1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có chuyện này khó nghĩ quá nên mong các bác tư vấn giúp.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi fool_again, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Nếu cứ còn phân vân như thế, 2 bác dành 30'' vòng quanh các phòng bệnh của BV Phụ Sản or C, toàn các bà các cô muốn có con mà ậm ạch đủ chuyện ko đẻ nổi rồi quyết định sau cũng được. Và cũng đừng bảo là cái phương pháp phá thai bằng thuốc của bạn là an toàn, chẳng có PP nào là an toàn tuyệt đối và ko gây hậu quả.
    Anyway, chúc 2 bạn đã thành công trong việc để lại bản sao của mình cho cuộc đời!
  2. tomcxcp

    tomcxcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn,mới ngưng uống thuốc ngừa thai liền bị dính bầu, cô ấy sợ thai bị ảnh hưởng thuốc ngừa thai nên uống thuốc phá thai bị phản ứng phải nằm viện cả tuần, bây giờ nhớ còn sợ. Bạn đừng nghĩ uống thuốc là an toàn.
    Bạn nên giữ con lại nếu không lại dằn vặt hối hận đấy.
  3. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vào box giáo dục giới tính tìm đọc đi, có 1 bài mô tả rất kỹ về việc phá thai. Xem để thấy những người bỏ đi giọt máu của mình tàn ác đến cỡ nào.
    Nếu còn nhiều việc để làm thì cưới sớm làm gì ? Đã cưới sớm k muốn có con sớm sao không kiêng ? Có rồi bỏ cứ như deleted 1 cái file thế à ? 2 phương án lựa chọn có 2 kết quả khác nhau, tuỳ vào nhân cách mà quyết định. Ông bà xưa khổ thế vẫn sinh ra bố mẹ, bố mẹ xưa nghèo thế vẫn nuôi được mình thành người....thế hệ trẻ bây giờ khổ quá k nuôi được con
  4. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ông này giống tôi ngày trước, nhưng thôi thì nuôi theo kiểu khó khăn vậy. Chỉ cần bạn có 1 tấm lòng.
    Giờ thì con gái tôi đã 9T và đứa thứ 2 đã 5T. Chiều nay đi học về nó giận nói với mình là... Hôm nay kèm mấy đứa bạn ở lớp mà ko thấy hơn được như mọi khi ( Khi mệt , Ông thầy thường nhờ con gái tôi dậy thay).
    Còn nếu Bạn cứ đợi cho đến khi đầy đủ như cỡ Ông hàng xóm Nguyễn Việt Tiến mới cho Vợ đẻ thì đến bao giờ.
    Nếu cần thêm kinh nghiệm thì cứ nhắn tin cho tôi. Chúc 2 Bạn may mắn.

  5. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo lùi một bước tiến 3 bước, có thể bác bận bịu, dự định này nọ cho sự nghiệp, kinh tế gia đình, cứ coi như bác tạm thời lui quân chờ ngày tiến công trở lại
    Biết đâu sau thời zan có cháu bé, bác lại thấy cuộc sống tốt đẹp hơn & nghĩ ra nhiều dự định hay ho hơn
    Nếu có khó khăn thì bác hỏi các cụ or ai đó hỗ trợ, zúp đỡ thêm đc k? chắc bác có khó khăn thật nên mới fải lên đây hỏi, thôi thì chịu khó 1 tí vậy
    Chúc bác sáng suốt & thành công
  6. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Đẻ đi bạn
    Có con vui lắm... Chơi với con không bao giờ chán cả... Hổng như với mấy ông bạn nhậu vài chai là mỗi người 1 góc
    Kế hoạch nguy cơ sau này muốn mà không được... Lúc ấy bị chê yếu là buồn lắm đấy
    Túm lại : Đẻ nhé....
    Chúc Bạn đẻ vui ... đẻ khỏe... đẻ vững chắc.... ( lộn... Bà xã bạn đẻ chứ hổng phải bạn....)
    Nâng ly chúc Bạn sớm lên chức BỐ
  7. bubles

    bubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chúng tôi đang mong quá đây mà lại có người phung phí vậy chứ.
  8. trungblue

    trungblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đẻ khẩn cấp, đẻ khẩn trương. Có đứa con vào nhiều lộc lắm đấy bạn ạ. Biết đâu đứa đầu của bạn lại giống BIN GHẾT thì sao. Chúc mừng bạn
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khuyên nhiều rồi, còn lăn tăn gì nữa nhỉ? Có thai rồi đến khi có con là một quãng đường, chẳng ai nói trước được điều gì, lúc trước tôi cũng nghĩ có thai là có con, nhưng thực tế thì lại ko phải. Bạn có thể còn thấy khó khăn, nhưng rồi khó khăn nào rồi cũng đi qua hết. CHăm sóc vợ lúc vợ có bầu cũng là lúc enjoy cuộc sống vợ chồng đấy thôi. Có con đi nhé. Bọn tôi cũng đang mong mãi, bây giờ mới có bầu được gần 5 tháng thôi, cũng đủ bao nhiêu chuyện vui, lo lắng nhưng rất thú vị khi thấy thai máy lần đầu tiên, nghe tim thai, thấy hình hài con qua siêu âm, vui lắm đấy. Ai mà chẳng khó khăn nhưng ai cũng vượt qua hết cả đó thôi. Chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới nhé
  10. ado_HN

    ado_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng bạn hãy bàn bạc với nhau thật kỹ đi.
    Nếu đẻ: thì :
    - việc của vợ sẽ phải hoãn lại 80%,
    - ông bà nội ngoại sẽ phải góp sức, góp công,
    - ông bố thì cố mà kiếm nhiều tiền thêm nữa
    - ông bố riêu bia ít đi
    - 3 người sẽ vui vẻ hơn nhiều
    - vợ chồng sẽ mất ngủ
    - ...
    Nếu không đẻ thì:
    - Sử dụng thuốc hay cách khác đều không đảm bảo 100% ảnh hưởng về sau, theo như thống kê thì nó chiếm khoảng 15%, bạn có khẳng định mình không nằm trong số đó không?
    Chúc hai bạn suy nghĩ tỉnh táo nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này