1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có con với người yêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neko1602, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Mình thường thức đêm, ngủ ngày mà bạn. Vì vào hè rồi, nên càng khoái online đêm. Còn bạn thì sao, sao cũng lượn hoài mà ko ngủ zậy?
  2. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với câu nói đó của bạn, nhg nếu bạn muốn người khác hiểu và giúp bạn chuyện này thì câu trả lời đó hơi mơ hồ wa, bạn ạ.
  3. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tớ thức cả đêm lẫn ngày, đang buồn vì zai nhà
  4. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    người có tâm sự có khác. Tớ cũng buồn nhg ko đến nỗi như bạn. Chuyện của 2 người chắc có gì khó giải thích hả?
  5. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này việc có con mà ko cần có chồng là 1 điều chẳng có gì là to tát hết ..sao cứ phải nghĩ sau này đứa bé sẽ hận ngừoi mẹ khi biết nó ko cha ..rồi sao phải cứ phải lăn tăn nưừoi đời nghĩ gì . nói gì nhỉ ..mình sống cuộc sống của mình .. có ai sống dùm được đâu ..cho nên sống thì tốt nhất là bản lĩnh của mình thế nào thì sống thế đó ..kệ thiên hạ ..chuyện của mình mình lo .. con mình đẻ mình nuôi ..chẳng việc gì lăn tăn ..nhiều khi chỉ cần 1 mình mẹ còn tốt hơn cả mẹ lẫn bố mà thằng bố ko ra cái gì...nhiều khi có 1 đứa con ko cha còn hơn có 1 thằng chồng ko ra cái gì ..thời buổi này rồi mà còn lăn tăn ...việc gì phải nghĩ ..sau này nó hỏi bố đâu .. thì bảo là bố đi xa rồi .. mai mốt bố về ..rồi khi nào con lớn hơn thì nói cho nó hiểu .. sao nó lại hận mẹ nó nhỉ .. 1 ngừoi yêu thưong nó nhu thế cơ mà ..điên mà hận mẹ ..mà da số con cái đều thưong mẹ hơn thưong bố .. cứ bản lĩnh tốt .. nuôi dạy và yêu thưong conthật nhiều thì chẳng có gì phải nghĩ nữa ...bởi vì trên đời này ..tui sẽ yêu mãi mãi 1 ngừoi ..đó là con tui ..còn chồng tui có thể 1 ngày tui sẽ hết yêu chăng???........
    cũng muốn co con với lão đây ..để xem seo ..
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Tương lai không thể biết trước. Không thẻ dùng giả định được. Tốt nhất là đừng nên có.
  7. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tớ trước cũng suy nghĩ như bạn, độc lập thì cần gì phải ngại chuyện nuôi con 1 mình.
    Nhưng sau này tớ nghĩ, đó là sự ích kỉ, không nên dùng suy nghĩ của mình mà áp đặt cho suy nghĩ của con cái mình. Bạn sao chắc dc con cái bạn lớn lên không tủi thân, không bị ảnh hưởng bởi tâm lý vì không có sự hiện diện của người bố bên cạnh.
    Tớ đồng ý là điều này có thể rất bình thường ở xã hội Tay phuong, khi quan hệ nam nữ dựa trên cảm xúc là chủ yếu: không yêu nữa thì dễ dàng chia tay, và con cái thông cảm với điều đó. Theo tớ họ de dang vậy vì quan điểm, và nhận thức của họ cung nhu xã hội họ chấp nhận vậy.
    Còn ở VN thì khác, tuy giờ suy nghĩ thay đổi nhiều nhưng với 1 xã hội xây dựng từ nền tảng gia đình và cộng đồng thay vì tập hợp của các cá thể riêng biệt như ở nc ngoài thì trong 1-2 thế hệ tới, quan niệm về nuôi con một mình vẫn là việc không de dang dc chap nhan boi xã hội.
    Nếu 2 người yêu nhau, thì việc có con sẽ là kết quả của tình yêu và là sự trông chờ của cả 2 người.
    Còn nếu ngược lại, bạn muốn có con mà chỉ là ước muốn của mình bạn, thì đó là sự níu kéo. Sẽ chẳng còn là tình yêu nếu đó là sự níu kéo, tớ nghĩ bạn hiểu điều này. Việc có con-tạo ra sự ràng buộc- trong hoàn cảnh này chỉ là khổ nhau mà thôi. Đừng có chống chế là "tôi đẻ ra, tôi nuôi, chả cần nhờ ai, chả cần sự thương hại của ai, và cũng chả cần cho người yêu biết,,,". Bởi khi 1 sinh linh ra đời, bạn không có quyền quyết định số phận của người đó, áp đặt suy nghĩ ích kỉ của mình vào cuộc sống của người đó.
    Hãy suy nghĩ kĩ lại nhé! Tình yêu dich thuc sẽ mãi trường tồn ngay ca chi khi dc lưu giữ qua những kỉ niêm.
    Được zenpatriot sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 23/06/2008
  8. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    em biết chị vì quá yêu anh ấy mới nghĩ đến chuyện như thế
    Nhưng nếu xét góc độ cuộc sống của đứa trẻ thì suy nghĩ đấy quá ích kỷ
    Em sống trong 1 gia đình hạnh phúc giữa bố và mẹ . Em hiểu cảm giác của 1 đứa trẻ khi có người bố và người mẹ yêu thương nhau và yêu thương con cái . Và có chuyện gì xảy ra em cũng phải giữ 1 niềm tin sau này sẽ xây dựng nên 1 gia đình hạnh phúc cho riêng mình .
    Tất nhiên chị sẽ lo được cho con, nhưng không bao giờ chị cho nó được cái cảm giác nhìn bố mẹ chúng yêu nhau thế nào, ko bao giờ có cảm giác được bố chăm sóc tuyệt vời thế nào .
    Không thể được chị ạ .
    Rồi chị sẽ có tình yêu thực sự . Chị sẽ được đền đáp. Em tin mà . Chị đừng làm thế !
  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Neko à, thế bạn wuyết định thế nào rùi?
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em thử hỏi mama em......hỏi hộ trường hợp của chị này này.......thế là bị chửi một trận.....chị chủ topic thử hỏi mẹ chị xem

Chia sẻ trang này