1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có còn cơ hội không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CNXH, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Bạn lăn tăn làm quái gì cho mệt. Con gái bây giờ khôn chán, họ yêu là 1 chuyện nhưng lấy lại là chuyện khác. Yêu là tình cảm lấy lại do ý chí quyết định. Xét đk đó ,bạn hơn đứt tên tình địch kia- khi quyết định lấy ai, con gái có xu hướng chọn người có thể lo được cuộc sống cho họ.
    Vì bạn quá nhiệt tình nên đã trở thành của để dành của cô nàng rồi vì trong suy nghĩ của ả ,bạn chẳng chạy quái đâu được vì vậy nên bát ngát cho sướng đời ...gái tơ.
    Bây giờ bạn cứ lờ tít ả đi mà rong chơi cho sướng : nay cười cợt cô này, mai cầm tay cô khác (nhưng đừng quá trớn để bị đánh giá là sở khanh) thử xem thái độ cô nàng ra sao. Nếu chẳng có tí xi nhê gì ,thì bạn quên ả luôn mà kiếm cô khác cho đỡ phí tuổi xuân. Còn nếu cô nàng chột dạ mà phản ứng lại là ta chơi ngón đà đao 1 phát ăn quan rồi ca khúc khải hoàn.
    Mà sao bạn khổ sở thế, con gái thiên hạ thiếu quái gì. K cô này ,ta kiếm cô khác. Nếu k có cô nào ta càng có thời gian ...uống bia. Bạn cứ như vậy sau này, nếu nói dại 2 người lấy nhau bạn sẽ bị cô ả át vía mất thôi, mau tỉnh lại đi.
  2. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác power160watt. Tôi vừa vote cho bác 5*. Bác viết có nhiều ý rất hay. Bài vừa rồi của bác khiến tôi có thêm chút động lực. Thanks.
    Có chuyện thật vớ vẩn. Tôi vừa nhận được email của thằng bạn em (tất nhiên là thư nặc danh, ko tên, ko địa chỉ) nó đứng ra bảo vệ tình yêu của nó. Nó kể lan man đủ thứ. Từ những gì nó viết tôi thấy tình yêu của thằng này đúg là tình yêu tuổi đi học (toàn thấy chốn học, bỏ tiết, nhàm chán giờ học trên lớp...). Có điều nó còn nói trước khi viết nó đã bàn bạc với em (ko biết nó nói có đúg ko?, có lẽ đúng vì chắc chỉ có em nói thì nó mới biết được địa chỉ email của tôi chứ), nó còn bảo biết khá nhiều về tôi qua e (điên quá đi mất). Nó vừa gửi email xong rồi xóa ngay nội dung của cái thư đó. Chứng tỏ thằng này chẳng có bản lĩnh gì cả.
    Anh em tư vấn tiếp để có những hành động sáng suốt.
    Anh em
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Khi nào nàng bỏ người yêu thì mình có cơ hội
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thế là có tín hiệu vui rồi đấy.
    Nghĩa là em đã kể về chú với thằng kia với một thiện cảm dành cho chú. Cách thằng kia điên lên thể hiện điều đó. Anh nghĩ chú cứ mặc kệ thằng đó, chỉ cẩn thận đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường thôi, bọn HS-SV bi giờ là manh động lắm .
    Cứ thế đã, dù sao em nó cũng đang bắt đầu giao động, hãy thể hiện tình yêu của chú với em nó đi, dĩ nhiên là fải giàu cảm xúc vào, fải để em nó ngỡ rằng em nó là top of the world.
    Chú ko nên đả động đến thằng nhãi kia, nếu em nó có nhắc đến (chắc chắn là cố tình) chú cũng chỉ nên thể hiện cho em nó thấy chú chỉ xem thằng đó như một người bạn của em nó và một thằng em cần được khoan dung (bởi cái gì thì ko wan trọng). Đôi khi chú nên giả vờ khen sự hồn nhiên như thằng điên, sôi nổi như thằng .. to fổi của thằng kia để em nó so sánh với sự chín chắn điềm đạm của chú.
    Chúc chú thành công.

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 08/04/2006
  5. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa xin cám ơn sự nhiệt tình của anh em. Nếu diễn đàn TTVNOL có loại 10* thì chắc tôi cũng vote luôn cho anh em để tương xứng với sự nhiệt tình đó.
    Tôi băn khoăn ko biết ngày mai gặp nàng:
    - Khung cảnh: ban ngày (vì buổi tối nàng đi dạy).
    - Bối cảnh: vừa tỏ tình và bị từ chối.
    Xin anh em tư vấn giúp:
    - Cường độ thể hiện tình yêu: sung mạnh, trung bình hay nhẹ nhàng (tất nhiên là phải chân thành, cảm xúc rồi).
    - Có nên nói với em về cái email kia không?
    - Chọn địa điểm ban ngày thế nào cho phù hợp (có nên vào công viên cho dễ hành động ko?).
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng có dở hơi mà nói về cái mail kia .Coi như không biết chuyện đó.Nàng đang dao động đấy .Mà tuỳ theo dao động mức nào thì bác thể hiện tình cảm như vậy.Nên chọn quán nào yên tĩnh mà nói chuyện.Cần thiết thì cứ thể hiện nồng nhiệt vào,nói những câu "củ chuối" cũng được,tán gái mà
    He he,còn công Viên thì....bác đừng nghĩ tới ,nếu không muốn thất bại lần nữa
    Chúc bác thành công
  7. boydidream

    boydidream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    những gì CHXN trải qua, mình cũng đã trải qa. Quen nhau một năm, chết từ cái nhìn đầu tiên, nhưng kô dám tỏ tình vì sợ mình quá vội vàng.
    Hơn 1 năm sau khi tìm được sự tin tưởng của em. Với tư cách 1 ông anh............Tôi đã có 1 mối quan hệ khá tốt. Được lòng mẹ em.
    Tôi nghĩ mình nên chủ động. Và rồi câu trả lời là , em chỉ coi anh như anh trai. Và kô muốn mất đi một người anh trai. Tôi đau đớn vô cùng, đã chiến đấu vì mối tình của tôi, mềm mỏng, cứng rắn. Nhưng rồi câu trả lời cũng vậy.
    Xin nói thêm, tôi chẳng fải dạng đẹp trai, con nhà giàu, nhưng cũng chẳng nỗi nào. Đã có việc làm (sắp tới sẽ đi du học ) . À mà em trẻ thôi, sinh năm 84 ạ.
    Em thì thấy con gái bây giờ hơi tham, họ muốn vừa có tinh yêu, vừa có 1 ai đó để làm cái "máy thu âm" .. .buồn thì xả vào......
    Một tâm trạng khó tả, buồn và chán
    Được boydidream sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 08/04/2006
  8. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú fải khác hoặc hơn thằng kia chứ, nhắc đến cái mail hoá ra bằng thằng kia à ???
    Chú chưa nghe câu: Khi tán thì lừa người, khi yêu thì ... lừa mình à ??? .
    Nói đùa thế thôi, cũng fải khéo léo.
    Chú định hành động j` mà đòi vào CV ??? , chú tưởng thịt được em nó luôn ngay sau khi em nó nhận lời chắc ??? chú này cứ hay đùa. Anh bắt đầu nghi ngờ ý định của chú rồi đấy (cho dù thằng nào thì cũng có ý định đó ). Điềm đạm chú ạ, cứ fải bình tĩnh rồi thì chú mới có thể đưa em nó vào nơi nào chú thích được, dẫu j` thì đó cũng là ... fần 2 của tình yêu mà.
    Không công viên.

  9. LeThuy2811

    LeThuy2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chac la khong phai vay dau
  10. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh em, tôi vừa vote tiếp cho các bác vừa có ý kiến xong.
    Tôi đã ngồi tâm sự với nàng suốt từ sáng, vừa mới về. Tất nhiên, ko phải là công viên rồi. Tôi cũng ko đả động gì đến cái email đó cả. Tôi tiếp tục thổ lộ chân thành, phân tích ngọn ngành. Hình như nàng đã dao động, nàng nói nàng sẽ suy nghĩ kỹ và nghiêm túc. Nàng còn thổ lộ bố mẹ nàng ko ưa thằng kia. Nàng cũng nói nếu chia tay thằng kia chỉ sợ làm tổn thương thằng kia thôi. Thêm một số thông tin, anh em tiếp tục tư vấn những bước tiếp theo.
    Thanks a lot again

Chia sẻ trang này