1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có còn là tình bạn ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ad132, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ad132

    ad132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    có còn là tình bạn ko?


    tôi có 1 người bạn thân ,chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự với nhau nhưng những chuyện riêng tư của tôi người đso ko giữ kín mà lại kể cho người khác và bây giờ thi fai cũng biết chuyện của tôi .sau chuyện đó tôi đã ko gặp và tiếp xúc với người bạn đó nữa nhưng bạn ấy vẫn mong muốn gắn kết lại tình cảm như xưa ,liệu tôi có nên chấp nhận ko? .Mới đây thôi ,người đó đxa nhờ 1 người bạn thân mượn tôi cuốn sô lưu bút cũ và nói rất nhiều là đã hối hận vê những gì đã xảy ra và cũng nói rằng đã chán tới mức biết uống rượu(?) tôi có thể làm gì với tình bạn này bây giờ
  2. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nghe các cụ ta ngày xưa có câu này sao ?"đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại" bạn hãy thông cảm và tha thứ cho người bạn đó khi bạn ấy đã biết sửa chữa sai lầm của mình .Bạn hay tha thứ cho người ta biết đâu bạn sẽ lại có một người bạn tốt .Đừng quá để bụng vì một sai lầm của người ta trong quá khứ .Hãy rộng lòng tha thứ thì tình bạn sẽ càng bền vững hơn.Chúc hai bạn sớm vui vẻ .
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ừhm, quả thật là buồn và thất vọng vô cùng khi người bạn thân nhất của mình, là người mình chia sẻ tất cả mọi chuyện lại làm những việc như thế.!!! Có lẽ bạn có cảm giác bị phản bội ( hay là tương tự như thế) , bị xúc phạm và cảm giác hụt hẫng vô cùng vì lòng tin bị tổn thương...Nói chung thì nếu là tớ, tớ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cả vì lòng tin với tớ quan trọng vô cùngNhưng đấy chỉ là phản ứng tức thời,nếu cho tớ thêm thới gian, có thể là rất lâu sau, tớ sẽ nghĩ lại Vì tớ biết rằng thực sự xem người đấy là người bạn thực sự và nghĩ đến kỉ niệm từng có cũng như những gì người đấy đã làm cho tớ...Nếu đem so sánh thì sẽ thấy rằng giữa hạnh phúc và nỗi buồn mà người đấy mang lại thì hạnh phúc nhiều hơnThế thì còn chờ gì nữa mà không nối lại tình bạn! Nhưng bạn hãy nên suy nghĩ cho kĩ, nếu một khi bạn đã không còn muốn làm bạn thì đừng nên duy trì, sự tôn trọng và tin cậy chỉ còn là sự thương hại thôi, bạn ạ ! Chúc bạn sớm tìm ra quyết định của mình

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!

Chia sẻ trang này