1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có còn cơ hội không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CNXH, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh nói thì chú CNXH đừng buồn anh,
    Nhận thấy quan điểm của chú mâu thuẩn quá, vì chú nói "Thằng kia cũng là SV nên lại càng là "tỷ phú" thời gian hơn".. anh thì lại thấy chú mới là thằng "tỷ phú" thời gian, lãng phí một năm trời để theo đuổi một em mà em chẳng chút "động tình".. chỉ được ít "thù lao" là lòng thương hại được em gái ban bố.
    Một sai lầm "chiến lược" nữa là: "Tôi đã tặng nàng nhiều món quà khiến nàng ngây ngất."... -> em gái ngây ngất vì món quà "hối lộ" của chú.
    "có lẽ tôi nhận ra có một điểm yếu yếu là do yêu cầu nghề nghiệp tôi luôn phải đi công tác nước ngoài nhiều. Hơn nữa, công việc của tôi rất vất vả và căng thẳng (do có năng lực tốt nên thường phải gánh nhiều việc)." -> anh potay cái chổ này của chú, quả là năng lực làm việc tốt cũng cái khổ tâm.
    Anh em ở trong này tư vấn cho chú nhiều rồi, chỉ mạn phép nói với chú đại khái là:
    1- tôi ko phải là "kẻ cố đấm ăn xôi"
    2- càng ko phải là "người quỵ lị vì tình"
    Vì tôi không muốn sau này khi gặp lại nhau nàng lại nói từ "giá mà hồi ấy....." -> xem như chú không phải là thể loại 1- và 2- vừa liệt kê, chú là người tốt vì "đã ko làm thì thôi, đã làm thì làm hết hết mình..". Cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều vì biết đâu thời gian sắp tới chú "may mắn" được em gái đáp lại tấm trân tình sau một năm làm "tiểu nhị".
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ chiến quyết liệt đòi nàng trả lời đi.Biết đâu nàng là người nhu nhược trong tình cảm thì sao-sợ khổ thân thằng kia.Cứ làm hết sức đi,sau này cũng không phải tiếc dù ra sao thì ra.Mình đã làm hết lòng rồi
  3. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới quay trở lại topic này. Thông báo một tin vui với anh em. Qua các kênh thông tin tin cậy, mình biết nàng và chú kia đã chia tay được gần 1 tháng rồi. Nhưng nàng vẫn chưa cho mình biết. Thời gian qua mình vẫn duy trì áp lực tấn công. Mình chưa rõ lý do chia tay của nàng. Tóm lại bây giờ nàng đang available. Có lẽ cơ hội đã đến với mình 50% rồi. Vấn đề làm thế nào để lấy nốt 50% còn lại.
    Mong anh em hỗ trợ tư vấn tiếp (quên mất mấy hôm tới SN nàng không biết mình có nên làm gì đó gây ấn tượng mạnh hơn nữa không nhỉ?)
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thế là bác sắp có những gì bác mong rồi còn gì nữa. Em thấy vui cho bác
  5. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội thì ai mà chẳng có , cái chính là bạn biết nắm giữ hay là không thôi. Thương yêu một người không nhất thiết là bắt buộc phải ở bên người đó , mà thương một người cũng có nghĩa là làm cho người đó cười và hạnh phúc. Cũng như cô ấy đã nói với bạn rằng: đừng bắt nàng phải lựa chọn vì sự lựa chọn nào cũng khiến nàng đau lòng.
    Thấy chưa , nếu bạn nghĩ rằng mình còn cơ hội thì bạn cứ thử vận may của mình xem sao , còn nếu cảm thấy rằng không thể thì bạn và cô ấy vẫn như trước cũng được mà. Trái tim và tình yêu có sự lựa chọn của riêng nó và nó đã lựa chọn rồi thì hà cớ gì bạn cứ phải suy nghĩ thêm làm gì cho mệt. Hay bạn không thử mở lòng mình cho 1 người con gái khác thử xem sao biết đâu lại.........................
  6. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy lo cho cô bé này, sau khi cậu để tình cảm chi phối thì sau này lý trí của cậu chi phối thì sao. Cô ấy ngô nghê quá, chưa biết mình cần cái gì và yêu là thế nào nên dễ chông chênh. Cái cậu đang muốn dù có được cũng mỏng manh như tờ giấy mà thôi, đừng để mình cuốn vào những việc phù phiếm hãy cứ để cô ấy tôn trọng cậu một thời gian và ở bên cạnh cô ấy. Dù lời nói hay hành động cũng không nên nói đến chuyện riêng của cô ấy. Chúc cậu có 1 tình yêu thật sự của người con gái đó
  7. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên em vào forum này đấy, thấy topic của bác là Có nên tiếp tục không? nên em cũng xin bà con tư vấn cho em cái. Các bác là con trai, có khi hiểu tâm lý con trai hơn. Cám ơn các bác trước
    Em với ex của em mới say goodbye được khoảng 1 tuần nhưng em thì không muốn chia tay một chút nào. Thôi để em kể chuyện của em trước đã. Em là người Bắc, chàng là người miền Nam, em vào Saigòn công tác rồi gặp chàng trong đấy. Gặp nhau cũng rất tình cờ do bạn em giới thiệu (không phải giới thiệu để làm quen tìm hiểu đâu nhé, vì bạn em thấy em ở trong đó có một mình nên kiếm cho một người bạn cho vui thôi), nói chuyện cũng rất hợp nhau thế rồi sau đó ngày nào cũng gặp, rồi thích nhau & yêu nhau. Được một thời gian thì em về HAN, lần đó em đi công tác ngắn hạn chứ không phải làm việc lâu dài nên buộc phải về. Khoảng 1 tháng sau khi em về 2 đứa vẫn liên lạc thường xuyên, chát, nhắn tin, điện thoại.. nhưng sau đó thì chàng có vẻ thưa hơn, như muốn nhãng ra ấy. Em thấy vậy nên quyết định vào Saigon thăm, sau khi em nói sẽ vào thì chàng có gửi cho em một cái mail (lần đầu tiên gửi mail cho em) nói là hình như đang có cảm giác lạ với một cô bé khác, cô bé ấy cũng có tín hiệu với chàng (từ lúc chàng thấy có cảm giác đó với người khác nên mới ít nhắn tin cho em); chàng nói xin lỗi em và không muốn em mất nhiều thời gian cho chàng nữa, chàng kô muốn lừa dối em nhưng cũng chẳng biết chàng làm thế có phải là đang theo đuổi một cái bóng không. Nhưng túm lại là ta chia tay nhau từ đây.
    Em cũng highlight vài phát về chàng nhé, để mọi người có hình dung về con người chàng một tý. Bố mẹ chàng chia tay từ khi chàng còn nhỏ, ông bố thì chẳng ra gì và bây giờ cũng chẳng biết đang sống chết ở đâu. Chàng có một mối tình đầu sống chết từ hồi cấp 3, lên đến ĐH thì em đá chàng, chàng đau khổ vật vã mất một thời gian dài (chàng bảo em mất đến 6 năm mới hoàn toàn không còn cảm giác đau khổ vì em ấy nữa và từ đó kô có cảm giác yêu hết mình vì ai được nữa). Em thấy chàng là người sống rất tình cảm (cứ nhìn 2 mẹ con với nhau thì biết), với bạn bè đồng nghiệp chàng rất nhiệt tình thật lòng, không tính toán vụ lợi bao giờ. Em chết chàng vì điều đó đấy. Nói chung chàng là người tốt mỗi tội trái tim có vẻ hơi nhiêu ngăn. Nếu chàng là người xấu thì một mặt vẫn giữ quan hệ với em, mặt khác cặp với con bé kia thì ai biết đấy là đâu. Em với chàng cách nhau gần 2000km cơ mà, phải không các bác?
    Mọi chuyện chưa đến hồi kết đâu ạ. Chẳng là em đã mua vé vào SGN rồi, vé khuyến mại miễn đổi miễn trả, thế nên đâm lao thì phải theo lao em cứ vào trong đấy một chuyến, gặp chàng một lần. Càng đến lúc gần đi em càng thấy không còn hy vọng gì cả, gặp chàng rồi em cũng chẳng tỏ ý muốn chàng quay lại bởi cảm giác của em lúc đó là dù có quay lại cũng chẳng đi đến đâu. Túm lại em thấy thất vọng toàn phần. Nhưng em có cảm giác hình như chàng vẫn chưa xác định đuợc rõ tình cảm của mình, một mặt chàng vẫn đang xao động vì em bé kia (em này lại làm cùng chàng mới chết, ngày nào cũng gặp, có nhiều thứ chia sẻ), một mặt hình như vẫn chưa hết tình cảm với em. Cái buổi tối em về 2 đứa có đi uống nước, em cứ nói chuyện linh tinh cho không khí đỡ nặng nề, được một lúc thì chàng cứ im lặng trông rất bối rối. Suốt cả đoạn đường đưa em ra sân bay cả 2 đứa kô nói chuyện gì cả, chàng đi cứ bò ra đường (chẳng biết vì vẫn muốn níu giữ một cái gì hay tại cái xe máy đểu của chàng không chạy nhanh được), suýt nữa em bị trễ chuyến bay
    Chuyện chỉ có đó thôi nhưng khi về nhà rồi em lại thấy tiếc, sao kô đề nghị tiếp tục, thực lòng em có muốn kết thúc đâu. Bây giờ vẫn thế.
    Các bác bảo em chàng là người như thế nào với, tâm tư tình cảm của chàng...thực em không hiểu nổi. Em có nên tiếp tục không, tấn công lại chàng (thực thì em vẫn muốn có chàng lắm), và nếu tấn công lại thì nên làm thế nào? Các bác giúp em với.
  8. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Refresh lại topic này bằng việc update thông tin để anh em tư vấn giúp. Gần đây nàng đã chủ động kể chuyện nàng chia tay chú bạn trai của nàng và coi đó chỉ là tình bạn. Với tôi nàng bảo thực sự nàng cũng có tình cảm đặc biệt với tôi và chưa bao giờ xem tôi là một người bạn cả nhưng ko biết chắc có phải tình yêu không? Nàng nói nếu nhận lời yêu tôi chỉ sợ tôi sau này sẽ thất vọng thì sao? Tôi không comment gì mà chỉ tiếp tục liên lạc và hẹn hò bình thường. Tôi biết cơ hội có thể đang đến gần hơn nhưng tôi ko muốn mình là kẻ "lấp chỗ trống" sau khi nàng chia tay thằng cu kia. Tôi là người nghiêm túc muốn tình cảm phải xuất phát vô tư từ cả hai phía, chứ ko muốn vì lý do nàng chia tay người yêu cũ mà đến với tôi. Nhưng tôi có cảm nhận chính tôi mới là lý do chính khiến nàng chia tay chú trai kia thì phải.
    Mong anh em tiếp tục nhiệt tình tư vấn. Xin hậu tạ.
  9. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    vừa post nhưng ko lên được. up lại phát xem có lên được ko.
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác nghĩ thế nào về cái chuyện nhai lại? Nếu bác chưa quen, em ấy đá người yêu, bác xông tới, ko chứng kiến cảnh này từ đầu thì chả ai bảo sao hết. Nhưng nếu bác nhìn cảnh này từ đầu, chú kia chán rồi, bỏ đi. Chú ấy lại khai thác toàn bộ tài nguyên môi trường, ngang cùng ngõ hẻm cũng thăm chán rồi. Lúc này bác mới tiến quân vào đồn địch, chắc chắn sẽ có lời ko hay của thiên hạ. Nếu bác ko thèm chấp với mấy lời đó. Việc ta ta cứ làm, chỉ cần thấy đúng là được, thì cứ tiến quân thôi.

Chia sẻ trang này