1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có dám hay ko khi yêu người có cá tính? Còn bạn, bạn yêu mẫu người như thế nào?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Phải xin lỗi anh_bach rồi, có lẽ vì đọc sai mỗi một chữ "mặt phẳng chung" thành "mặt bằng chung" mà nên cái nông nỗi hiểu nhầm này. phát để tạ lỗi từ xa.
    P/S: Nhưng dù sao thì cũng viết cái tên cho đàng hoàng chứ lại, dù viết tắt cũng được mà .
    no Face, no Name, no Number
     - I am not me -
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  2. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cá tính àh?
    tại sao lại cứ hỏi nhau ai có cá tính ai không có
    tôi nghĩ ai cũng có cá tính
    bởi vì mỗi người là một thực thể độc lập tồn tại trên thế giới này & không có ai giống như vậy nữa. không bao giờ.
    khi bạn nhận xét rằng 1 người không có cá tính
    sao bạn không nghĩ rằng đó chẳng qua là vì bạn chưa biết được cá tính của người ta thôi? chẳng qua là bạn đã không bỏ ra công sức để tìm hiểu xem người ta thực sự là người như thế nào.
    không fải cái zì bạn nhìn thấy, bạn nghe thấy cũng đều là hiện thực.
    tại bạn, chứ không fải tại người ta!
    thật vô nghĩa!
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To em muon kill anh: Vô nghĩa ah? Hay thật, nếu 24h không đưa ra câu hỏi như thế thì liệu bạn có phân tích lý lẽ rồi kết luận là vô nghĩa không? Tôi không phản đối bạn nhưng bạn nên nghĩ rằng, mỗi người có một cách suy nghĩ, cho nên họ sẽ có cách nhìn riêng. Ví dụ, đối với tôi, người có cá tính thì phải thoả mãn một số tiêu chí, nếu không có tiêu chí nào thì tôi sẽ coi là không có chút cá tính nào và sẽ là người rất tẻ nhạt. Bạn thì lại quan niệm khác, đúng không? Bạn không thể nói là topic này vô giá trị được trong khi bạn chưa suy nghĩ một cách thấu đáo.
    Chào thân ái.
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là một ý tưởng? hết? sức? thú? dzị . Nó rất hợp dzới nick name của bạn: em_muon_kill_anh bộc lộ hít trơn cá tính của bạn (độc đáo , vote tặng bạn 5* để làm wen cái nè)
    Rất vui khi bạn đóng góp bài ở topic này nói riêng, cũng như 80sg nói chung.
    Hy vọng bạn sẽ tham gia thường xuyên cùng góp dzui dzới hụi khỉ xì gòn
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hihi,làm sao mà cá tính được,cá tính của con trai là những tên chỉ biết tủm tỉm cười khi nghe người khác nói thôi
    Mà mọi người nói nhiều về cá tính con gái rồi giờ nói vè cá tính của con trai đê.
    To chị 24h: chị này câu kéo kinh quá nha ,mà cái topic này của chị không đến nỗi vô nghĩa lắm đâu.



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  6. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của em_muôn_kill_anh
    Mỗi con người là 1 một bản thể khác nhau, 1 thế giới tâm hồn cũng khác nhau! Cái người mà ta gọi là có "Cá Tính", xời, chẳng qua chỉ là họ có 1 tâm hồn luôn vươn tới, thể hiện 1 số điều bằng lơì nói và cử chỉ mạnh mẽ theo cái mà họ tin tưởng thôi!
    Còn nói thật chứ tôi cho răng yêu được 1 nguời là rất khó,cá tính hay "ko có cá tính" chả liên quan gì!
    Cái người mà chúng ta goị là có cá tính lại thường là những nguời khó vuợt qua được chính mình nhất _vì họ có 1 đống "học thuyết" trong đầu! Thường là những người rất mong manh vì họ thực sự nhạy cảm và cần 1 TY trong tư tưởng quá lớn! Họ phải đấu tranh liên miên với những cái mà ngưòi "ko có cá tính" chả bao giờ phải bận tâm! Thế đấy
    Ta có :
              Đôi sừng bằng kim cương,
              Móng bằng  đồng,                                             
             & 1 trái tim bằng thép!
  7. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng rùi , có ai phủ nhận điều đó đâu nờ mà anh hai phải xông xáo giữ thế !Tất nhiên là mỗi người điều có một đức tính riêng zà cũng chính zì zậy mừ trên thế giờ nè có khoảng vài tỉ đức tính .Cũng chinh gì thế mừ chúng ta không thể nèo bình phẩm tất cả cùng một lúc được mà chỉ từng cái một thui , ok ?Nèo , come back with "cá tính" !Zô !!!!!!!!!!!!!!
              /uploaded/hoahong8900/1.jpg
  8. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Gồi gồi, "làm zì mà xông xáo thế! "
    Y da`, trả lời phát cho nó máu! (Ko lại bảo ko có tinh thần xây dựng)
    Theo tui 1 thắng con trai có cá tính là thằng thấm thía và luôn ghi lòng tạc dạ câu sau:
    "Bàn tay ta làm nên tất cả
    Có sức ngươì sỏi đá cũng...tạch tành tanh"
    (dạ cháu xin cảm ơn Bác cho trích thơ và sori Bác vì đã sửa nó, chấm than)
    Tại sao thế
    Xin thưa rằng... quả khế, "ăn vào thì chắc là chua,vâng vâng, chua thì để nấu canh cua!"
    Thế này nhá, có được suy nghĩ như vậy nó nhất định phải là; thứ 1: đứa quyết đoán; thứ 2: tự tin, mạnh mẽ; thứ 3 : chủ động, dám làm, zân zân, thử hỏi chị em còn mong zì hơn nữa???
    Và tui cũng phải xin khẳng định thật lòng rằng chúng ta đừng có nghĩ mấy chàng "lạnh lùng", " ăn mạnh nói bạo " hoặc "bịt miệng cười hihi" í'' lộn "tủm tỉm cười khi nghe đứa khác nói "... là có cá tính! Lạnh lùng, bí ẩn chẳng qua là nó cóc có zì để nói, cóc bít nói zì hoặc là bị ...câm or điếc thui Ăn to nói lớn? hehe thô lỗ or lí thuyết suông cả nút!
    Còn.... Chịp bây giờ tui cũng đang tủm tỉm cười 1 nhát nè Cá tính quá, cá tính quá!!!
    Thế đã!
    Bà con vào xởi lởi đê!
    Ta có :
              Đôi sừng bằng kim cương,
              Móng bằng  đồng,                                             
             & 1 trái tim bằng thép!
  9. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    - trích từ bài hepal viết lúc 23:37 ngày 07/03/2004 - Kèm bài Watercolour viết lúc xx:xx ngày 16/03/2004 -
    Gồi gồi, "làm zì mà xông xáo thế! Láo nháp lại mất miếng dồi bây giờ "
    Y da`, trả lời phát cho nó máu! (Ko lại bảo ko có tinh thần xây dựng)
    Theo tui 1 thắng con trai có cá tính là thằng thấm thía và luôn ghi lòng tạc dạ câu sau:
    "Bàn chân ta dẫm lên tất cả
    Có chân người rừng núi cũng...sạch sành sanh"
    (dạ cháu xin cảm ơn Bác cho trích thơ và sori Bác vì đã sửa nó, chấm than và đồng cảm ơn hepal cho trích bài và so sờ ri hepal vì đã sửa nó )
    Tại sao vậy
    Xin thưa rằng... cái gậy, "ăn vào thì chắc là no, không không, ăn vào thì nhói cái mông!"
    Thế này nhá, có được suy nghĩ như vậy nó nhất định phải là;
    - thứ 1: đứa quyết đoán, nhưng quyết đoán quá thì cái gì nó cũng quyết, chẳng cái gì đến lượt mình;
    - thứ 2: tự tin, mạnh mẽ, để rồi lúc nào mẹt nó cũng vác ngược lên, có ngày đâm vào cột điện;
    - thứ 3 : chủ động, dám làm, đến khi nó dám làm thì chị em có dám chịu không hay lại: ứ... ừ....
    - zân zân, thử hỏi chị em còn mong zì hơn nữa??? mong cái zân zân này thì thôi rồi lượm ơi, mang rổ đi mà hứng, mang thúng đi mà đựng. Có ngày mang trống về nhà.
    .......
    Thế đã!
    Bà con vào xởi lởi đê!
    no Face, no Name, no Number
     - I am not me -
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  10. khunglongham

    khunglongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nghĩ có cá tính là phải mạnh mẽ,phải thế này thế nọ.Nếu so Melơni với Scarlet trong Cuốn theo chiều gió thì ai có cá tính hơn?
    thích câu này:mẫu người tôi yêu là người tôi yêu
    All I ask of you is Believe

Chia sẻ trang này