1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có còn là vợ mình nữa không nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khonglamsao, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonglamsao

    khonglamsao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có còn là vợ mình nữa không nhỉ

    Đau đầu quá giúp mình với, tự nhiên thời gian gần đây vợ mình không nấu cơm , giăt quần áo cho mình nữa , cả ngày ngồi nhắn tin cho ai đó ,thậm chí mình đi làm về bị cảm nắng nhờ mua cho viên thuốc thì lại chạy sang hang xóm nhắn tin và gọi điện thoại quên cả mua thuốc cho mình, mình để ý thấy sđt đó gọi và nhắn tin từ 7h sáng đến 12h đêm ( mình không đọc tin nhắn mà chỉ để ý xem số Đt thôi) thời gian gần đây cô ta lại bảo sang nhà bạn có việc và đi từ 5h chiều đến 11h đêm mới về, còn ban ngày thi mình không biết vì phải đi làm , theo các bạn mình phải làm gì đây , mệt mỏi quá rồi
  2. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nên tìm hiểu cho ra nhẽ trước khi qui kết điều gì bạn ạ. Chuyện đọc tin nhắn tại sao lại không? Nếu cô ấy ngoại tình qua tin nhắn hay không thì bạn sẽ biết, lại không phải tỏ thái độ là không tin tưởng nhau. Nếu bạn đủ tin tưởng cô ấy để không đọc tin nhắn khì sao lại phải thấy mệt mỏi làm gì. Chuyện công việc nhà thì phải góp ý thẳng thắn thôi.
  3. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vợ bạn như vậy thì cần phải nghiêm túc xem xét lại, mình nghĩ tốt nhất bạn đợi vợ bạn đi chơi về hai vợ chồng ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau và tìm cách giải quyết. Sống trong cùng một gia đình mà tự dưng có người thay đổi thì khó chịu lắm.
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đây là dấu hiệu của căn bệnh thừa can xi chuẩn bị / đã xuất hiện ở ông bạn rồi đấy . Chịu khó soi gương lên đỉnh đầu xem sao . Với thành phần vợ như thế này thì có rất nhiều cách để biết và khi mình đã biết sơ rồi thì nên ngồi nói chuyện thẳng thẳng với nhau xem thái độ ra sao và bảo " nếu có bồ thì cố giữ cho kin kín vào , đừng để anh biết không là dở hơi lắm đó " , hoặc không thử kiếm 1 công việc gì đó phù hợp với cô ấy và cho cô ấy đi làm xem phản ứng ra sao .Và sau khi áp dụng các loại đông tây y kết hợp với cả cúng mà không khỏi thì tối nhất là " trả về nơi sản xuất "
    Đây là hiện tượng rửng mỡ ấy mà và cô vợ yêu quý của bạn bênh có lẽ khá nặng rồi . bệnh này rất dễ phát sinh khi các quý chị/em ăn không ngồi rồi . Chúc bạn giải quyết vấn đề êm thấm .
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Vợ hay osin vậy bạn?
    Trước khi đưa ra những câu hỏi về vợ của bạn thì hãy xem xét lại mình trước tiên. Xem lại coi vì sau mà cô ấy ko phục vụ bạ như trước nữa?!
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chậc.....chậc......đàn bà muôn đời là đàn bà , chưa gì đã sợ thiệt thòi ......... .Cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, chồng đi làm hùng hục thì không lo ở nhà giặt giũ , nội trợ thì làm gì .........đi cặp bồ ah .
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi cái thời phụ nữ ở nhà nội trợ rồi nhé. Bọn tôi cũng đi làm mửa mật ở cơ quan chứ có phải ở nhà ăn không ngồi rồi đâu. Mà tiền làm ra có khi còn nhiều hơn chồng ý chứ. Mấy ông cứ làm như mình là ông tướng ý.
    Bỏ cái tư tưởng ở nhà giặt giũ nấu cơm đi
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...........đã bẩu roài ........đàn bà là vậy mà .......đọc kỹ cái chỗ bôi vàng rồi hãy nhẩy chồm chồm lên nhé . mới có cù nhẹ cái đã nhảy cẫng lên rồi - thế chả trách ra đường có thằng nó vỗ mông nịnh đểu cho 1 câu về nhà lại giở chứng chê chồng . Chán thía
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi..2 bác kia chưa gì đã sắp chiến tranh rùi. Theo em bác chủ topic nên có 1 cuộc nói chuyện hoặc tâm sự với vợ xem tại sao thời gian này chị ý lại thất thường như vậy?Đọc trộm tin nhắn không phải ý hay bởi đó là xâm phạm đời sống của người khác.Tất nhiên cả ngày anh chị không có time để ở bên cạnh nhau nhưng chả lẽ tối cũng không ngủ cùng nhau ạ? Hoặc là Em có ý kiến như này.Có thể vợ anh cố tình làm ra vẻ như vậy để chọc tức anh vì chị ý quá mệt mỏi với công việc gia đình mà anh thì bận bịu không dành thời gian cho chị ý nên chị ý cố tình làm ra vẻ như đang có "mưu đồ" gì đó khiến anh phải quan tâm nên theo em thì nếu buổi tối hôm nào chị đi chơi thì anh có thể ở nhà chuẩn bị 1 bữa ăn nho nhỏ xinh xinh có thể tự anh nấu nếu tay nghề khá hoặc đặt đồ ở nhà hàng. rồi tự anh bày biện chuẩn bị ra bàn kèm theo 1 lọ hoa xinh xinh, 2 ngọn nến và 1 chút đồ uống and ngồi đợi chị ý về.Biết đâu điều đó có thể làm tốt thêm quan hệ của 2 người.cuộc sống gia đình đôi khi nhàm chán vì cả ngày chỉ có việc đi làm rồi về nhà ăn cơm rồi đi ngủ nên rất nhàm chán.Thay đổi không khí, hâm nóng tình yêu cũng là 1 cách hay để gìn giữ hạnh phúc gia đình anh ạ.
  10. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc dòng tâm sự của bác chủ topic hay thế, tự dưng bị mấy bác choảng nhau ở đoạn cuối làm mình phát hoảnb.
    Nhưng theo mình thì chị vợ ở đây cũng có vấn đề, mình chưa dám nói đến vấn đề ngoại tình (lạy trời) nhưng mình thấy vợ như thế thì quá bà 8 (cái mà mình đang khắc phục ở bản thân đây)
    Còn quan điểm đàn bà phải nấu cơm, giặt giũ....theo mình thì các quý ông nên xem xét lại. Mình thuộc loại ở nhà nuôi con (con mới hơn 3 tháng mà) chứ không phải loại làm tiền nhiều hơn hơn chồng. Nhưng đồng chí chồng nhà mình, hiện tại là người có 1 vị trí xã hội không hề thấp, nhưng về nhà vẫn bế con, ru con ngủ, cho con ăn. Thậm chí vào bếp thái thịt, rửa bát dùm mình cơ. Cái chính là NHẬN THỨC của từng quý ông thôi. Có ông xem những việc đó là bình thường thì nó sẽ bình thường. Có ông cho như thế là nhụt chí nam nhi thì nó sẽ nhụt chí nam nhi. Thế thôi

Chia sẻ trang này