1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..................Có còn không, chữ TRINH đáng giá nghìn vàng? (đặc biệt là chờ câu trả lời từ các b

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jindo85, 22/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    Được su35flanker sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 23/07/2007
  2. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thường thì người nghĩ đến chuyện đó là đàn ông chưa chưa *** với cô nào trước đó.
    Còn với bác đã từng rồi thì theo tôi nghĩ họ sẽ không nghĩ đâu. Chắc là thế đấy.
  3. binhtcbddo

    binhtcbddo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình thú thật là không chấp nhận chuyện đó, phải chăng chúng ta cho rằng xã hội tiến lên, chúng ta có nhiều quyền hơn và chúng ta sống thoải mái hơn, bạn có nghĩ rằng bạn gái mình đã ...với một hay một vài bạn trai cũ của cô ta, liệu cô ta ân hận, hối tiếc...vì mình đã cho cái đáng giá nghìn vàng cho một thằng sở khanh, khốn nạn, hay không ..(dĩ nhiên phải có lý do mới chia tay), tôi thấy ai cũng nói là do bạn trai ép hoặc đwa đẩy,...nhiều lý do(vì tôi cũng nghe một vài bạn tâm sw..), liệu bạn cũng sẽ là một trong số đó rồi đến một gã khác..và hậu quả để cho một anh chàng nào đó là con ngwời tốt tính, cwcj kỳ thông cảm cho swj dại dột của cô bạn gái mình lúc tuổi trẻ, dĩ nhiên cái đáng giá nghìn vàng đấy không biết ai đwợc, vì lúc nào nó cũng là nghìn vàng mà, liệu rằng chúng ta có đủ dũng cảm để tha thws cho ngwời bạn gái, nhwng mà vài lần tha thú, vì bạn gái mình đã yêu vài ngwời rồi, khó nói lắm, . Nhiều suy luận đúng không, nó là một dãy triền miên, ai cũng có thể nghĩ , vậy ai là ngwời không hề suy nghĩ gì, chuyện này mình liệu có nghe tâm sụ twf ngwời bạn, hay twf một vài thằng nào đó đã twfng biết chuyện của ngwời yêu bạn...thấy chua đau đầu...nghĩ đơn giản hơn đi...khó nhỉ...hẳng hiểu thằng nào nói thóc mách cho bà chị dâu mà bà ấy biết, nói lại cho ông anh trai mình hay....trời đất, vậy thì mình nghĩ mọi chuyện chúng ta hay cố gắng kiểm soát, tốt nhất là không làm gì đó mà để sau này chúng ta phải suy nghĩ, có thể chấp nhận tha thws chws, nhwng chúng ta cũng cần một chút suy nghĩ cho thật thấu đáo, không phải là một suy nghĩ theo kiểu hiện đại, làm sao cho cuộc sông ý nghĩa hơn chú, suy nghĩ nhw vậy không phải là đa nghi đâu, mà là làm cho mình thật thanh thản và cái tha thws đó nó không làm ảnh hwởng đến cuộc sống sau này, ( mà tôi không biết có bác nào một lúc nào đó lại hỏi ngwời bạn mình là em đã cho nó sao với anh em lại khó với anh nhw vậy????). Mình nghĩ các bạn giá cũng nên tỉnh táo, và bạn trai thì cũng cần một cái gì đó cho đáng làm trai chú, mình thấy đôi khi chúng ta trở nên bản năng quá, nhw vậy chua phải là tốt đúng không. Bạn giá thì cái gì giwx đwợc thì vẫn nên giũ....
  4. jindo85

    jindo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ờ, cậu nói có lí, tớ mà có thèng người yêu mà đã lê tê phê với cả đống đứa con gái khác thì tớ cũng tan nát hết cả lòng cả ruột thừa ấy chứ, nhưng bọn đàn ông nó sướng thế chứ, từ ngày xưa đã có cái câu "Đàn ông năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có 1 chồng" hic, tớ nghe mấy đàn anh khuyên rùi, dù con trai có ăn chơi đến thế nào con gái cũng đừng có đú theo vì ko bao giờ đàn ông nó chấp nhận sự bình đẳng trong chuyện này đâu, đàn ông đa tình ko sao lắm (càng hấp dẫn) nhưng đàn bà mà thế thì thôi rồi là mang tiếng, ôi làm con trai sướng quá
  5. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đấy là hoàn cảnh xã hội còn phong kiến thôi. Bạn nghĩ thoáng ra, tôi cũng nghe bà tôi nói đàn ông năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Rồi đến bố mẹ tôi thì thoáng hơn và nói rằng nên có người yêu rồi cưới người đó. Và đến tôi thì thoáng hơn nữa, đó là yêu là yêu ... và vẫn sẽ cưới người đó, có thể là thế . Nhưng đến con cái tôi thì tôi sẽ làm đột phá lớn cho chúng nó tự do sống như chúng nó muốn, bởi tôi tin vào khả năng giáo dục giới tính đầy đủ cho con cái, những điều mà các cụ nhà ta luôn phải tránh né. Và tôi sẽ nói rằng: " Hãy biết tự lo cho cái thân mình. Hãy biết giữ cho mình và giữ cho bạn gái. Nếu bất quá thì cần phải học cách thức phòng tránh A, B, C gì đó v.v..."
    Chắc rồi, con cái các bác sau này cũng sẽ đạt đến cao độ thế thôi. Bởi suy cho cùng tôi chẳng biết nói sao. Cứ để cho thế hệ tiếp theo trả lời câu này của chúng ta.
  6. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    phét thế, tới 99% cơ à, thế 1% còn lại đôi của chú à?? cho chú link tham khảo http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=14481 có người tận 6-7 năm đây mới xxx đêm tân hôn đấy
  7. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    nói thì ai nói chả được :o ;o, thử ngĩ vợ bác ko còn virgin coi có nhảy dựng lên ko!?
  8. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    he he công nhận bác nì tinh thật.Mấy lần đi mua sách em cũng thấy đúng như vậy
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mầu đỏ: câu này hay quá. Mình cũng hay làm như vậy lắm. bóc được nhiều rồi nhưng mà có mỗi 2 quyển thơm mùi giấy trắng thôi. keke
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Sự trinh trắng, đặc biệt về phía các bạn nữ, là một vấn đề tế nhị đã có từ rất lâu trong xã hội của loài người rồi, không phải chỉ chúng ta mà còn ở nước khác, không chỉ thời nay mà thời xưa, thậm chí xa xưa nữa cũng vậy nhưng chắc tôi chỉ muốn muốn bàn về phạm vi nhỏ hẹp trong xã hội của mình thôi vậy.
    Vâng, với làn sóng "hiện đại hại điện" mà nhiều bạn tự cho mình đang sống thì làm sao có thể giữ nổi được sự trinh trắng được, cũng vì thế chẳng có mấy bạn coi trọng sự trinh trắng là gì cả nên giờ mới mọc lên "nhà nghỉ" và các dịch vụ "vá trinh" và "tái trinh" như ngày nay. Khác với thời xưa một chút là xã hội giờ đây tràn ngập sách báo, thông tin và các vấn đề về ******** nên không hiểu sự "giáo dục giới tính" (cứ cho là như thế đi) có giúp thế hệ trẻ có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn và cái nhìn thoáng hơn để quyết định cho bản thân tại sao, với ai và khi nào thể hiện bản năng hay việc đó trở thành công cụ "vẽ đường cho hươu chạy", và xã hội đổi thay theo chiều hướng đó? Nhưng dù gì sự trinh trắng cũng đúng là tập trung của niềm tin, đạo lý, giá trị tâm hồn và cũng là hiện thân của sự tự tin, sự giải phóng cá nhân trong mỗi chúng ta. Ngay cả như trong cái tiêu đề của topic này chả hạn, CHỮ "Trinh" cực kỳ uyển chuyển sẽ phải được hiểu như thế nào đây, khi câu hỏi được đặt ra thực chất phải được hiểu rất rộng, thậm chí sẽ trái ngược, đối nghịch đập nhau chan chát chứ không thể bó hẹp trong phạm vi sinh học vật lý được! Dù ý kiến của mỗi cá nhân sẽ có thể khác nhau, nhưng chỉ vì sự trinh trắng vẫn mãi là một "giá trị", một "chuẩn mực" trong xã hội thì ngày càng có nhiều người phải tìm những lời nguỵ biện cố gắng để né tránh hoặc phá bỏ cái giá trị đó.
    Nói cho cùng, chữ TRINH là cái gì? Về mặt sinh học thì nó đã được khám phá, phân tích và được giải thích từ lâu, nhưng nó vẫn làm trăn trở của đại đa số về những vấn đề không phải là trong phạm vi sinh học. Liệu trinh tiết là gì, là sự múi thịt , là tâm hồn trong sạch..... Liệu đàn bà và đàn ông có công bằng với nhau không? Đây là vấn đề sinh lý hay tâm lý. Về mặt sinh học vật lý, liệu sự mất "Trinh" là gì, là kết quả quan hệ ******** giữa 2 người nhau hay chỉ là sự rách nát xây xát của một múi thịt nho nhỏ....? Vậy thì có nhất thiết 2 người quan hệ có cần phải là khác giới tính với nhau không và nếu múi thịt nhỏ bị rách thì cũng đâu bó hẹp bởi những "phương tiện dụng cụ" thông thường mà ta vẫn thường nghĩ tới???? Thêm nữa, nếu không quan hệ ********, không bị những "tai nạn"......., miếng thịt nhỏ hồng vẫn còn nguyên vẹn liệu có thể coi đó là CÒN TRINH??? Vậy thì còn chờ gì nữa, các bạn gái cứ việc mút ***, thổi kèn.... các bạn nam tiếp tục vét máng tìm rắn, chơi qua lỗ đít.... để giữ gìn cho bản thân và cho người kia nhé??? Nếu xét về mặt ý thức và lý trí thì chữ TRINH là một một tâm hồn trong sạch, đúng không? Tôi vẫn đùa với người thương là "Đối với anh, em không còn là con gái khi đã mất trinh ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh rồi!!" hoặc "Em phải có trách nhiệm khi làm tan nát tâm hồn trinh trắng của anh chứ!!" nhưng hồi đó chúng tôi không quan hệ ******** với nhau, vậy chúng tôi lúc đó "CÒN" hay "MẤT" ????
    Chắc nhiều bạn trẻ không đồng tình với tôi nhưng thống kê cho thấy người "còn trinh" ít phạm tội, ít truỵ lạc, ít những vấn đề về nghiện hút, bệnh tật có liên quan đến ********.... hơn là người "đã từng" vì chẳng có gì ngạc nhiên khi sự "trinh trắng" từ thời xa xưa vẫn thường liên quan với sự tự chủ, kiềm chế và cuộc sống nguyên tắc, giữ gìn giá trị đạo lý trong mỗi con người. Nếu các bạn có thể tự chủ, có thể dùng lý trí để kiềm chế chống những cám dỗ, đó cũng là dấu hiệu của sự phấn đấu và tham vọng muốn vươn lên chính mình tốt đẹp hơn.
    Dẫu biết rằng sự "trinh tiết" ngày càng không được trân trọng như trước nhưng chữ TRINH không phải là vấn đề cổ hủ mà các bạn trẻ rẻ rúng ruồng giẫy bởi lẽ cho tới bây giờ, sự "mất trinh" vẫn được coi là một "cột mốc", một "kỷ niệm" trong cuộc đời của mỗi con người. Có bạn trai nào "lần đầu tiên" mà không có tự hào của một người đàn ông, có bạn gái nào "lần đầu tiên" không hiểu sự cay đắng và hạnh phúc của một người đàn bà?
    Vậy đó, cho dù các bạn thuộc phe "bảo thủ" hay "tân tiên" đi chăng nữa, sự trinh tiết, chữ TRINH sẽ vẫn mãi tồn tại mà thôi. Và nó cũng sẽ không bị mất đi đâu. Xét về mặt từng cá nhân và cả xã hội, CHỮ TRINH ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
    http://fr.blog.360.yahoo.com/blog-DzzXEtA1cqiKDtsaDt7hkMXRZ30-?cq=1&p=4
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này