1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..................Có còn không, chữ TRINH đáng giá nghìn vàng? (đặc biệt là chờ câu trả lời từ các b

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jindo85, 22/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    bạn này muốn trưng cầu dân ý thì mình cũng xin góp ý dân của mình :
    1. không quan trọng lắm, mặc dù mình chưa abc với cô nào và cũng chưa có ý định abc với girlfriend nhưng mình nghĩ thời đại này cũng nên thoáng đi một chút
    2. sở dĩ có chữ "lắm" ở trên , tức là không phải là hoàn toàn không quan trọng, nếu vợ mình trước đêm tân hôn mà vẫn còn giữ được cái đó thì mình cũng thấy hạnh phúc hơn, yêu vợ hơn
    3. yêu tức là ghen , mà khi nếu có rảnh việc quá thì cũng có thể chợt nghĩ về lần abc trước của cô ấy ( nếu cô ấy 0 còn giữ được ), thì lúc đó thằng nào chả hơi chạnh lòng, chả thấy hơi ghen.
    TÓM LẠI : Còn giữ được , thì quá tốt ! Còn nếu không còn , thì cũng được, nhưng miễn là cô ấy phải quên cái thằng trong quá khứ ấy đi rồi, và trong lòng cô ấy chỉ có mình thôi, cái đó mới là quan trọng nhất.
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    http://fr.blog.360.yahoo.com/blog-DzzXEtA1cqiKDtsaDt7hkMXRZ30-?cq=1&p=1
    Đại khái là không phận đừng có đòi!!
  3. vnnam

    vnnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chữ trinh cũng năm 7 đường
  4. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi con trai dã man và ích kỉ
    Con gái muôn đời vẫn là người khổ nhất.
    huhuhu
    Mình cũng là con gái
  5. phiconggioi

    phiconggioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi chữ trinh không còn đáng giá ngàn vàng
    quan trọng lúc yêu chung thuỷ là được rồi
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là mình hiểu cô gái của mình là người thế nào
  7. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất sống mới nhau phải chung thuỷ, đời người ai chả mắc sai lầm, nhưng đừng nhiều qua là được
  8. jindo85

    jindo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ôi hum nay mò vào thấy các bác trả lời nhiệt tình em thật là xúc động quá sức, hic, nhưng mờ các câu trả lời "Không" và "Có" tương đối ngang bằng nhau làm em loạn cả lên, chả bít đường nèo mà lần huhu...
    Còn 1 số ý kiến thì thật là tuyệt với như là bác ANHMAULAMROI nói cái XH VN hiện nay nửa váy nửa quần vừa thích thoải mái như Tây nhưng tư tưởng thì có Tây được qué đâu
    Hay là bác LINO1 nói cũng có lí "100 thă?ng con trai yêu thi? 99,9 đê?u mong thịt con nha? ngươ?i ta .Va? cufng 100 thằg đó lấy vợ thi? 50 thă?ng ko chấp nhận vợ mi?nh mất T .30 thă?ng chấp nhận trong khó chịu giă?n vặt,10 thă?ng chấp nhận trong trạng thái khó chịu bt ,10 ngưòi co?n lại thi? ko vấn đê? j`" em thích cái ý của bác này quá hí hí
    Huhu, bác HOXUEE thì bảo "yêu thôi chứ ko phải lấy, he he, người yêu với người lấy làm vợ khác nhau lắm bác ợ, yêu thì vô tư đê" em hơi thắc mắc tí, thế các bác lấy người ko yêu hả, hay cứ yêu em nào là làm thịt, thịt xong rồi thôi ta chia tay nhau từ đây, ai bảo cô dễ dãi với tôi, thì cô cũng dễ dãi với thằng khác thế rùi lúc nào đến tuổi phải lấy thì tìm 1 em còn "rin" cưới về (dù không yêu) rồi lại đi nem chả mái thoải (vì ta có yêu vợ đâu) phải ko nèo, ôi, em phải thốt lên 1 câu là Đàn ông thật là.....khốn nạn và sướng thế ko biết, ước gì em được là đàn ông để làm thế nhỉ
    Nhưng mà em mà là zai thì em cũng giống mấy bác JEMAND, CON_CHUOT, MALYFULL, ROCKER_TRUNG, LIONKINGZ, WEBSUPERMASTER...người yêu em mà ko còn thì em ko thể ko tưởng tượng đến cảnh "nó đã từng phê trên giường với 1 thằng nào khác" (như lời bác Lionkingz) thì em ếch chịu được...em muốn giết con bé mất hoặc là lòng em như xát muối
    Còn bác PHICONGGIOI, ANH_TRAI 76 và VIPCUONG nói cũng hay "Quan trọng nhất sống mới nhau phải chung thuỷ, đời người ai chả mắc sai lầm, nhưng đừng nhiều qua là được" giá mà ai cũng làm được thế thì tốt vì con người đúng là dễ mắc sai lầm thật, nhất là con gái, rất dễ ...lỡ dại bởi những lời đường mật của "thằng người yêu mình" hic hic. Nhưng mà em thấy chuyện này khó làm lắm, ai chả ích kỉ, yêu rồi chỉ muốn là của mình và của riêng 1 mình mình, em hiểu là sự chung thuỷ và bản chất mới là quan trọng nhưng em cũng ích kỉ lắm, làm thế nào để tha thứ được nhỉ, bác nào đã gặp cảnh này rùi thử bày cho anh em bí quyết tha thứ phát
    Mà bạn gái VANNGO nói làm em đau lòng quá, "con trai dã man và ích kỉ" em cũng là con gái huhu cũng thấy con trai dã man và ích kỉ đến phát thèm được làm con trai....hic, muốn được làm con trai quá các bác ạ!!!
    À trả lời cho những ai thắc mắc là tại sao em lập cái topic này...chả là em thấy bây giờ vấn đề này nó thoáng quá nên cũng thấy buồn vì em ko phải zai, em tiếc hùi hụi mình ko được làm gì cả chán quá
    1 điều nữa em post lên hỏi các bác vì em có con bạn cực kì phong kiến rùi có người yêu sn 76, rùi cha người yêu đó đòi.....nó truyền kinh nghiệm xương máu cho em là "sự chống cự luc đầu rất là mạnh mẽ nhưng càng ngày càng giảm đi theo số lần đòi hỏi và vì TY của nó đối với cha đó ngày càng sâu đậm hơn và thế là....." Em cũng phong kiến nên em nghe nó nói mà em hoảng quá, nhỡ 1 ngày em cũng rơi vào tình trạng của nó thì thật là bi thảm, chả khác nào tự phản bội chính mình em mún hỏi vấn đề này để em biết các bác zai thực sự nghĩ gì....
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nói các bác trai, em là con gái nhưng khi nghĩ đến cảnh đàn ông của mình rên rỉ với con khác cũng thấy lộn ruột lên đây . Mà nghĩ cũng ngộ thật, các bác trai ngủ với ko biết bao nhiêu con, thượng vàng hạ cám đủ cả mà ko chịu nhớ tới trc khi hồi tưởng lại chuyện của ny mình và ex của cô ta nhỉ ? Túm lại là nếu ko có thì có muốn đòi cũng ko đc. Không khéo các bác giai nhà ta sau này phải đi kiếm vợ theo đạo Hồi cho vừa với sự đòi hỏi về màng mủng của các bác . Khéo mai này chả kiếm đc đứa bé nào mang dòng máu thuần Việt thì chết
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này chợt nhớ đến một lần mình vào hiệu sách thấy mấy quyển sách bọc nilon bị xé nilon nham nhở cả, hỏi thì mấy em bán sách nói một câu thế này: "Họ xé nilon ra xem sách, nhưng khi mua họ lại lấy quyển còn nilon". Tâm lý ngàn đời đâu có dễ thay đổi trong mấy chục năm kinh tế thị trường đâu.
    Yêu em giọng nói dáng người
    Yêu em yêu cả khi cười... đừng anh
    Được su35flanker sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 23/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này