1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có còn tình yêu khi người yêu đi du học nước ngoài?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhoOCB, 21/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoOCB

    NhoOCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có còn tình yêu khi người yêu đi du học nước ngoài?

    Có còn tình yêu đích thực khi du học?

    Chào các bạn! Câu chuyện của tôi muốn đề cập đến chuyện tình yêu giữa những người xa cách đặc biệt là du học hiện nay có tồn tại được hay không? Xin được kể lại câu chuyện của chính bản thân mình. 10 năm về trước khi tôi đi du học thì bạn gái cũ ở nhà đi lấy chồng, và bây giờ khi tôi ở nhà thì bạn gái mới đi du học và lấy chồng!

    Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức lớn tại Hà nội, được giáo dục tốt về những tri thức về cuộc sống, văn hoá, giáo dục và tình người, ham học hỏi qua sách vở và thực tế nên cũng đã có được nhiều thành tích thi học sinh giỏi toàn quốc trước đây, rồi học chuyên Toán, đi du học ở phương Tây để lấy học vị cao nhất về học thuật và quản trị kinh doanh. Nhưng điều đáng tự hào của bản thân là tính cách thẳng thắn, cầu tiến, có vốn tri thức rộng về mọi lĩnh vực, đặc biệt về văn hoá, hơn nữa đã từng sống, học tập, làm việc ở nhiều nước phát triển nên có nhiều kinh nghiệm làm việc, điều hành công ty. Tiếc rằng trong thời gian tôi đi du học thì mối tình đầu của tôi đã đi lấy chồng, tôi rất buồn nhưng thời đó do hoàn cảnh xa cách, khó khăn về thông tin liên lạc (chỉ qua mail hoặc điện thoại) nên không thể làm sao được. Tôi lao vào học tập công việc và chẳng để ý đến các cô gái nữa mặc dù được khá nhiều người để ý vì là 1 gã Bò cạp cao lớn, cứng rắn, từng trải, luôn ngẩng cao đầu, nhưng cũng rất thông minh, cầu tiến, khỏe mạnh, đẹp trai, lãng mạn, có hiểu biết, kiến thức, trình độ cao, đã từng du học và làm việc tại hàng chục nước phát triển nên có những am hiểu, kinh nghiệm sống tốt. Là một người có tinh thần dân tộc, nặng tình với đất nước, sau khi học xong tôi đã trở lại quê hương lập các công ty sán xuất kinh doanh nên cũng có thu nhập khá cao. Hơn 2 năm trước đây khi đã 30 tuổi, tôi mới gặp em H .24 tuổi, cũng mới chia tay mối tình đầu do đi du học! Cô ấy là mẫu phụ nữ tôi thích một con người trong sáng, dịu dàng,lãng mạn, tốt bụng, đôn hậu, nhân ái, dễ thương, có tri thức, trình độ cao, đã từng du học ở nước ngoài và cũng rất mặn nồng, đúng là một mẫu Xử nữ điển hình. Còn tôi luôn cũng là mẫu người cô ấy thích. Hoá ra chúng tôi sinh ra và lớn lên trong cùng 1 môi trường gia đình trí thức, giáo dục khá tương đồng cùng là dân học trường chuyên Sư phạm đã từng đạt nhiểu giải thi học sinh giỏi và hoàn thành xuất sắc các khóa học trên đại học nên trình độ, trí tuệ thông minh, sắc sảo, hiểu biết và rất hiểu nhau, cùng rất lãng mạn nhưng cũng rất hiện thực, cùng yêu thích thơ ca, tác phẩm văn học, thể thao, du lịch và ham học hỏi. Nhà của cả hai đã sống gần nhau hơn 20 năm nhưng gần đây mới biết. Chúng tôi gặp nhau, hiểu nhau và yêu nhau trong tình yêu Hà nội, nơi chúng tôi sinh ra và cũng lớn lên có bao nhiêu kỷ niệm. Cả 2 chúng tôi là một một đôi trời định, thật đẹp đôi, yêu và được yêu, hiểu nhau, chia sẻ buồn vui, hạnh phúc, hòa hợp cả về hình thức, trí tuệ, tính cách, phẩm chất, trình độ, suy nghĩ , văn hóa, kể cả những chuyện thầm kín của đôi lứa, tưởng chừng không có khoảng cách. Chỉ cần nói nửa câu hoặc 1 cái đưa mắt, 1 cử chỉ là đã hiểu nhau, chia sẻ mọi điều buồn vui, đặc biệt trong chuyện yêu lại càng hòa quện bên nhau quấn quít cháy bỏng đam mê. Hoà hợp từ giọng nói, cử chỉ, hành động chuẩn, thân thiết đến abc. Rồi cô ấy đi du học, dù xa cách nhưng trong các năm 2007, 2008 chúng tôi vẫn hàng ngày liên lạc với nhau cả tiếng đồng hồ, nếu có dịp lại bay đến với nhau dù xa sông cách biển hàng vạn dặm, hoặc dịp hè và Tết cô ấy lại về Hà nội với tôi. yêu nhau hơn 2 năm thì cũng có 7-8 tháng ngày nào cũng quấn quít bên nhau chia sẻ mọi điều, yêu nhau say đắm. Những lúc cô ấy đi du học xa thì chúng tôi vẫn nói chuyện, chat qua mạng mỗi ngày hàng tiếng đồng hồ để chia sẻ mọi điều. 1 -2 tháng tôi và cô ấy lại bay đến gặp nhau yêu nhau thắm thiết và đã định năm 2009 khi cô ấy đi du học ở nước ngoài về sẽ thành đôi lứa xây dựng một mái ấm với những đứa con và tình yêu nồng cháy.. Một tình yêu thật đẹp, lãng mạn, và cũng rất hiện thực vì chúng mình đều là những người có trình độ cao được đào tạo cơ bản ở nước ngoài, cùng sinh ra lớn lên trong 1 môi trường giáo dục tương đồng , có thu nhập cao, kinh tế mạnh, có đầy đủ cơ sở về mọi mặt để xây dựng một gia đình hạnh phúc.

    Năm 2008 sau những ngày hè bên nhau cô ấy lại đi học tiếp, hẹn năm 2009 học xong chúng tôi sẽ cưới nhau. Vậy mà chỉ 1 tuần sau khi xa nhau để đi du học vào mùa thu 2008, cô ấy đồng ý cho 1 anh chàng học cùng bên đó đưa cha mẹ đến nói chuyện với gia đình cô ấy để cho 2 đứa đi lại và Xuân này sẽ cưới. Tôi được tin đấy mà lòng tan nát, hỏi cô ấy thì cô ấy vẫn nói chỉ yêu tôi không yêu anh chàng kia, chỉ vì 2 gia đình đã hứa cô không muốn thay đổi. Tôi đã mấy lần lặn lội sang nơi cô ấy học để hiểu rõ mọi chuyện, chúng tôi có mấy tuần lễ trọn vẹn yêu nhau, bên nhau nồng nàn cả ngày, cùng nhau chia sẻ mọi điều và thật hoà hợp chuyện ?oyêu? mà H chẳng để ý đến anh kia (anh chàng kia không biết), tôi đề nghị hủy đám cưới không tình yêu nhưng cô ấy nói rằng không muốn cha mẹ buồn. Tôi muốn nói chuyện với anh chàng kia hoặc nói chuyện tay 3 để làm rõ mọi chuyện thì không được vì họ không đồng ý. Rồi anh kia cũng biết chuyện của 2 đứa và làm ầm nên, nói lại với cha mẹ cô ấy, dọa sẽ hủy bỏ đám cưới. Mặc kệ chúng tôi vẫn bên nhau, hàng ngày vẫn nói chuyện, chia sẻ mọi điều (qua mạng, telephone), vẫn nói yêu nhau. Chúng tôi vẫn quấn quít bên nhau suốt, cô ấy vẫn chỉ nói yêu tôi, không yêu và không hề hợp với anh chàng kia, hơn nữa anh ta rất bình thường, xuất thân từ nông thôn (điều này không xấu nhưng cơ hội học tập ít, nhất là vốn văn hoá hạn chế, viết sai, nói ngọng, mọi cử chỉ , hành động không được chuẩn) hình thức xấu béo lùn, trí tuệ, thu nhập bình thường, sức khỏe kém và chẳng hòa hợp gì với cô ấy mọi sở thích và kể cả chuyện yêu anh ấy cũng kém, không biết "yêu", anh ta rất yêu cô ấy nhưng chưa bao giờ cô ấy nói yêu anh ta trong khi 1 ngày chúng tôi nói với nhau hàng chục lời yêu tình tứ, tự nguyện và quấn quít bên nhau, nhưng không muốn bỏ đám cưới đẻ giữ sĩ diện cho gia đình. Là một người có tự trọng, tôi tôn trọng quyết định của H không cần cầu xin dù rất đau lòng. Đầu năm 2009 trước khi cô ấy về nước để cưới tôi đã sang gặp cô ấy 1 lần nữa, chúng tôi đã có 1 tuần trăng mật ngọt ngào suốt ngày ở bên nhau, đi mọi nơi, cùng làm mọi thứ, cô ấy không màng đến anh kia, cứ lấy cớ là bận học để dọn từ ký túc xa ra khách sạn ở với tôi. H vẫn vậy, vẫn nói yêu tôi, bên tôi nồng cháy, chưa chắc lấy chồng vì anh kia đang cân nhắc có lấy hay không, và cũng chẳng hề yêu anh ta và chẳng để ý gì cậu kia cả, thế nhưng vẫn không hủy đám cưới và nói chỉ hủy nếu cậu kia hủy đám cưới trước. Tôi buồn quá nhưng chẳng biết làm sao được, không thể níu kéo nữa. Đành hẹn nhau về Việt nam giải quyết. Cô ấy và cậu kia về sau tôi mấy ngày, những ngày tiếp theo chúng tôi vẫn gặp nhau, vân yêu nhau nồng cháy, cô ấy vẫn nói chỉ yêu tôi, không yêu anh ta, chưa chắc lấy cậu kia vì anh ta đã biết chuyện của 2 đứa.

    Về Vn tôi và cô ấy vẫn gặp nhau tâm sự, yêu nhau nồng cháy cho đến trước đám cưới. Đêm trước ngày cưới cô ấy vẫn nói rằng chỉ yêu tôi mà thôi, tôi vẫn đề nghị nếu còn yêu tôi, cô ấy hãy trở lại với tình yêu 2 đứa, chúng ta sẽ xây dựng lại 1 gia đình mới, nhưng việc đã vậy. Tôi rất đau buồn nhưng chẳng níu kéo làm gì, đành tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Nhưng đau đớn nhất sau khi cưới, chồng cô ấy biết chuyện của 2 đứa, cho dù phải chấp nhận sự thật chuyện của 2 đứa, cô ấy liền quay ngoắt 180 độ phủ nhận mọi chuyện tình cảm trước đây của chúng tôi, nói rằng cô ấy chưa bao giờ yêu tôi và chỉ yêu chồng mà thôi dù tôi có đủ các bằng chứng về những ngày yêu nhau, hàng nghìn trang chat, bức ảnh, video clip ghi lại kỷ niệm giữa 2 người, phủ nhận cả những thàng ngày chúng tôi bên nhau suốt ngày đặc biệt cả tuần lễ trăng mật của chúng tôi vừa diễn ra không lâu. Đã đành thuyền theo lái, gái theo chồng nhưng tôi thật đau đớn khi thấy em nhẫn nhục chịu đựng sự điều khiển của chồng để nói sai về chúng tôi.
    Tôi chỉ đau đớn, không hiểu được về con người tại sao lại tráo trở đến như vậy, làm như thế thì hạnh phúc của em cũng chẳng ra gì, có thể sau đám cưới cô ấy không yêu tôi nữa cũng được, nhưng sao phải phủ nhận chuyện chúng tôi trước đây. Và thà rằng cô ấy nói là không yêu tôi nữa, dứt khoát chia tay với tôi rồi lấy chồng. Thực sự có rất nhiều bạn gái xinh đẹp và tuyệt vời muốn gần gũi tôi nhưng là người trọng tình cảm, chỉ yêu cô ấy nên tôi không đón nhận tình cảm của họ được. Đằng này đến phút cuối cô ấy vẫn nói yêu tôi, để rồi hôm sau lại nói là chưa hề yêu? Đúng là "Một trăm con gái đời nay ấy, đừng nói ân tình nói thủy chung" - bài thơ của Nguyễn Bính, tác giả tôi yêu thích vẫn nhắc vậy nhưng tôi nào có nhớ! Có lẽ lần đầu tiên 1 thằng tôi đẵ từng rất cứng rắn và kiêu hãnh lại mềm yếu như thế,"Trái tim nhầm lẫn để trên đầu"! Thực sự khi yêu H tôi chẳng hề để ý đến bất kỳ 1 ngưòi con gái khác, dù có rất nhiều người xinh đẹp, duyên dáng quý tôi. Trong tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về em, làm mọi việc cho em và tình yêu của chúng ta, dành mọi niềm tin, tình yêu và hy vọng vào cuộc tình này. Vậy mà kết quả lại như thế ! Thật đau đớn cho tình người! Hôm đó tôi uống xong 3 chai rượu say mềm, hôm sau xách va ly đi nước ngoài. Tôi đã chọn giải pháp đi ra nước ngoài, nơi đã từng đi học, làm việc tới 5 năm để tìm cho mình 1 cuộc sống mới. Rất may đến bây giờ tôi cũng phần nào lấy lại được bình tĩnh dù đám cưới mới diễn ra chưa đầy 3 tuần. Hiện tôi đang có 1 công việc rất tốt, thu nhập tốt (không đáng lo ngại vì những năm qua công ty chúng tôi làm ăn tốt nên kinh tế vững). Tôi đang tập trung mọi thứ vào công việc và quên đi câu chuyện này.

    Tôi chẳng hiểu đợc do xa mặt cách lòng khi du học hay vì lý do gì. Vì thế có chăng tình yêu đích thực khi du học? Cô ấy yêu tôi hay yêu chồng, hay yêu chính cô ta, chẳng bao giờ hiểu được!


    Rất mong các bạn cho ý kiến. Xin cám ơn!
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hjc dài dòng văn tự wua ngại đọc chít lúc khác đọc vậy :)
    ngắn gọn thoai :)
    vẫn còn chứ sao ko
    bạn mình nè
    chị bạn mình nè
    họ vẫn êu đắm đuối như cá chuối khi đi du học nè:)
  3. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Có thể có người nói tình yêu là vĩnh cửu nên dù đi du học hay đi đâu thì cũng vẫn yêu nhau. Nhưng dường như điều này chỉ còn lại % không nhiều hay nói cách khác đi vào "Cổ tích" (nếu bạn nào may mắn giữ được thì gửi lời chúc mừng, vì nếu giữ được thì đáng trân trọng).
    Mình không nói hết mọi người con gái (vẫn có phần nhiều người khác chân tình) nhưng trong trường hợp của mình (và có lẽ bạn chủ topic) thì sự chân tình trong tình yêu khi đi du học là điều không có. Giọt nước mắt phi trường hay tình yêu ngày còn ở nhà không thể giữ được khi đi du học .

    Có những điều không thể lý giải tại sao có sự thay đổi nhanh thế trong tình yêu. Nhưng có điều gần đúng... Chân Tình là sự hiếm có Ngày Nay.
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào chả yêu nó nhất. Nó phủi bạn để cứu cái hạnh phúc mong manh của nó với thèng chồng. Xét về mặt logic thì hoàn toàn chuẩn.
    P/S: Giờ nhiều chị cao tay thật. Mình có lẽ cũng phải học tập
  5. coconut_fairy

    coconut_fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bài anh viết quá dài vì những chi tiết PR bản thân và cô gái kia. Với người ngoài đọc, những chi tiết ấy ấy thật phản cảm với những hành động của anh và cô gái. Nhưng đứng trên suy nghĩ của người trong cuộc thì thấy tình yêu thật mù quáng và mù quáng mới gọi là tình yêu.
    - Còn về câu hỏi của anh, em xin trả lời là: Còn. Tình yêu du học đích thực lúc nào cũng có rất nhiều, quan trọng là con người thôi. Con người có vấn đề thì dù có ở bên nhau thì rồi cũng có chuyện xảy ra, chỉ sớm hay muộn thôi.
  6. 0904872872

    0904872872 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em rất chia sẻ cảm xúc anh đang có.Đọc câu truyên của anh nhận thấy anh rất yêu chị ấy.Còn về chị ấy nếu đúng như chị ấy nói chỉ yêu anh mà ko dám làm gì thì thật đáng trách.Nếu ko dám dũng cảm đối mặt như thế thì anh chả làm gì được.Chị ấy đã phủ nhận quan hê tình cảm với anh rồi.Thì anh hãy quên chị ấy đi.Đừng bận tâm đến những gì chị ấy nói trước đây nữa.Chúc anh sớm lấy lại được niềm tin trong cuộc sống.
  7. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tất kả chỉ là nguỵ biện...>>> kâu này có liên quan đến topic k nhỉ
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Chưa được chứng kiến, không tin lắm!
  9. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    phét vãi ái
    gái tây tàu rồi mà còn theo sự sắp đặt của bố mẹ cơ đấy
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bài viết của bác đọc giống bản report hơn :D sry .. trả lời cho câu hỏi bác thì theo tui dung'' là do xa mặt thì cách lòng.... còn vấn đề tại sao bác lại bị đối xử phũ thế thì cái này thuộc về tính cách con người bác ạ, do gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy, chia buồn...

Chia sẻ trang này