1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cỏ dại hàn huyên

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tho`lo`mui~xanh, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Cỏ dại hàn huyên

    Hôm nay trời đẹp, mây cao
    Bỗng dưng tớ nổi cái trào làm thơ
    Một mình giữa box ngẩn ngơ
    KBC hỡi, bây giờ có ai?​
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đồn rằng có mấy chú trai
    Xa nhà hư lắm, chỉ tài phét thôi
    Nghĩa tình đem đọ với vôi
    Loé lên ánh bạc rửa trôi theo đời
    Cái nhìn đăm đắm xa vời
    Mênh mang tan cả tình người, biết đâu
    Nhạt đi cả thảy nỗi sầu
    Bỗng dưng nghe cỏ dại hầu chuyện phiêu diêu​
  3. van_du

    van_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp, mây cao
    Bỗng dưng tớ nổi cái trào làm thơ
    Một mình giữa box ngẩn ngơ
    KBC hỡi, bây giờ có ai?
    Bây giờ tớ đếm một hai
    Bác nào có mặt , xin thử tài chút coi
    Mũi xanh đã có lời mời
    Van_du ghé lại vui chơi chút nào
    Hôm nay trời đẹp, mây cao
    Bỗng dưng tớ nổi cái trào làm thơ
    .................................................................................................................
    Đồn rằng có mấy chú trai
    Xa nhà hư lắm chỉ tài phét thôi
    Nghĩa tình đem đọ với vôi
    Loé lên ánh bạc rửa trôi theo đời
    Cái nhìn đăm đắm xa vời
    Mênh mang tan cả tình người, biết đâu
    Đồn rằng có mấy chú trai
    Xa nhà hư lắm, chỉ tài phét thôi

    Nhưng tình chẳng giống với vôi
    Bạc thì không có, lấy đâu trôi theo đời
    Cái nhìn đăm đắm xa vời
    Là vì mang cả tình người trao em
    Vậy mà sáng tối nhá nhem
    Em vơ cả nắm, em quàng xiên anh vào
    Hôm nay trời đẹp, mây cao
    Anh ngồi ngơ ngẩn em nào biết cho

  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhỉ! Chuyện đời hay ho
    Không vơ cũng nhảy vào tro mà tàn
    Thổi phù một cái là tan
  5. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bà già đi chợ cầu Đông
    Xem một quẻ bói lấy chồng Lợi chăng
    Thầy bói xem quẻ nói rằng
    Lợi thì có Lợi nhưng ......không còn
  6. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình toctem-andray​
    Phần I
    Hôm nay trời lại đẹp sao!
    Chị Phương tốc tem log vào KBCê
    Gặp anh Ăndở chị mê
    Nén nhưng ko nổi giật tê liên hồi
    Chị tưởng rằng đã yêu rồi
    Lên sơn sủi bọt chị ngồi đưỡn ra
    Anhđơ lại ở tít nẻo xa
    Bảnh trai một tí nhưng mà hơi gian
    Tấm bé mắc bệnh to gan
    Đi đêm trộm cắp anh toàn thành công
    Phen này quẫn chí làm ngông
    Thấu tình của chị anh xông tới liền
  7. van_du

    van_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhỉ! Chuyện đời hay ho
    Không vơ cũng nhảy vào tro mà tàn
    Thổi phù một cái là tan

    Cháy một lần tàn cũng một lần thôi
    Dù tan tác chỉ bởi một lần em phù thổi
    Cuộc đời rộng dài mà anh thì nông nổi
    Cứ trôi về nơi em.
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0

    Ru hời, hời ru
    Qua đi cái thời nông nổi
    Bọt bèo, bèo bọt phù du
    Gọi tên vẫn đú người ơi
    Đi đâu mà vội, trôi qua tôi mất rồi
    Mình tôi đứng đó ngậm ngùi
    Hỏi chăng Vẫn Đú là bà hay ông?
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    <= Đa nghi vỗn sẵn tính trời
    Thành ra tớ phải làm người đa nghi
  10. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình andray-toctem1982
    Phần 1/2 / II
    Gặp nhau trên net tình cờ
    yahoo sáng loáng họ chờ đợi nhau

    Phương rằng
    Hững hờ cũng vừa phải thôi chứ
    Tình tau đã tới lúc nghẹn ứ
    Ai cho làm việc nhiều vậy?

    Andray phì phò
    Chạy long tóc gáy nên tau mệt
    Nhìn đi, cái mẹt tau nó nghệt
    Từ từ rồi tau yêu cho mày
    Chết

Chia sẻ trang này