1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chuyện này khó nghĩ quá nên mong các bác tư vấn giúp.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi fool_again, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dubelo

    dubelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang muốn nhỡ như bác này để ra 1 thằng con trai đây,đứa đầu là vịt trời rùi,dạy em cách nhỡ đi bác
  2. jewel_col

    jewel_col Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác này tòi ra thêm 1 vịt nữa .
    Trai hay gái chẳng thế, giờ thời đại nào mà các bác vẫn phong kiến thế nhỉ.
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Đe? mau đi!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lại nhắc đến chuyện con gái con trai em thấy buồn cười quá, chuyện là anh cùng công ty của em vợ mới đẻ con mà chẳng bao giờ nhắc đến con gì cả. hỏi thì tránh. hoá ra anh chàng o thích con gái. suốt ngày nếu nói đến là bảo: ôi, thị mẹt thôi, chán lắm. hi hi, trai gái cũng là con mình mà, sao phân biệt thế nhỉ? mai này khéo lại yêu ưúy, nựng con giái nhất ý chứ
  5. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đứa con đầu lòng quan trọng .Việc gì phải kế hoạch, không chết đói được,Vì Bác cứ nghiệm thời Bố Mẹ mình ý.
  6. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể chuyện của mình.
    Lúc cưới chúng tôi quyết định kế hoạch khoảng 1 năm để đầu tư kiếm tiền (cũng có ý hưởng thụ thời son rỗi 1 tý vì sau đám cưới chúng tôi nợ nần chồng chất, không có tiền để đi trăng mật). Nhưng được 3 tháng gì đó thì lỡ kế hoạch. 2 vợ chồng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Chửa thì đẻ! Đẻ thằng con ra, công nhận vất vả thật. Dù nó không đau ốm nhiều nhưng đúng là tiền ăn tiền uống của nó khá tốn kém. Nó lại lười ăn nên rất mất thời gian (mỗi bữa ăn kéo dài hàng tiếng đồng hồ). Thời gian trôi quá, nó lớn lúc nào không biết, nghịch ngợm khủng khiếp. 1 tuổi rưỡi đã phải gửi nhà trẻ tư thục. Được cái gửi nhà trẻ cũng đỡ. Mình chỉ phải cho nó ăn 1 bữa buổi tối thôi.
    Lúc chưa có con mình có nhiều dự định lắm, nhiều công việc để làm lắm. Có con vào, dự định còn nhiều hơn, công việc còn nhiều hơn. Bởi lẽ có con thì tự dưng mình thấy trách nhiệm mình lớn hơn. Thế là đâm đầu vào "cày bừa" thôi. Nhưng thú thật, "cày" nhiều cũng chẳng nhiều tiền hơn là mấy. Tình cờ có người giới thiệu làm chỗ mới, tiền lương gấp đôi. Mọi chuyện cũng có vẻ ổn. Đã trả được hết nợ nần và còn có dư.
    Nhiều lúc nghĩ chẳng phải mình giỏi giang gì mà nghĩ con cái đã đem lại may mắn cho cha mẹ (dù chúng đem lại nhiều vất vả).
    Chúc bạn có quyết định hợp lý!
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ để đẻ tốt hơn,vì dù sao cũng là giọt máu của mình,có con rồi hy vọng cậu sẽ gắng sức hơn để mà kiếm tiền nuôi nó.
  8. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đang nghèo mà có việc "phát sinh" như thế, nếu bác không nghĩ mới là lạ. Mà bác nghĩ được thế, tức là bác là người sâu sắc, có trách nhiệm. Để lại đi bác, có baby thích lắm. Và em khuyên bác đọc cái này dần đi là vừa
    http://www2.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/672198.ttvn
    Chúc vợ chồng bác hạnh phúc.
  9. pamhna

    pamhna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    PHa thai la toi ac day ban a!
  10. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác đã khẵng định được mình là đàn ông chính hiệu.
    Chúc mừng bác đã có con

Chia sẻ trang này