1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có còn cơ hội không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CNXH, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cho bác.
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hết thứ 7 rồi chú fải cho anh nghỉ CN chứ .
    Dù sao bước đầu thế là wá mỹ mãn rồi, chúc mừng chú .
    Nói để chú vững tâm, anh kỳ vọng vào chú nhiều lắm đấy .

  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Xác định mình yêu 1 ng rồi,lại đi tâm sự,kể lễ với 1 người "tri kỷ " khác.Trong đó có nói ko tốt về ng mình yêu,nói ko rõ ràng để ng khác tiếp tục với mình...Cũng may là có tớ vợ rồi chứ nghe vậy mà nghĩ bạn gái mình như thế thì cũng ớn lạnh thật.
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ẻm này trẻ con, chính kiến không rõ ràng, yêu mà không biết mình yêu ai, vớ vẩn lắm.
    Mai thằng kia nó lại rủ ẻm ra, tâm sự rõ ràng, không biết sao nhể ? Chắc là ẻm sẽ nói em vừa từ chối hắn do chỉ sợ nó rủ ra công viên.
    Vui phết.
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    CN mà anh fải làm việc sớm thế này đây.
    Các chú đừng làm chú CNXH nhà anh nao núng chứ.
    Chính vì em nó như búp măng non như tờ giấy (có thể) trắng thì chúng ta mới dễ ... lừa em nó chứ.
    Nói thế, chứ chính ra những em như thế lại khó ... thịt theo kiểu xơi tái ấy chứ, các chú cứ cả nghĩ .
    Chu CNXH, chú fải vững bước tiến lên, anh tin là thờ cơ đang đến rồi đấy, chỉ cần dấm tí cho chín muồi là có thể .. thu hoạch thành wả.
    Cứ thế cứ thế.

  6. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Bác tưởng mình bác làm việc sớm. Chẳng qua vợ bác nó ko cho bác ngủ thôi .
    Chú CNXH không việc gì phải nao núng. Mình mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình và nhằm giúp đỡ em nó. (tất nhiên là mưu cầu trong khuôn khổ 1 số thứ )
  7. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa cám ơn anh em. Có thể tình thế của tôi đang thuận lợi đôi chút. Để phát huy đà thuận lợi này, mong anh em tư vấn nghiêm túc, thẳng thắn giúp:
    - Tôi có nên chủ động hỏi quyết định của nàng?, nếu vậy thì khoảng thời gian bao lâu thì đề cập lại (sau 1 tuần, 2...)? Hay cứ để nàng chủ động bày tỏ?
    - Nên làm gì tiếp để thúc đẩy nàng trong việc xử lý tình huống theo hướng thuận lợi (ví dụ chia tay thằng kia chẳng hạn......)
    Many thanks.
  8. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hờ ông anh này già rồi mà như trẻ con ấy nhỉ ^^
    Giống em quá :D
    Trường hợp của ông anh tuy có khác với em 1 chút là gia đình 2 bên đã biết nhau và ông anh phải gặp cô ấy thường xuyên, với lại giờ ông anh cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, bỏ đi cũng không nỡ thật, vì trong đời khó mà gặp được người mà mình yêu thật sự lần thứ 2.
    Nhưng theo em thì cơ hội của ông anh là rất mỏng manh, vì con gái ấy, khó hiểu lắm, họ cũng như ông anh vậy thôi,yêu thì chỉ yêu được 1 lần thôi, và khi họ vẫn đang yêu nhau thì cơ hội của ông anh là con số 0.Còn nếu họ tan vỡ thì lại xảy ra 2 trường hợp
    1: Cô ấy vẫn không thể quên anh kia, và chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu ai khác trong 1 thời gian dài...và anh sẽ phải chờ đợi trong sự đau khổ và tuyệt vọng,.
    2 : Cô ấy sẽ yêu lần thứ 2, nhưng chưa chắc đã là anh.. vì con gái lạ lắm họ yêu theo cảm tính, theo duyên số chứ chẳng phải vì cái gì cả
    Cho nên em khuyên anh 1 câu chân thành : Hãy dừng lại ở đây, hãy mạnh mẽ lên, anh là đàn ông cơ mà, anh chẳng việc gì phải quỵ luỵ vì tình, đành rằng anh yêu cô ta nhưng đâu phải yêu là cứ phải chiếm hữu cho được cô ấy, nếu anh yêu cô ấy thực lòng thì cho dù cô ấy không đên với anh thì anh vẫn có thể mỉm cười mà chúc phúc cho cô ấy, vì anh cũng đã yêu với hết khả năng của con tim rồi, chỉ là do duyên số không mỉm cười với anh mà thôi.
    Sẽ rất khó để quên cô ấy, nhưng rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, và rồi vết thương sẽ lành. Em tin là rồi sẽ có ngày anh gặp được người con gái khác rất yêu anh và anh cũng sẽ yêu cô ấy
    Đừng chờ 1 cánh cửa đã khép lại với mình, mà hãy tự mở cho mình 1 cánh cửa khác..
  9. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc từ đầu chí cuối thấy các anh bàn cách tán gái cũng ngộ nhỉ, anh CNXH có tình cảm "trong trẻo" ghê,,, dễ thương thiệt.
    Em tin là chả mấy chốc mà cô bé kia đổ rạp vì anh thôi, hiih, con gái tuổi nè là thích yêu, thích được tình cảm, anh phải cố gắng lên nhé, đang có lợi thế hãy làm cho em nó ngạt thở, không có thời gian mà nghĩ tới cậu chàng kia (mà cậu kia có bằng tuổi không,nếu bằng tuổi thì wá trẻ con, con gái sẽ cần người lớn hơn che chở, họ thích cảm giác an toàn,hihi)
    Em nè của anh chắc chắn là đang mơ mộng nên thích lãng mạn, ngọt ngào. chưa lo nghĩ xa xôi. Cho em nó cảm giác bình yên, rằng có anh thì em sẽ không bao h phải sợ hãi hay nghĩ ngợi gì, anh có đủ bản lĩnh và từng trải để bao dung em,hihi, con gái ai cũng thích người mạnh mẽ và manly, hêhê....
    Tặng anh bông hồng nè để có thêm sức mạnh vượt trội nào!! Có tin vui báo ngay cho mọi người mừng nha!!!
  10. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Quả thực tôi ko phải là "kẻ cố đấm ăn xôi", lại càng ko phải là "người quỵ lị vì tình". Tôi là người khá dứt khoát, với người khác tôi đã "chào thân ái và quyết thắng" từ lâu rồi. Nhưng với nàng, tôi biết tình cảm với thằng kia ko phải là tình yêu, mà bị ngộ nhận là tình yêu trong những yếu lòng. Tôi muốn kéo nàng ra khỏi sự ngộ nhận đó. Vì tôi không muốn sau này khi gặp lại nhau nàng lại nói từ "giá mà hồi ấy.....". Tôi chúa ghét cái từ này, vì tính tôi là đã ko làm thì thôi, đã làm thì làm hết hết mình (chính vì thế mới bị dồn quá nhiều việc cơ quan, do làm việc có tinh thần trách nhiệm cao), và trong tình yêu tôi cũng vậy.
    Do đó, tôi muốn tận dụng hết những cơ hội còn lại, dù là nhỏ bé, để về sau ko có gì phải hối tiếc cả vì đã ko tận dụng cơ hội. Điều tôi mong muốn nhất từ anh em là tư vấn giúp tôi làm thế nào để tận dụng được cơ hội đó trước khi nó chưa trôi qua.
    Thanks to all again.

Chia sẻ trang này