1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có còn là vợ mình nữa không nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khonglamsao, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đàn ông mình cũng có cái bệnh...mình tò te thì cho rằng đó là quan hệ hay "1 chút thăng hoa" nhưng khi nghi ngờ vợ mình thì cứ phóng đại mọi thứ lên, trầm trọng hoá vấn đề và thậm xưng ngay cả với chính mình. Nên đề nghị anh chủ topic tự kiểm tra lại mình xem có hơi quá vấn đề lên không. Sau đó, thì lôi cái chút bản lĩnh đàn ông ra mà mời "cô ả" nói chuyện thẳng thắng nhưng nhẹ nhàng-bình tỉnh (bản lĩnh đàn ông mà), thắc mắc gì cứ hỏi...không thỏa mãn với câu trả lời thì hỏi tiếp...cuộc họp kéo dài quá định mức mà không thỏa mãn thì hình như anh bị thừa Ca thật rồi...còn không biết lo hậu sự nữa. Thằng đàn ông mà để tình hình đến thế này rồi chạy lên đây kêu cứu thì dù không có chuyện gì xảy ra cũng phải xem lại kích thước cái bộ phận chỉ huy như thế nào mà để con vợ trị bệnh cho ông như thế.
    còn chị gì ấy ơi làm ơn bình tĩnh...bộ anh ấy ở nhà tệ lắm sao mà lên đây ném đá bọn này vậy??? Àh rằng bình đẳng, bọn này ăn học cả cũng tôn trọng nữ quyền lắm. Nhưng chưa đọc kỹ bài, suy chưa nhẵn mà đã nhảy cẩng cả lên như chị thì nếu mà là vợ tôi thì đừng có hòng giở thói đó...Thân ái
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nếu có hiện tượng như vậy thì ngồi lại suy xét xem vấn đề chính xác là gì, nếu vợ có bồ thì ly dị luôn khỏi cần suy nghĩ, còn nếu vợ bất mãn cái gì thì xem lại bản thân mình. Cưới nhau có dễ lắm đâu mà thiếu trách nhiệm vậy nhỉ?
    Nhưng ông anh có vẻ hơi thờ ơ đấy, đợi người ta bị lôi kéo chán chê mới giật mình tỉnh ngộ thì muộn rồi, đừng để đến lúc mọi chuyện đổ vỡ mới tìm cách hàn gắn, hoặc để vợ mình phải dằn vặt..Tóm lại, ra tay hết cỡ đi , có gì anh em ở đây chịu trách nhiệm cho!
  3. hayyeukhidoimangden

    hayyeukhidoimangden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, chắc bác chủ topic yêu vợ quá nên nghiêm trọng hoá vấn đề. Chứ em thấy chả có gì to tát. Kể cả vợ bác có "say nắng" một tí thì cũng qua ngay ấy mà.
    Nếu bác định nói chuyện "cho ra nhẽ" với vợ thì cũng phải khéo khéo một tí, kẻo mà không tan vỡ vì vợ "khác lạ" mà vì bác "cố tình gây sự" đấy.
  4. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    1 tháng đàn bà có mấy ngày dở dở ương ương ý mà
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Khéo vợ bác đang đấu tranh giành lại hạnh phúc gia đình với con bồ của bác đó !!!
  6. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, em thì chưa lập gia đình nhưng em thấy đó là một hiện tượng đáng chúc mừng nếu bác muốn tìm lý do để byebye..! Nhưng em nghĩ bác đưa lên đây là để tìm cách tháo gỡ vì quá yêu vợ! Theo em thì nhắn tin, gọi điện nhiều vậy chỉ có "Kết ai đó rồi" vì em mà kết ai em cũng nhắn tin, gọi điện ác chiến vậy. Vấn đề là tế nhị tí, mua tờ báo, một cuốn sách có nội dung tương tự và đặt ở cạnh giường, gấp đúng vào chỗ cần nhắc nhở... coi như bác đọc đến đấy và thỉnh thoảng thảo luận với bà xã nhà bác chủ để đó... nhắc nhở khéo nhưng hiệu quả cao. Chúc bác hạnh phúc!
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chào bác, em thì chưa lập gia đình nhưng em thấy đó là một hiện tượng đáng chúc mừng nếu bác muốn tìm lý do để byebye..! Nhưng em nghĩ bác đưa lên đây là để tìm cách tháo gỡ vì quá yêu vợ! Theo em thì nhắn tin, gọi điện nhiều vậy chỉ có "Kết ai đó rồi" vì em mà kết ai em cũng nhắn tin, gọi điện ác chiến vậy. Vấn đề là tế nhị tí, mua tờ báo, một cuốn sách có nội dung tương tự và đặt ở cạnh giường, gấp đúng vào chỗ cần nhắc nhở... coi như bác đọc đến đấy và thỉnh thoảng thảo luận với bà xã nhà bác chủ để đó... nhắc nhở khéo nhưng hiệu quả cao. Chúc bác hạnh phúc!
    [/quote]
    nhờn thuốc rồi thì sách báo đâu có ăn thua . Đây gọi là " Đông tây y kết hợp với cả cúng " vẫn bị mắc thêm bậnh thừa Canxi .....
    góp vui tí cho dễ hiểu hơn nhé
    Lại nói về Đổng Công
    Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà và hỏi
    Nè HĐ vợ ta là Điêu Thuyền dạo này liên tục nhắn tin , gọi điện với bọn BỐ, Liêu, Quách, Lý đến mức bỏ bê việc gia đình , đến ta ốm gần chết mà cũng chẳng wan tâm....
    HĐ luống cuống ngắt lời :Dạ vấn đề đó thì Đổng thừa tướng nên gặp bác sỹ tâm lý bênh viện Việt Đức chứ thần chỉ chuyên Phụ khoa thôi..
    ĐT ngắt lời : ko cái ta cần hỏi là về những cái sừng, liệu đến giờ ta chưa mọc sừng có phải do ta thiếu canxi hay ko??
    HĐ .......

    vì vậy có thể do bác chủ topic này đang thiếu canxi nên sừng chưa mọc thui
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 06/07/2007
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    nhờn thuốc rồi thì sách báo đâu có ăn thua . Đây gọi là " Đông tây y kết hợp với cả cúng " vẫn bị mắc thêm bậnh thừa Canxi .....
    góp vui tí cho dễ hiểu hơn nhé
    Lại nói về Đổng Công
    Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà và hỏi
    Nè HĐ vợ ta là Điêu Thuyền dạo này liên tục nhắn tin , gọi điện với bọn BỐ, Liêu, Quách, Lý đến mức bỏ bê việc gia đình , đến ta ốm gần chết mà cũng chẳng wan tâm....
    HĐ luống cuống ngắt lời :Dạ vấn đề đó thì Đổng thừa tướng nên gặp bác sỹ tâm lý bênh viện Việt Đức chứ thần chỉ chuyên Phụ khoa thôi..
    ĐT ngắt lời : ko cái ta cần hỏi là về những cái sừng, liệu đến giờ ta chưa mọc sừng có phải do ta thiếu canxi hay ko??
    HĐ .......

    vì vậy có thể do bác chủ topic này đang thiếu canxi nên sừng chưa mọc thui
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 06/07/2007
    [/quote]
    vì vậy có thể do bác chủ topic này đang thiếu canxi nên sừng chưa mọc thui
  9. pham_thuong

    pham_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu vấn đề của anh, tôi đoán rằng: vợ anh không đi làm hành chính, hay nói cách khác là vợ anh ở nhà. Người lao động chính trong gia đình là anh. Trước đến giờ vợ chồng anh vẫn bình thường... (tôi không biết Bình Thường của gia đình anh như thế nào)... Thế rồi thời gian gần đây vợ anh có biểu hiện bất thường. Và là người đàn ông còn yêu vợ (tôi khẳng định thế) nên anh mới nghi ngờ (tôi cho rằng đáng nghi ngờ lắm). Anh viết bài tham khảo ý kiến các thành viên, nhờ tư vấn cách giải quyết? Hay chỉ đơn giản là để giãi bày?
    Theo tôi thì anh chị cần phải ngồi nói chuyện với nhau thật nghiêm túc. Đừng ngại nói về mối hồ nghi của mình. Mất lòng trước được lòng sau. Để cho vợ anh có cơ hội chứng minh là anh (đang nghĩ về vợ) không đúng. Biết đâu thời gian gần đây anh không quan tâm vợ đủ, nên vợ làm thế để thăm dò phản ứng của anh (có khi chính vợ đang nghi anh ra ngoài lăng nhăng).
    Điều quan trọng nhất nếu anh có điều gì không vừa ý với bạn đời thì cần nói ngay để tìm hướng giải quyết chứ không phải cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau. Cứ để chuyện nọ dồn chuyện kia, đến lúc giọt nước tràn ly, không cứu nổi đâu.
    Các thành viên khác. Mong các anh chị nhận xét vấn đề chính xác, và góp ý thẳng thắn. Hãy là người trung lập chứ đừng nghiêng về thiên vị Giới (Đàn ông thế này - Đàn bà thế nọ... )
    (P/S: cá nhân tôi mà ở trường hợp của anh thì sẽ nghiêng về tình huống vợ ngoại tình hơn là vợ giận)
  10. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------
    Mình nghiêng về ý kiến này . Cái này gọi là dĩ độc trị độc .
    Có thể là con bồ của bác giai ,nhưng nhẹ hơn có thể chỉ là cái thói thờ ơ ,vô tâm ,coi cưới đc vợ rồi như là cái sự bất biến,khg cần wan tâm cải thiện gì .... v.v ,nhiều lắm .
    Nên có lời khuyên là bác chủ phải tự soi gương kiểm điểm mình đi ,rồi tự mình cắt thuốc mà điều trị.
    Đa số (khg phải tất cả ) các anh zai nhà mình hay bị cái bệnh này : - cưới đc vợ ngoan hiền thường vênh mặt vuốt bụng mà tự mãn rằng ấy là do cái PHÚC nhà mình to ,do mình tu tốt nên Trời thương mà ban cho ,hoặc do mình tinh mắt mà chọn đc .
    - Bằng khg mà ngược lại thì chu tréo lên là do cô ta khg tốt ,bố mẹ cô ta khg biết dạy ,tóm lại là do cô ta khg ra gì . Duy có 1 điều đơn giản nhất là vật chất cũng như con ng` luôn luôn biến đổi thì chẳng mấy chú tâm . Nên các cụ mới có câu : Tốt phúc ra thì nuôi lau thành mía ,chẳng ra gì thì nuôi mía thành lau .Chả hiểu các cụ nói vậy có đúng khg nữa .
    Tớ có chuyện riêng tư thế này ,hôm nay mang lên cho mọi ng` tham khảo . Chả là anh nhà tớ chả bao giờ biết mua hoa tặng vợ ,mà tớ thì lúc nào cũng nói là thích hoa . Anh nhà tớ có tính rất ngượng khi phải bày tỏ lời yêu ,thế mới chuối . Ngày 8-3 năm nọ tớ rình lúc anh khg có nhà ,thỉnh thoảng mua vài bó hoa cực đẹp mang về nhà tự tặng cho mình . Suốt ngày tớ cứ ra ngắm vào ngắm hít hà hể hả ra mặt .Hỏi thì tớ bảo được tặng ,hỏi ai tặng tớ bảo anh wan tâm làm gì ,khg phải anh thì thôi ,anh khg muốn tặng thì có ng` khác tặng ,cứ thế ,cứ thế ,công khai ,hồn nhiên . Anh nhà tớ cú lắm ,bảo có gì mà phải khen ,đẹp gì mà đẹp ,có mài ra mà ăn đc đâu ...v.v
    Tớ bảo cái chính là thích ,chứ ai cần ăn mãi đâu ... v.v
    Đấy ,AQ thế đấy ,nhưng có tác dụng ,từ đó về sau chacỏ dịp nào là tớ thiếu hoa ,thế mới hay ,kể cả sau này anh ý cũng biết là tớ làm trò

    Suy bụng ta ra bụng ng` ,nên tớ mới bảo " khg có gì mà ầm ĩ "hết ,cái gì mà bỏ với khg bỏ .

Chia sẻ trang này