1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có còn tình yêu khi người yêu đi du học nước ngoài?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhoOCB, 21/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đaf mo? va?o nên cufng cố công đọc nốt. Ca?m tươ?ng la? anh viết da?i va? khoe mef quá nên tự dưng mất hết ca? ca?m ti?nh. Nhưng ma? em thấy cuộc đơ?i như vậy có khi cufng la? công bă?ng. Theo như anh kê? thi? anh có tất ca? mọi thứ, la? một ngươ?i đa?n ông hoa?n ha?o, rất tự tin đôi khi tha?nh tự phụ nhưng lại trắc trơ? chuyện ti?nh duyên. Anh thấy đấy, có khi nó cufng la? luật nhân qua?. Ông trơ?i cha? cho không ai cái gi? ma? cha? lấy hết cu?a ai cái gi? ca?.
    Đấy la? em nói theo nhưfng gi? anh viết ra. Nhưng ma? du? sao cufng chi? la? lơ?i nói tư? 1phía, lơ?i nói tư? ngươ?i đa?n ông rất yêu va? bị phụ bạc. Có thê? anh có nhưfng khiếm khuyết ma? anh không thê? tự nhận ra, có thê? chị ấy cufng có lý do đê? la?m như thế va? chắc gi? ngươ?i đa?n ông kia, du? thua kém anh vê? mọi mặt nhưng lại có gi? đó hơn anh thi? sao? Em thi? em vâfn nghif ai cufng có nhưfng điê?m mạnh va? điê?m yếu riêng, không nên đánh giá một cách quá phiến diện như thế.
  2. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    em xin kể câu chuyện ngắn của chính em thế này:
    Bọn em biết nhau từ lúc còn mặc quần đùi ra đường chơi. Anh hơn em 2 tuổi và học cùng trường, là người em luôn nể phục với bảng thành tích học tập xuất sắc. Có lẽ vì hai gia đình biết nhau, lại hay qua lại, nên bọn em có bén duyên nhưng vì biết nhau lâu quá rồi, nên bên này đơn phương bên kia và ngược lại. Sở dĩ em không dám hé cho anh biết tình cảm của mình vì từ nhỏ gia đình đã có định hướng cho em đi du học. Ngày em đi cũng là ngày anh bị điều vào Sài Gòn công tác. Đi du học được 6 tháng thì bọn em chính thức liên lạc lại với nhau và thổ lộ tình cảm của mình cho nhau nghe từ đó. Đến nay đã 3 năm chính thức yêu nhau và mỗi năm em đều bố trí thu xếp việc học tập và thời gian để về thăm anh. Cuộc sống du học cô đơn, đi làm kiếm tiền trả sinh hoạt hàng tháng,xa nhà, xa quê hương khiến con người ta dễ mủi lòng truoc nhugn cam do, cũng may mà hàng ngày bọn em đều dành thời gian thì thầm chát chít hày alo cho nhau nên cũng đỡ buồn trong những ngày tháng xa nhau. Thuc ra bon em khong duoc may man nhu nhieu doi khac, do la gia dinh em khog he tao dieu kien cho em va anh ay, luon tim cach xen ngang hoac kiem soat, co le mot phan boi tu nho em duoc bao boc qua can than nen khi tiep xuc voi nguoi khac phai, bo me em chi so em bi lam hai, hic hic... Nam ngoai em ve, bon em da phai bay tro dang ki di hoc lop tam li giao tiep de hong tron hoc de duoc o ben nhau nhieu hon. Bo me em thi nghi neu em yeu anh ay thi se khong hanh phuc vi mai mai moi nguoi mot noi, cac cu cu bi quan nhu the, vi cac cu thich em o ben nay, nen so em kho, cung tim du cach de gioi thieu em voi nguoi nay nguoi kia o ben nay, nhung em khong chiu, co le boi em qua hieu loi song cua con nguoi ben nay, nen em khong tin voi may nguoi do. Dot toi anh duoc cu di hoc o india 2 nam cao hoc, co ve nhu bo me em da co chut thay doi trong cach nhin ve anh, mot cai gi do theo em va anh cam nhan la positive hon. Bo em em ban dau con bao la "yeu nhau kieu cua chung may som muon gi cung tan ma thoi, vui vui la chinh". Khong hieu sao cang nghe nhung loi nhu vay, bon em cang quyet tam chung to cho gd em thay la bon em se lam duoc nhieu dieu hon cac cu nghi.
    Ban dau bon em du dinh la mac du gd khong ung thuan, nhung bon em se ket hon voi nhau khi em hoc xong (rat may ca 2 dua deu khogn phu thuoc vao tui tien cua bo me), den nay em sap hoc xong thi anh lai di india hoc, gio moi nguoi mot noi, bon em chi co mot tam niem do la di dau thi di, nhung luon danh thoi gian huong ve nhau va quan tam ve mat tinh than voi nhau. Cung may la ca hai dua deu con tre, nen khong so chuyen bi giuc phai ket hon som.
    3 tuan nua em ve vn de tien anh len duong di hoc xa.
    Va em hy vong va tin vao kha nang cua anh ay, se lam duoc nhieu dieu hon gd em nghi. Chi can hoc xong la bon em co quyen nghi den chuyen se co the song ben nhau.
    Chi co loi khuye n cho nhung ai yeu xa la: hay tin nhau! trong tinh yeu ma thieu niem tin thi som muon cung ...lia canh
    p.s: tieng viet em ko go duoc trong ttvnol, error ?
  3. NhoOCB

    NhoOCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Dù sao bây giờ ván kia cũng đã đóng thuyền rồi. Và trong chuyện tinh yêu không thể nói ai hơn ai được. Hơn nữa chuyện tình cảm của mỗi người một khác. tuy nhiên cũng có thể hoàn cảnh làm con người ta thay đổi. Dù sao mình đã yêu hết mình và làm tất cả những gì có thể. Nếu không được thì đành chịu vậy!
  4. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    CÓ chứ. Yêu thì yêu đc đấy, nhưng yêu được bao lâu?? Kiểu j cũng có thêm 1 đối tượng khác chen vào. Nếu lộ ra thì chia tay, trường hợp này ko nói làm j. Còn ko lộ á, thì là vì kín thôi, kín chứ ko phải là ko có nhá
  5. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    đư?ng nghe nhưfng gi? con gái nói.
    sang đó thiếu thốn ti?nh cu?m,rét mướt ... lại ít ngươ?i vn lắm
    như mi?nh cufng tư?ng ơ? nc ngoa?i,chuyện có ngươ?i khac la? chuyện quá đơn gia?n .
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Định cuối tháng 2 này đi. Tiền đã chuẩn bị xong, nhưng lòng lại chẳng muốn đi. Với lại làm thủ tục cũng ko kịp cho khóa học nữa,. thế là ở nhà,. có lẽ cuối năm lấy chồng mất. hu hu.
  7. NhoOCB

    NhoOCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Hôm nay gần 1 tháng sau khi cô ấy lấy chồng, theo chồng đi nước ngoài du học tiếp, tôi cũng chuyển sang một nước khác sống. Cuộc sống công nghiệp bận rộn ở 1 nước G7 làm người ta chẳng còn thời gian để suy nghĩ về những ngày đã qua nữa. Môi trường mới, và có những người bạn VN và quốc tế, gia đình chia sẻ, giúp đỡ nên tôi đã dần lấy lại được thăng bằng. Hôm nay là một ngày đẹp trời ở đây, tuyết đã hết rơi, mưa đã tạnh, trời nắng lên, 1 mình tôi đi lên cực bắc của đất nước này, ngồi trên bờ biển nghĩ lại về chuyện đã qua. Bây giờ ván đã đóng thuyền, thôi thì cô ấy có yêu mình hay không cũng chẳng để làm gì nữa, hãy để quá khứ lụi tàn. Hãy hưóng tới một ngày mai tươi sáng và tốt hơn.
    Dù chẳng bao giờ tìm lại được tình yêu của mình một lần nữa, nhưng tôi đã trở lại được chính mình sống hết mình, tự tin, ánh mắt nhìn thẳng, luôn ngẩng cao đầu trong công việc, cuộc sống như ngày xưa! Tất cả quá khứ đã khép lai!

Chia sẻ trang này