1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có còn cơ hội không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CNXH, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có còn cơ hội không?

    Mình mới quen nàng được hơn 1 năm. Đã đi chơi riêng nhiều lần. Hai gia đình lại quen biết nhau nên rất ủng hộ. Cách đây 1 tuần mình tỏ tình với nàng thì nàng từ chối. Nàng tỏ bối rối và căng thẳng. Nàng thổ lộ vừa mới nhận lời yêu thằng bạn học cùng nàng hồi cấp III. Nàng nói coi mình như người bạn lớn và đề nghị vẫn tiếp tục duy trì như trước đây. Mình đau hết cả người. Thậm chí nàng còn bảo đừng bắt nàng phải lựa chọn vì sự lựa chọn nào cũng khiến nàng đau lòng.

    So với thằng bạn của nàng, mình gần hơn về mọi mặt kiến thức, công việc, kinh nghiệm. Vì mình đã đi làm được mấy năm rồi. Còn nàng và thằng kia còn đang học ĐH.

    Mình đang phân vân ko hiểu nàng định bắt cá hai tay à? Ko biết mình có còn cơ hội ko? Minh mới yêu lần này là lần thứ hai nên kinh nghiệm cũng ko nhiều lắm. Mong anh em tư vấn giúp. Thanks.

    Vote cho bác nào có đề xuất hay.
  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Bắt cá 2 tay cái gì.Người ta đã nói thẳng ra là có người yêu rồi chứ có lập lờ đâu mà bắt.Tốt nhất là giờ bạn nên lui vào hậu trường,biết đâu cô ấy chỉ thử bạn hay là nếu có yêu bạn thì cố ấy sẽ chủ động liên hệ.Còn ko thì hãy chịu khó làm máy ghi âm nghe cô ấy tâm sự mỗi khi có gì buồn với kẻ khác nhá.Đừng có ý nghĩ phá hạnh phúc của người ta nhé.Khả năng thành công là ko cao,mà có thành công thì lúc đó cũng ko còn hứng thú.Chúc bác sớm kiếm đc 1 em ưng ý
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Cò?n.
  4. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua em ấy quí bác như 1 người thân mà thôi.Nên không muốn mất bác,lại còn tình cảm 2 nhà nữa.
    Bác hết cơ hội rồi ,nếu nàng cho bác cơ hội thì còn nhận lời yêu thằng kia làm gì.
    Về học thức ,về công việc....bác hơn thằng kia thì đã sao nào? điều đó chỉ nói lên 1 điều là hiện tại nàng chưa cần những thứ đó .thằng kia nó ra trường cũng có những thứ đó chứ sao
  5. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    [Ông mà lăn tăn về cái chuyện tuổi tác,kinh nghiệm kia,thì ông đúng là một con gà,không hơn không kém.Ông so sánh thế,có nghĩa là ông đã có phần tự ti so với thằng kia.Ông tưởng cứ nhiều tuổi hơn,nhiều kinh nghiệm hơn,nhiều tiền hơn là cưa gái nào cũng đổ chắc?Nhầm!
    Gái nó cần ở ông sự quan tâm,chia sẻ và hiểu nó,đến với nó đúng lúc,biết tạo sự bất ngờ....vv là chính.Chắc điều này ông không có,còn thằng kia lại có.
    Tán gái hơn nhau ở chỗ đấy.
    Tôi thì chẳng thích tán em nào có người yêu,vừa mất thời gian,vừa khó xử cho cả 3.
    Theo tôi,quit đi cho sớm chợ.Đi tìm em khác mà tán.
    [/quote]
    Được pathfinder_ARMADA sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 07/04/2006
  6. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hừm , theo em nghĩ thì cổ ý còn trẻ lắm
    mà cái thằng bạn trai của cổ còn đang ĐH học thì chắc gì nó đã theo cổ đến tận chân trời góc bể.
    chắc đc 1 thời gian là thay đổi thôi
    bác còn ối hy vọng ke ke
  7. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì bác cứ tạm làm anh để đứng canh vậy. Nhớ là phải theo dõi, kẻo chú kia làm gì em của bác thì bác cũng chẳng muốn còn hy vọng gì.
    Ngậm ngùi rút lui cũng kô sao đâu bác, chỉ cần đầu tư chút thời gian tham gia các hoạt động này nọ, mở rộng quan hệ là bác có khối em để chọn ngay thôi. Cái chính là bác phải biết cách quan tâm, chăm sóc con gái của người ta cho chu đáo.
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, bác này nói đúng
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ex của em là 1 anh chàng chẳng có gì hay cả nhưng con gái chạy theo xin chết ầm ầm bác ạ ! Còn ku cùng lớp em thì mặt mũi bảnh trai, nhà giàu, học cực giỏi ....nhưng tán con gái người ta ko đổ là ko đổ ạ ! Nói ko phải chứ tán gái còn cần có cái duyên, cái mệnh đào hoa chiếu mạng nữa .Những thứ khác đôi khi ko cần thiết vì người ta có nhận thấy được rõ bác giỏi thế nào, giàu thế nào đâu .Người ta chỉ biết là À, mình có cảm giác yêu đương với người này! That''s it!! Đàn bà luôn làm theo cảm giác chứ ít có sự logic khi yêu bác ạ ...
    Có thể bác chưa từ bỏ được, vẫn theo nàng .Nhưng đừng bao h nghĩ cơ hội thành công sẽ nắm chắc .Nếu tình cảm của 2 người kia sâu sắc thì việc bác chen ngang chỉ giúp nó thêm phần kịch tính và bớt sự nhàm chán trong tình yêu mà thôi ....
    Còn nếu khi may mắn (hay xui xẻo) nàng bị ốm, bệnh nặng mấy tháng liền mà thằng kia bỏ của chạy lấy người .Lúc này nàng nhìn lại mới thấy bác vẫn đứng đó chờ thì có lẽ sẽ mủi lòng (cái này em đọc trong báo ạ) mà quay sang khóc trên bờ vai bác ....
    Em ko ủng hộ vì quan điểm của em là ko thích share với ai cái gì hết .Chẳng thà em bỏ ra đi chứ đứng đó để giành giựt 1 người đàn ông với cô gái khác ,phải ngước lên chờ trông vào quyết định của anh ta thì thật buồn cười .Dù sao, em cũng chúc bác may mắn
  10. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh/chị/em rất nhiều. Tôi đã vote 5* cho tất cả các bác tham gia ý kiến rồi.
    Nhưng mà quả thực nếu tình yêu đơn thuần như kiểu "mua hàng ngoài chợ", không mua được chỗ này thì đi chỗ khác, thì tôi đã không tạo topic để làm gì. Nếu nàng là người khác, thì cũng đã "chào thân ái và quyết thắng" một cách thanh thản rồi, bởi tính tôi khá quyết đoán, không muốn nhì nhằng.
    Nhưng đằng này hai gia đình tôi và nàng vẫn thường xuyên gặp nhau nên tôi vẫn gặp nàng luôn, rất khó quên được nàng. Nhất là tính tôi thoải mái, nếu gia đình nàng cần giúp gì là tôi lại sang giúp ngay không nề hà. Vì thế gia đình nàng quý tôi lắm (từ ông bà, cha mẹ, chú bác, anh em), gần như coi tôi là người trong nhà thế mới khó.
    Anh em tư vấn giúp tôi phải làm gì đây?

Chia sẻ trang này