1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có dám hay ko khi yêu người có cá tính? Còn bạn, bạn yêu mẫu người như thế nào?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo cái đà này thì dự đoán năm này tỉ lệ người sống độc thân sẽ rất cao đây ~~>AGEING POPULATION !
    Giề chứ , theo quan niệm của em thì người đàng ông lý tưởng không nhất thiết phải đẹp (nhưng cũng đừng wá xấu ), thông minh , trung thực ,thẳng thắng và nhất là phải thực lòng yêu mình !Liệu đòi hỏi đó có quá cao hay không ?
    Còn về chuyện mẫu người đàn ông có cá tinh thì em hông được sáng suốt cho lém để nhận ra người đó có phải là người đó có cá tính hay không ?Mà nói chung , em ghét nhất mấy thèng lúc nào cũng lèm mẹt lạnh với mình !Trông tụi nó "lemon question" kinh khủng !
    ...................................................................................
    Được hoahong8900 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 21/02/2004
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Người mà không có cá tính thì chán chết ,làm sao mà yêu được ,mình thích người có cá tính !
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
  3. knight79

    knight79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người có cá tính rất hay đó chứ, họ sống và làm việc một cách lập trường và vững vàng. Giữa người có cá tính và người không có cá tính thì người có cá tính vẫn nổi bật hơn vì đó là điều thu hút những người chung quanh. Nhưng cũng có những cá tính xấu lẫn những cá tính tốt . Đó là điều không thể tránh khỏi và âu cũng là quy luật của tạo hoá cũng như trên đời này có người xấu lẫn người tốt vậy đó .
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Phải cảm ơn chị 24h trước đã,cái topic này đọc phêlămthêm phát hiện mới về.... hì,sao ít người trả lời câu hỏi thế nhỉ?Các anh trả lời đi để còn biết xem tình hình các cô có cá tính có tỉ lệ ế là bao nhiêu?
    Xem thử có nổi 5% không.



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy em cũng có cá tính lém đó, mới gặp chị mà đòi ghét chị hoài á...
    To hoahong8900: sao đệ tử lại nói tỉ lệ người sống độc thân lại cao?
    *****nli: mình cũng thích người có cá tính, nhưng đừng bao giờ lạm dụng cá tính của bản thân 1 cách thái hoá, như vậy dễ bị phản tác dụng lém
    Hong bít có ai cùng xi nghĩ dzới mình ko đây
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cá tính trong đó bao gồm cả sự thông minh, nhưng mà mà một sự đối lập, không thể tồn tại song song cùng nhau.
    Hôm trước, khi nhận được một câu hỏi từ một người bạn, khi phải lựa chọn một trong hai, thật là bất ngờ và khó trả lời ngay. Nhưng với con trai, sẽ trải lời ngay là thông minh. Vì một cô gái thông minh, nhất định là sẽ khéo léo trong cư xử cũng như biết cần phải làm những gì hoặc những gì con trai đang nghĩ. Có thể nói là sự nhạy cảm. Tất nhiên có thêm điều này nữa thì một người con gái quá tuyệt vời.
    Với con trai, tuỳ theo mỗi giai đoạn của lứa tuổi và ảnh hưởng công việc và cuộc sống mà có những hành động và sự bộc lộ tình cảm khác nhau. Thường thì khi còn đang đi học, sự lãng mạn và sự lưu luyến làm người ta quên đi nhiều chuyện, trong đó có cả việc học. Khi bước qua một giai đoạn mới, người ta phải lo nhiều thứ hơn, cho công việc, cho gia đình, cho tuơng lai... Có thể làm cho người ta vơi đi bớt sự nồng nàn, sự chờ đợi, hẹn hò,.. nhưng mà vẫn còn nguyên lòng vị tha, sự chung thuỷ và chờ đợi. Tất nhiên là khác với U20, vì U20 còn rất nhiều bạn đi học, còn lớn hơn, phải lo nhiều thứ khác hơn, không còn rảnh thời gian để vui chơi như lúc trước nữa. Có cá tình lúc quen nhau sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng khi qua một giai đoạn khác, cá tính đôi khi là nguyên nhân làm đỗ vỡ hạnh phúc gia đình bắt người từ người vợ. Nên những anh đã lập gia đình hay nói rằng, tôi thích người tôi yêu thông minh, vì thông minh sẽ làm cho cô ấy trưởng thành hơn, cho hôm nay và cho cả sau này khi lập gia đình. Cái người con trai cần cho giai đoạn này là một sự ổn định, không có quá nhiều sóng gió khi người bạn kia tạo ra.
    Nói tóm lại có cá tính thì tuyệt vời, nhưng đừng lạm dụng nó, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến sau này.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cá tính hả, chấp luôn! Cứ "bé nào xinh và múa hát thật hay" thì thông báo cho anh_bach...
    ---------
    Đùa vậy!
    Cá tính có nghĩa là gì nhỉ. Với tôi, cá tính có nghĩa là không lẫn vào một mặt phẳng chung. Có thể là sự nổi lên và thường là sự nổi lên vì những điểm này thường đập trước tiên vào mắt của chúng ta. Nhưng sự chìm xuống so với mặt phẳng cũng là một góc độ khác của cá tính. Nhìn thấy một cô gái "bôm bốp" ăn nói có vẻ "ghê gớm"... đó là một cô gái "cá tính" như các bạn định nghĩa chăng... Với tôi chưa chắc đâu, mà thậm chí đó còn là biểu hiện của một con người ngược lại, thậm chí là rất yếu đuối... Ngược lại, một "bóng hồng" thấp thoáng, trông có vẻ e lệ nhẹ nhàng, nói một hai câu thì mặt ửng đỏ... hãy cẩn thận....
    Vả lại, con người ta là tổng hợp của những yếu tố dương và âm, mạnh mẽ và yếu đuối, cũng giống như một cái lược, có răng lược và khe lược vậy... Và nếu hai đứa "cài răng lược" (nghĩa bóng và nghĩa đen luôn) được thì tốt nhât. Chẳng hạn, với trường hợp mà 24h nêu ra đầu tiên đó, có phải người nào cũng cố gắng không "chảnh" được đâu, nhất là những tên "chảnh" đã ngấm vào máu. Hơ hờ, ông chảnh đi cạnh bà chảnh...
    Nguyen Anh Bach
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cá tính hay không đâu phải cái làm chúng ta sợ mà dám hay không dám yêu. Người ta đến với nhau bởi vì những tình cảm tốt đẹp, những sự đồng cảm, xẻ chia dành cho nhau mah. Tình yêu ah? Đã bị lý trí làm mù mắt còn đâu, cho nên lý trí phải dẫn đường cho tình yêu. Nhưng đôi khi lý trí lại can thiệp quá sâu hoặc dẫn sai đường. Hãy để trái tim cất cao tiếng hát thôi.
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Bản thân để lí trí điều khiển, có lẽ hay hơn, để con tim làm chủ dễ bị đau tim lém
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lý trí điều khiển, không sai, nhưng có đôi khi nó không hoàn toàn đúng. Kết hợp với nhau lắm lúc nó cũng chẳng ra thể thống gì. Thôi thì cứ hữu xạ tự nhiên hương.

Chia sẻ trang này