1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có con trai bây giờ thì cũng phải có con gái bây giờ để mà bàn luân chứ!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 20/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có con trai bây giờ thì cũng phải có con gái bây giờ để mà bàn luân chứ!

    Bàn luận đi nào cả nhà ơi!

    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  2. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Xinh...Con gái bây giờ xinh dã man. Nhìn em nào cũng thấy đáng yêu không thể chịu được
    No One Lives Forever
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic thấy không chính xác lắm ..Xinh cũng có mà sấu cũng có ..Nói chung vẫn như ngày xưa thôi , chỉ được cái dáng sợ hơn và mát mẻ hơn....
    Em yêu
    Gì thế anh yêu
    Anh hết tiền tiêu
    Bố cha cái tình yêu

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  4. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế...Hơi bị xinh của nó...chẹp chẹp...Thời kỳ mở cửa, bơ-sữa từ bé em nào cũng trắng trẻo mập mạp....dễ thương vật. Không tin à nhìn em Brit thì biết.
    No One Lives Forever
  5. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    cong nhan la con gai bay gio xinh that. Nhung ma chac gi xinh ma da hay dau. Tui van khoai nguoi nao co ca tinh hon, sac dep thi mien ban luan
    size=4
    Blue
    Tuan
  6. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Con gái bi giờ à nhưng này cũng có cô xinh cô xấu chứ xinh hết thì có mà loạn hoặc la thế giới này chắc không còn chỗ của các nhà tạo mẫu hay là các cuộc thi hoa hậu
    Sinh cũng có mà Sấu cũng không cân băng sinh thái ý mà
    A free life A relax death[​IMG]
  7. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tóm lại vào trong 2 chữ:"Rách Việc"

    Don't know what to say now, don't know where to start
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Xinh quái gì. Thời này có nhiều cách để người ta che đi con người thật. Có người xấu lòi mắt mà nhìn phía sau thì chao ôi.... cứ tưởng người đẹp cơ. Đến khi thấy mặt thì lạnh toát. Rồi có nhiều chị em tưởng hiền dịu, cuối cùng thì làm tớ xanh cả mặt khi chứng kiến các bà chị nổi cơn. Bac gio_mua_dong nói đúng đấy, chỉ sướng cái các chị em bây giờ ăn mặc bắt mắt lắm. Mắt tớ cận, cứ mỗi lần được nhìn là thấy bổ mắt rồi. Chỉ mong được nhìn mãi thì biết đâu mắt hết cận.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con gái có xinh hơn, đó là vì biết làm đẹp sớm....Theo nhận xét khách wan của 1 đứa con gái như tớ thì là như vậy. Con gái bây giờ dùng mỹ phẩm sớm dã man, và như thế thì trông ai cũng trắng trẻo và tươi rói cả, nhưng mà như thế thì chỉ tổ chóng già thôi.......
    I found you !!! my best friend.....
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ.... đúng là con gái có khác. Nhìn cái gì cũng rất con gái. Mình không am hiểu chuyện mỹ phậm lắm nên không dám bàn luận.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này