1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..................Có còn không, chữ TRINH đáng giá nghìn vàng? (đặc biệt là chờ câu trả lời từ các b

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jindo85, 22/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    hay đấy.
    mình thấy trên báo nói là trinh có 7-8 triệu mà.
    Mình công nhận là 100 đôi ui nhau thì 99 đôi tẩn nhau rồi (không hẳn là trên 1 năn đâu) 1 tháng cũng đầy ra.
    Chính vì biết được điều đó nên mình càng không thể chấp nhận vợ mình "mất trinh". Bởi cái cảm giác đó ức chế lăm. ...
    Khi mình ui ai mình đều tuyên bố rằng: "con gái mất trinh thì chỉ có vứt đi" keke. Nếu phát hiện ko con trinh thì chẳng ui đương gì hết nữa. Dừng hỏi mình làm thế nào để phát hiện còn trinh hay không nhé.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    1. Bác hỏi làm gì? Em xin mạn phép đoán mò tí: Phải chăng bác đang phân vân?
    2. Có bà chị em nè: Yêu nhau 7 năm (chứ ko phải sau 1 năm) vẫn đợi tân hôn. Hạnh phúc trọn vẹn.
    3. Bạn bè em còn nhiều đứa giữ gìn lắm. Chắc bác chỉ nhìn thấy tiểu số thôi.
    4. Quan trọng hay ko quan trọng tuỳ vào quan điểm mỗi người. Thấy thế nào thoải mái dễ chịu có lợi cho mình thì cứ thế mà làm.
  3. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko quan trọng vấn đề đấy dù có là ng` yêu hay là vợ đi nữa thì cũng vậy. Được cái quan niệm thoáng thấy mình ko còn trong sạch nữa nên cũng ko dám đòi hỏi cái điều vô lý đấy, trinh tiết ko phải ai muốn giữ cũng đc đâu nhé,( cuộc sống luôn nhiều bất ngờ xảy ra mà ).
    Thế nên theo quan điểm của mình 1 ng` đàn ông đòi hỏi ng` vợ mình còn trinh thì trước hết A ta cũng phải trinh tiết. Còn nếu mà chấp nhận đc chuyện đấy thì cứ cưới thôi
  4. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    nói chung trả lời thì thằng nào cũng nói "không quan trọng" nhưng rơi vào tình huống thật mới biết, he he
  5. manlyfull

    manlyfull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tùy thuộc vào người con trai như thế nào thôi.
    Nếu là một thằng trai cũng chém chặt, ăn xổi với nhiều đứa người yêu, bạn gái trước đây của mình rồi thì nó sẽ không coi trọng người yêu hiện giờ của nó còn hay mất. Lý do bởi vì nó thông cảm mình trước đây cũng như thế.
    Nếu là một thằng trai nghiêm túc trong chuyện tình cảm và chưa xxx với người yêu lần nào thì 99% sẽ không chấp nhận chuyện người yêu đã bị thằng khác xơi mất.
    Vậy nhé.
  6. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Phải chi ông trời sinh ra nam nữ bình đẳng
    đàn ông cũng có "cái tem" như phụ nữ
    thì đàn ông chỉ có nước ... chít .
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Phải chi tầm nhìn con người đừng quá hạn hẹp
  8. rocker_trung

    rocker_trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tớ 25t, chưa yêu bao h, thậm chí còn chưa ôm hôn ai, mặc dù cũng ko thiếu các con zời lao vào như thiêu thân, vì vậy thật là khó để chấp nhận người iu or vợ ko còn j nữa, dù có yêu đến mấy đi nữa...Dù có cảm thông đến mấy đi nữa... Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện người yêu "Ko còn" thì thực sự rất buồn...tức ói máu ra mà chít...
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vẫn có người lên đây hỏi cái này nhể?
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với pác,pác zai nào còn jean mà chấp nhận chiện đó thì cũng âm ỉ trong lòng,lâu lâu bực bực lôi ra mắng thì càng khổ thôi.Riêng em nghĩ tới cảnh bé iu của em nó đã từng "phê trên giường với 1 thằng nào khác" là em muốn chụp cái dao cho 1 nhát rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này