1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có dám hay ko khi yêu người có cá tính? Còn bạn, bạn yêu mẫu người như thế nào?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, hoá ra bác Captain cùng là dân P à, tiện thể topic, tặng bác, tặng luôn cả "chị" 24h câu này: "Le coeur a des raisons que la raison ne connait pas". Hì hì, nhiều lúc cũng muốn làm theo lý trí lắm, nhưng cứ có cái gì khác nó mạnh mẽ hơn, chẳng biết đường nào mà lần....
    Nguyen Anh Bach
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ dám kết bạn với người có cá tính thui, chứ yêu thì... xin cho kiếu. Yêu nhau mà đụng là cá với tính thì chỉ có nước thẳng 2 chân, ngực đắp nải chuối thôi.
    Người có cá tính chỉ nên để cho người cá tính đụng tới... hehe
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Có cá tính hay không thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, miễn đẹp mặt đẹp dáng là tui yêu hà... chuyện cá tính của nó chỉ là chuyện vớ vẩn... mình là trung tâm điều khiển cá tính của người khác mà hehehehe
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  4. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà không "sóng gió" thì không giề chán bằng !
              /uploaded/hoahong8900/1.jpg
  5. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mặt đẹp mà ngu bà cố luôn ông cũng chịu hả ? Cưới một con như vậy về nhà để chưng hả ? Hay là ông chỉ thích chơi qua đường thôi ?!
    Nói chứ gì thì gì, cũng cần một chút cá tính. Cái kiểu mà suốt ngày e thẹn, chẳng biết quyết định điều gì, "anh tính sao thì em nghe vậy", chán chết. Nhưng lúc đầu đụng mấy em kiểu này dễ chết lắm à, lúc nào cũng tưởng ẻm toàn tâm toàn ý hết với mình, ẻm xương mình quá... Sau này mới biết ẻm hổng có chính kiến gì hết, đụng việc gì cũng đến tay mình, keke. Tóm lại, đừng nên lại gần con gái, đứng xa xa một chút mà ngắm thì tốt hơn.
    Ôi đàn bà là những niềm đau, ôi đàn bà là ngọc ngà trăng sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu.........
    Chúng ta gió bạt mưa xiêu, vẫn không thoát khỏi cô liêu, xin dìu nhau đến bến tình yêu.
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Nó ngu thì nó chịu... miễn mình không ngu là được rồi.. mình sống cho mình còn chưa xong hơi đâu lo chuyện người khác chú ơi... ở đây chỉ hỏi thích quen bạn gái thôi mà.. có ai đề cập đến chuyện cưới hỏi đâu... cưới làm gì cho khổ... ở không vậy mà tha hồ được lựa chọn, chán đứa này thì quen đứa khác, không mất mát gì... chán vợ này muốn lấy vợ khác thì hơi bị phiền đấy...
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  7. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nếu đọc bài này của 24h thì quả thật chẳng hiểu nên bà luận theo chiều hướng nào, vì 24h viết theo cách nhìn của một chổng xuống viết về một cái, hay một khía cạnh của cái chổng xuống khác, cứ cho rằng cô ấy có cá tính đi, thì có ai hiểu được ý nghĩ của cô ấy không để biết rằng cô ấy có cá tính - theo cách nói của 24h -, vậy hãy nhìn cách nghĩ của mấy cái chổng lên khi nhận biết về một cái chổng xuống có cá tính nhé:
    Trên đây là những ý kiến để nhận biết môt cô gái có cá tính, hay bàn luận về chữ " cá tính " ( xin lỗi nếu trích bài quá nhiều, nhưng sẽ dễ đọc hơn ), vì quả thật 24h chỉ đưa ra một khía cạnh của cá tính, mà " cá tính " thì quả thật là rất nhiều cách nhìn khác nhau.
    Ví dụ như: một cô gái đi học với chiếc váy ngắn đến nỗi trẻ em không bám vào được, mặc chiếc áo hai quai trong veo, mặt trám một lớp bả matít dày cộp ---> có người nói cô ấy có cá tính vì dám hay nói đúng hơn là có thể mặc như vậy đến trường, nhưng có người lại bĩu môi " đồ đua đòi không phải lối"; Ví dụ khác: giữa một bữa tiệc, vang lên tiếng cười '' giòn tan" của một cô gái làm mọi người hoàn toàn dừng lại và quay ra nhìn, cô ấy có cá tính hay vô duyên.
    Trên đây là hai ví dụ về những cô gái có cá tính theo hướng '' chìm xuống '' (bản quyền: anh_bach).
    Còn ví dụ về những người '' nổi lên '' ( copy right by anh_bach ) thì chính là ý của 24h hay của knight79, và WC sẽ không nói rộng hơn.
    Túm đi túm lại là chủ đề rộng quá. - Xin hết -
    no Face, no Name, no Number
     - I am not me -
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chắc em 24h nói "cá tính" là những người ko chịu bị khuất phục, giỏi giang thông minh này nọ, dám nói dám làm , ko sợ trời ko sợ đất, chỉ sợ ...chết.......nói chung là ý tốt chứ ko phải xấu, đúng ko em?
    Theo Bagai thì mỗi người mỗi cảnh, mỗi tính cách khác nhau...chả ai giống ai đâu...và tới lúc nào đó thì sẽ "....đẹp trong mắt kẻ si tình"...gì đó thôi....
    Có người xấu kinh cũng có người yêu...vô duyên lắm cũng có chồng....vừa xấu vừa vô duyên rồi cũng được rước...hehhe...
    Túm lại mõi người đều có cá tính riêng cả...nên chữ "cá tính" ở đây nghĩa còn mù mờ ....Kệ...vậy mới có nhiều người viết....
    hôm nay mình viết được nhiều chữ qua''

    You make my life complete ...
  9. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó hiểu sai về từ "chìm xuống" của mình rồi...
    Nguyen Anh Bach
  10. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhớ cái name này !!!!!
              /uploaded/hoahong8900/1.jpg

Chia sẻ trang này