại chuyện vô sinh. Có nhiều người vì kế hoạch nên lúc muốn có lại ko thể có. Lại có chuyện khó có đứa thứ 2 nếu đẻ 1 đứa rồi mà kế hoạch kỹ quá. Tớ cũng có 1 thằng cu nhỡ, đẻ nó xong rồi thì mới ơn trời là đã ko bỏ nó. Nó vừa xinh, vừa ngoan. Đáng yêu lắm cơ... hìhì, mà đúng là trời cho vì đứa đầu của tớ là con gái...Có định đẻ luôn đâu nhưng mà trời cho thì nhận chứ, ai dám từ chối

Chia sẻ trang này