1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có còn cơ hội không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CNXH, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    À quên một chi tiết nữa là cách đây mấy hôm ngồi nói chuyện riêng với bố nàng, bố nàng còn thẳng thắn với mình là gia đình nàng rất muốn mình và nàng yêu nhau và đi đến hôn nhân sau khi nàng ra trường. Có lẽ gia đình nàng chưa biết việc nàng đã có tình cảm đặc biệt với thằng bạn thân của nàng.
    Chính vì thế làm mình khá lăn tăn.
  2. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là Ô này vẫn cố đấm ăn xôi (sory hơi nặng lời). Nhà Ô có thân quen thì cũng thế thôi, cả nhà nó có coi Ô là con rồi thì nó vẫn coi Ô là anh thôi mà. Bây giờ tốt nhất nếu nó quí Ô, Ô nhờ nó "mai" cho một e bạn nó là giữ được anh em và vui vẻ a em đi đâu có nhau.
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Sao quen nhau 1 năm mà thổ lộ lâu thế, phải Tớ thì chỉ cần 1 tháng là cùng [​IMG]Tóm lại 30 chưa phải là TẾT, chiến đi bạn ơi Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi. Chiến đê !
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú này có iu em nó wái đâu.
    Nếu chú thật sự iu em nó thì chú đã chả cần wan tâm đến những mối wan hệ lằng tà là ngoằng giữa gia đình chú và gia đình em nó, thêm nữa anh có cảm giác chú khá thụ động trong mối wan hệ với em nó. Em nó đã nhìu lần đi chơi xa với chú, thế mà có thể cùng lúc vẫn để tâm tới thằng bạn cùng lớp chứng tỏ chú đã chả làm gì để em nó nhận thấy rằng có thể chú iu em nó.
    Em nó ko thấy cảm giác an tâm, an toàn khi bên chú vì sự thụ động trong wan hệ của chú, chú thò tay gõ là lại nhắc đến mối wan hệ giữa 2 gia đình, đến bố của em nó nói thế này, mẹ của em nó nói thế kia, thì làm sao mà chủ động được, mà giá nó thích thằng đàn ông fải chủ động và wyết đoán một tí.
    Còn nếu có gái nào ko thích tiền, chú cứ mang đầu anh ra mà chặt, nhưng khốn nỗi gái ko chịu được thô. Gái thích tiền đấy nhưng chú cứ mang tiền ra nhử em nó lại ko thích mà fải thông wa cái gọi là sự wan tâm, chăm sóc bằng ~ món wà. Chú bảo chú iu lần 2 mà gà bỏ mej.
    Trường hợp này vẫn chưa hết hy vọng đâu, tuy nhiên chú fải điều tra một số việc để có thể tiến xa hơn, dĩ nhiên là đừng có mà thổ lộ với gia đình em nó chuyện kia, thổ lộ fát thì chú coi như tự tay bóp .. trán. Những ngày đặc biệt tặng em nó ~ món wà bất ngờ và dĩ nhiên là fải có giá trị về mặt thương mại và wan trọng là fải nằm trong tầm sở thích của em nó.
    Cứ thế đã, để xem chú có còn muốn tiếp tục ko a mới 4 vấn tiếp.

  5. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh em nhiều.
    Về chuyện quà, anh em khỏi lo. Tôi đã tặng nàng nhiều món quà khiến nàng ngây ngất.
    Nhưng có lẽ tôi nhận ra có một điểm yếu yếu là do yêu cầu nghề nghiệp tôi luôn phải đi công tác nước ngoài nhiều. Hơn nữa, công việc của tôi rất vất vả và căng thẳng (do có năng lực tốt nên thường phải gánh nhiều việc). Trong khi em là SV thì thời gian rảnh rỗi nhiều, tính em cũng khá mơ mộng. Thằng kia cũng là SV nên lại càng là "tỷ phú" thời gian hơn. Có khi thằng này đã phát huy sở trường, tấn công em dồn dập trong một khoảng thời gian nào đó khiến em yếu lòng. Bởi em không phải tuýp phụ nữ "rắn rỏi".
    Thêm chút thông tin để anh em tư vấn tiếp. Thanks a lot.
  6. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm người ta thêm 1 tí anh à.Hình như anh chưa quan tâm người ta lắm cho nên mới bị cậu kia dzớp mất....tiếc quá cơ...Thôi thì chuyện đã rồi , anh phải dằn lòng thôi...1 là kiếm Be'' khác , 2 là tiếp tục quan tâm , tiếp tục chờ đợi.Nếu anh vẫn thích người ta thì chờ đi....Tình yêu Đai học thôi ma` , tốt nghiệp là tan ngay ....Hy vọng anh chờ được....tình yêu muh`....
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em ý ngây ngất, nhưng mà ngây ngất vì cái gì ??? vì món wà của chú ??? vì cách tặng wà của chú ??? hay vì chú ??? nếu chỉ vì món wà của chú thì ... đúng là chú ném tiền wa cửa sổ.
    Cách tặng wà, thái độ tặng wà cực kỳ wan trọng. Nó thể hiện tình cảm của người tặng, sự coi trọng với người nhận wà.
    Anh nghi ngờ cái chú ngộ nhận là ngây ngất chỉ là cái hý hửng của người được nhận wà. Cũng như trẻ con nhận wà của mẹ đi chợ về vậy, nó hý hửng sung sướng thôi chứ mấy đứa nó quý mẹ nó vì cái món wà đó thậm chí lớn lên nó còn ích kỷ đòi hỏi bố mẹ nó ấy chứ.
    Đang nói đến iu mà, cho dù bất cứ việc làm nào cũng fải truyền tải được tình cảm vào trong đó.

  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế này em đoán ra sao em không yêu bác được rồi.
  9. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vừa vote 5* lần nữa cho anh em.
    Đúng là cần phải quan tâm đến nàng nhiều hơn nữa. Nhưng mà bây h ko biết có quá muộn không? Ngày mai tôi và nàng hẹn gặp nhau. Anh em tư vấn tôi nên nói gì với nàng vào lúc này. Bởi vì đầu óc tôi bây h khá căng thẳng vì công việc, chưa kịp nghĩ ra được sẽ tiếp tục "chinh chiến" thế nào đây.
  10. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú này, đến lúc này mà còn công với chả việc, việc trọng đại cả đời người, chú chưa có cảm giác ... sắp được nghe tuyên án tử hình có khác.
    Vất cái cv của chú vào xọt rác nhé.
    Nói gì thì nói, chú fải thành tâm, cứ nói những gì chú nghĩ (cho dù đó thể hiện là chú yêu em nó hay ... không ).
    Dĩ nhiên, việc chính vẫn là việc đo tình cảm của em nó. Anh ko biết lý do để chú gặp em nó là gì nên cũng khó tư vấn, bởi cái lý do đó khá wan trọng bởi có thể vin vào đó để tiếp tục câu chuyện. Nếu chỉ là một cuộc hò hẹn theo thói quen thì chú cứ thể hiện tình cảm, đừng để ý đến thằng nhãi SV kia làm gì cả, ko đả động đến.
    Chú fải cho em nó biết là chú suy nghĩ về wan hệ giữa em nó và chú rất nhiều, chú fải cho em nó biết rằng em nó đã trở thành một fần rất wan trọng trong cuộc đời của chú, rằng chú ko thể ngừng nghĩ về em nó v.v...bài này cũng ko mới nhưng khá hiệu nghiệm, dĩ nhiên chú fải thể hiện một cách biểu cảm kể cả cử chỉ thân thể (chỉ có một lưu ý là ... đừng khóc ). Nói với em nó rằng chú luôn tôn trọng em nó, tôn trọng wyền lựa chọn của em nó tuy nhiên chú vẫn muốn em nó chọn chú, chú fải thể hiện ý này một cách mềm mỏng nhưng kiên wyết.
    Tuyệt đối trong cuộc nói chuyện ko được nhắc đến vấn đề tài chính.
    Thế đã.

Chia sẻ trang này