1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có con với người yêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neko1602, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có con với người yêu.

    Nếu như bạn yêu 1 người rất nhiều, & nếu như bạn nhìn thấy tương lai của bạn và ng ấy có sự trắc trở j đấy, có nên có với ng` ấy 1 đứa con ko...
    _ Bạn có khả năng độc lập về tài chính
    _ Bạn k ràng buộc bởi ai
    _ Bạn có 1 nguyên nhân j đấy cũng sẽ k chung sống hay kết hôn với ai trong 1 thời gian rất dài, hoặc cả đời...

    Tớ muốn có 1 đứa con với ng yêu tớ, hoàn toàn nghiêm túc & tớ nghĩ đứa trẻ mang dòng máu của anh ý sẽ là đứa trẻ đáng yêu & thông minh nhất, và là tình yêu của tớ
    Nhưng mà tớ cũng băn khoăn...
    _ Ko có cha có phải sẽ là 1 sự thiệt thòi mà tớ k cách nào bù đắp đc cho nó ???

    Tớ cũng là 1 đứa trẻ k nhận đc nhiều lắm tình yêu của cha mình, nên trc h tớ cũng hơi tổn thương, nhưng lớn lên hình thành thói quan độc lập và mạnh mẽ trc tất cả mọi vấn đề, nhưng mà lần đầu tớ muốn có 1 người nhiều đến vậy, nhưng...

    Nói lại là tớ rất muốn có con với anh ấy, nhưng băn khoăn quá...
  2. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0


  3. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu có con, nhưng có lẽ tớ quá ích kỉ với nó khi k thể cho nó 1 gia đình trọn vẹn...
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Em cũng đã từng nghĩ như chị. Giờ thì em ko nghĩ như chị nữa, ko phải do cách nghĩ của e đã thay đổi, mà do em còn quá trẻ và chưa muốn tính tới chuyện tương lai quá nghiêm túc như thế này. Nhưng nếu chị muốn có con với người yêu, có đủ điều kiện để nuôi dạy đứa trẻ ấy một mình, nếu chị muốn thế... ko ai cấm, chị hoàn toàn có thể. Nhưng chị nên xét đến sự thiệt thòi của chị khi lâm bồn ko có người bên cạnh chăm sóc, em chưa trải qua nhưng chứng kiến cũng thấy họ tủi thân lắm chị ạ, và thiệt thòi của đứa con không có cha, ngoài ra còn định kiến xã hội. Nếu như chị ko sợ đến tất cả những thứ đó, chẳng có lý do gì để chị ko làm một đứa ngay bây giờ. Nếu còn phân vân thì chưa nên... Tất cả là tuỳ ở chị. những người phụ nữ dám một mình sinh và nuôi con, theo e nghĩ, đều là những người rất mạnh mẽ... CHúc chị có một quyết định đúng đắn, ko phải áy náy ân hận dằn vặt gì hết về sau này.
  5. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0


    đã từng như bạn ........... rrất muốn có 1baby......... nhiều khj ko cân` vợ . thỉnh thoảng lại hâm thế mới chết

    được brooklyn sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 21/06/2008
  6. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị í lỡ dại thì hông ai trách.
    Chị í chủ động thì em can nhớ.
    Có sợ lạnh sống lưng khi em bé bi bô hỏi Bố đâu?
    Có sợ thắt ruột gan, khi đôi mắt ngây thơ cứ thèm thuồng nhìn bạn bè tung tăng với bố?
    Có chịu nổi khi gió mưa lủi thủi mẹ con...
    Rồi một mai lớn lên cũng phải cho Con biết. Chị í có gánh được giùm vết thương tâm hồn Con hông?
    Bản lĩnh như Walt Disney, mà suốt đời vẫn đau đớn quay quắt tìm cha...
    Chị í thích trẻ con thì xin con nuôi đi, vừa cứu vớt một sinh linh, lại vừa sưởi ấm tâm hồn mình.
  7. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 cô bạn 28 tuổi , cũng nghĩ như bạn . Nhưng sau khi "thử" được 3 tháng , cô ấy bỏ đứa trẻ vì thấy quá bi quan khi 1 mình tự lo hết ...................
    Bạn thử nghĩ thật kỹ , tham khảo tất cả mọi điều bạn có thể biết , xem có nên làm vậy k . Nhất là đứa trẻ , có "nên" để nó phải mặc cảm k . Nếu k còn lựa chọn nào khác ( chàng bỏ chạy chẳng hạn ) thì hãy quyết làm single mom ( đôi khi chỉ là để chứng minh cho "họ" thấy là mình sống tốt khi k có "họ" ! ) . Còn k thì hãy cho con người mà bạn yêu thương nhất được sự đầy đủ nhất nhé !
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0


    Nếu quyết tâm sẽ làm được. Tuy nhiên chặng đường này gian nan lắm, điều tiếng vô cùng. Vì chắc chắn đứa trẻ thiếu tình cảm của cha sẽ cần phải được chăm sóc rất nhiều hơn so với những đứa trẻ khác. Bạn nên suy nghĩ nghĩ vì trẻ khi thiếu tình cảm của cha sẽ dễ bị tủi thân, dễ bị tự kỉ hơn so với bình thường.
    Hy vọng bạn sẽ quyết định đc cuộc sống của mình và không hối tiếc.


    được brooklyn sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 21/06/2008
  9. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào nhỉ ?
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Trời...tương lai còn dài...cuộc sống còn nhiều việc đáng quan tâm hơn, đáng làm hơn mà....việc đó, nói thì dễ nhưng hậu quả thì sao nhỉ...em cũng chẳng bít

Chia sẻ trang này