1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có còn jì hay ko?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi _vutuananh_, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ngu ngơ
    Anh phải nói cho em về chuyện tương tư
    Của bước chân trai nhuốm nặng màu gió bụi
    Anh phải nói cho em biết chuyện của trái tim
    Hát ngu ngơ tìm trong những màu chiều
    Dáng dấp của thương yêu.
    Thôi ngẩng lên! Nhìn anh
    Đừng liếc nhìn hay tự tình cùng cỏ
    Bờ sông hoang nỗi nhớ
    Có jì trong ấy để làm duyên?
    Thôi ngẩng lên! Anh nói chuyện chúng mình.
    Đừng cứa rách cuộc sống này rồi hỏi mảnh nào của ta một nửa
    Thôi ngẩng lên em!
    Anh phải nói cho em về chuyện vì sao dòng sông có những khúc quanh
    Phải nói về chuyện cuộc sống này có những góc mà mình khác hẳn
    Nói về tương lai chẳng có ước mong jì nhiều nhặn
    Phải nói...
    Thôi chuyện của những thi nhân liếc tình vào thơ rồi say ngất
    Quên hẳn chuyện thói đời, cuộc sống này chật vật
    Quên mất cả nụ cười lảnh lảnh trong.
    Ngu ngơ bước chân anh
    Tìm em trong mùa người giăng tơ lụa ngoài sông
    Phơi khô những mát, mềm.
    Em e ấp với cỏ hoang
    Cái nhìn say hơn cả với người tình
    Anh thổn thức trái tim mình
    Có phải nói thêm chuyện về tương tư nữa hay không?

  2. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Thiếu nữ của VTA xinh quá, chúc mừng nhé :)
    Cám ơn VTA đã chia sẽ hình và thơ. Chúc viết thêm nhiều bài hay .
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 11/10/2006
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Thôi... đừng gọi jì anh nữa
    Đừng gọi jì em nhé
    Cho tên anh được ngủ im
    Cho mê ảo hão huyền
    Được thả bóng chiều
    Bắt những con thuyền
    Không dây giằng cũng biết neo về bến
    Những miền ước được đặt tên một cách tự nhiên
    Và những tình yêu ngả ngón trên triền chữ rộng
    Như thể phóng khoáng
    Hoặc cào bằng trong tưởng tượng
    Đừng gọi tên anh
    Cho giấc mơ anh được ngủ im
    Ngủ ngon lành trong mắt em
    Một chiều dòng sông gió lộng
    Hoặc ngon lành trong vòng tay em mềm
    Có lẽ hơn.
    Đừng vội gọi tên anh
    Thời gian sẽ tuột đi nhanh hơn
    Để bước chân về lại bần thần thèm hơi ấm
    Đừng gọi tên anh!
    Để mặc anh góc nào rêu phong ướt ẩm
    Buông những não tình, thương dáng hình, tương tư một mình
    Thôi!...Đừng gọi jì anh!
    Trái tim anh không muốn nặn hình mũi tên bắn vào thinh không cầu may rủi.
    Cho tên anh được bình yên ngủ im
    Kệ đi những mơ ước hão huyền được dần thành hình trong miền ảo tưởng...
    Giật mình...

  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Không phải của Vũ đâu, của giời đấy, đang mặc cả với ông đấy, chứ chưa phải của Vũ đâu, hi hi!
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Vụt
    Kẻ đào rãnh trồng cây
    Kẻ tát nước đắp nền
    Kẻ vò nhàu và bi kịch hoá tâm hồn
    Ta tự nhiên như không
    Vụt qua một giây
    Những ái ân say, men rượu đắng, kẻ ăn mày, thằng vác cuốc giữa đồng
    Cô gái và voan trắng
    Chó chạy rong
    Gà thét tiếng cuối cùng hoá kiếp...
    Vụt qua một ngày
    Xương rũ lại chân mây
    Hồn phiêu phiêu
    Ta tự nhiên buồn
    Trình diễn tiếp điệu Hẫng từ lâu đã quen
    Xác thân và mặt lạnh như tiền.
    Vụt qua ta hôm nay
    Gió giông của ngàn ngày
    Riêng mình em ở lại
    Nhắc vở cho ta diễn nốt cuộc đời này.

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 15/10/2006
  6. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuấn Anh ơi! Bức ảnh tình tứ quá, bao giờ cho chúng em uống rượu mừng đây?
    Được nhatquan sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 15/10/2006
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thôi! Xong! Hết Phim! Chửa kịp che giấu thì đã bị nó múc cho phát tòi hết ruột gan ra rồi. Hic! Về hỏi thằng chí Chúa ấy xem duyên phận thế nào hộ anh nhé!
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khâu ngày rạn
    Trăng rút chỉ khâu nỗi đau đầu tháng
    Kim trời cong
    Mờ trong sương trời giăng
    Anh rút lòng mình vá lầm lỗi số phận
    Kim lòng là chân tình thẳng băng và nhọn hoắt
    Trong hỗn loạn con người
    Anh không một điều chấp nhặt
    Nhưng tình chân?
    Đầu tháng trăng như vành khăn tiễn
    Anh tiễn người lòng kìm chặt thương yêu
    Xổ tung tàn nhẫn
    Mong một lần để nhớ về sau
    Là bạn khi cần tới nhau
    Vạn dặm cũng quay đầu.


Chia sẻ trang này